Sẽ không quá lời khi ví khu du lịch rộng 67 ha này như một “Đà Lạt thứ hai” bởi không gian thoáng đãng, mát mẻ bên dòng nước trong xanh, mát lạnh của ngọn thác chính và hai ngọn thác phụ. Điểm đặc biệt nữa của Giang Điền chính là những con dốc và đường mòn được bao bọc bởi hoa và cây cảnh: hoa vàng dọc lối đi, hoa giấy đỏ nép mình bên mái lá, hoa khoe sắc như đón nắng trời, hoa e lệ như níu chân du khách...
Nếu thích đắm mình trong dòng nước mát lạnh, chỉ cần khoác lên người chiếc áo phao tìm đến ngọn thác chảy ầm ào trên dòng suối rộng gần 20m nhấp nhô những phiến đá. Nước ngập khỏi đầu người với âm thanh cực kỳ huyên náo của tiếng thác reo khiến bạn chẳng còn nghe thấy những tiếng động từ trên bờ, mà lúc này chỉ có mình đối diện cùng thác nước. Càng gần đến chân thác sẽ thấy càng khó bơi vì phải ngược dòng. Những hòn đá to dưới chân thác trơn nhẫy rong rêu. Bám vào đá dưới dòng thác xối thẳng vào người, bạn sẽ thấy người nhẹ hẳn đi vì bao nhiêu lo toan đã tan biến. Cách chân thác khoảng 20m, suối được chặn lại bởi một dãy đá tạo nên dòng chảy xiết. Nằm trên dãy đá này, hãy để nước chảy len vào lớp áo phao, mơn man khắp người. Thậm chí, nếu trời không quá nắng, thì tay gối đầu lim dim giữa suối cũng sẽ cho bạn một cảm giác là lạ.
Đi bằng cách nào thuận tiện? Từ TP.HCM, bạn có thể đón tuyến xe buýt số 13 đi từ chợ Bến Thành đến thác Giang Điền (cứ 30 phút có 1 chuyến) với giá vé từ 15.000 -20.000 đồng; hoặc đi xe máy theo quốc lộ 1A hướng về Đà Lạt, qua thành phố Biên Hòa, đến ngã ba Trị An rồi đi thêm khoảng 3 km nữa để đến cổng vào khu du lịch. Nếu có điều kiện, bạn có thể lái ô tô từ TP.HCM vào thẳng khu du lịch (chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ) và có thể đỗ xe qua đêm tại đây. |
Nhật Vân
Bình luận (0)