Vũng Rô - Nơi đón bình minh sớm nhất

09/03/2010 11:24 GMT+7

(TNTT>) Mùa này, biển Vũng Rô xanh biếc, sóng lăn tăn nhè nhẹ. Nếu muốn, sóng sẽ dẫn đường bạn ra thăm hòn Nưa hoang sơ hay bãi Môn tinh nguyên, diễm lệ.

Vịnh Vũng Rô nằm bên hông đèo Cả, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây từng là điểm tiếp nhận vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, từ những con tàu không số huyền thoại. Nay nơi đây là điểm tránh gió bão lý tưởng cho tàu thuyền. Mỗi sáng sớm, chợ làng chài gần đấy lại tấp nập, rộn ràng với những cần xé cá, tôm tươi rói... Bạn có thể tìm mua hải sản ngay tại đây, giá rất rẻ: 110.000 đồng/kg mực lá (loại gần 1kg/con), 30.000 đồng/kg cá ngừ to bằng bắp tay người lớn, 18.000 đồng/kg cá ồ, cỡ 3 - 4 con/kg.

Không chỉ thế, gần đấy còn có có những bãi tắm tuyệt đẹp, đặc biệt là mũi Điện hoặc hòn Nưa trầm mặc.

Hứng bình minh


Du khách có thể lên thuyền để đi câu cá, câu mực...

Từ cảng Vũng Rô có một con đường độc đạo xinh xắn, dài gần 2km, dẫn bạn ra bãi Môn, mũi Điện, nơi cực đông tổ quốc. Bãi Môn yên ắng, e ấp nép mình bên mũi Điện, còn gọi là mũi Nạy, mũi Đại Lãnh... đẹp mê hồn. Bên trong là bãi cát vàng ánh, mịn màng, thưa vắng dấu chân du khách. Tiếp nối là biển xanh tươi mát, dịu êm, nước trong veo. Từng con sóng nhẹ nhàng vuốt ve cát vàng rồi tan ra thành những vệt nước trắng xóa, lung linh trong nắng.

Đặc biệt, gần đấy, ở làng Sơn Đừng ven biển có mạch nước ngọt thanh mát. Đứng sát mép nước biển, bạn thử dùng tay vén một hố cát nhỏ, đợi 5-10 phút sau dòng nước ngọt sẽ trào ra, tha hồ rửa mặt, tay hoặc có thể chế ngự cơn khát bất chợt.

Ngước lên, bạn sẽ gặp mũi Điện sừng sững, chồm ra mép biển. Được biết đây là một nhánh của dãy Trường Sơn. Và chính nơi đây là điểm để bạn đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trong ngày, sớm nhất cả nước, có người còn nói sớm nhất Đông Dương.

Thời khắc đó, ông mặt trời ở xa tít, nơi cuối tầm nhìn trời biển gặp nhau, chầm chậm, chầm chậm lộ diện. Rồi ánh bình minh phía đó lung linh một màu cam từ nhạt đến chín mọng, trên nền biển mờ ảo giữa hai gam màu xám và xanh nhạt.


Và thưởng thức ngay tại biển - Ảnh: Tấn Tới

Những nhân viên gác đèn biển ở đây rất hiếu khách và nhiệt tình. Họ sẽ hướng dẫn bạn đốt lửa trại hoặc tán gẫu thâu đêm cạnh biển Vũng Rô hiền hòa. Những món ăn nơi này không cầu kỳ, thường là các loại hải sản luộc, hấp, nướng thơm ngọt chân chất. Ví như món cá ngừ tươi luộc, cuốn bánh tráng với vài loại rau mùi, chấm nước mắm nhĩ pha ớt hiểm và ngò rí giã, ngon quên thôi.

Theo những người dân địa phương, từ tháng 4-7 dương lịch, ông mặt trời thức dậy sớm nhất trong năm, khoảng 5 giờ sáng. Mùa này, ông mặt trời ngủ nướng thêm chút nữa, khoảng 5g15 mới vươn vai thức giấc. Từ xưa, trong ca dao Phú Yên, người dân lao động đã canh thời điểm mặt trời mọc ở đây làm đồng hồ báo thức: “Trời chớp mũi Nạy thức dậy mà đi. Trời chớp Đề Gi nằm nhà mà ngủ”.

Ra hòn Nưa bắt ốc, câu cá

Trở lại cảng Vũng Rô, bạn có thể thuê thuyền chở ra tham quan hòn Nưa, cách đó gần nửa giờ thuyền chạy, giá khoảng 300.000-400.000đồng/2 lượt, cho 10 người.

Giữa trời nước bao la, thanh tĩnh bạn cứ tha hồ tung tăng dạo biển hoặc đắm mình trong làn nước trong veo, xanh mướt màu ngọc bích. Nhiều du khách lại thích rón rén đi tìm bắt ốc ngon như ốc nhảy, ốc bàn tay, ốc gạo biển... để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng rôm rả cữ trưa. Nếu "trắng tay", bạn có thể gọi những chiếc thuyền đi bẫy ghẹ, câu mực của ngư dân tấp vào để mua lại giá rẻ bất ngờ. Một bao ghẹ chắc thịt, nặng hơn 10kg, giá chỉ 150.000 đồng. Những con ghẹ bông xanh lấp lánh, giương càng oai dũng sẽ tỏa mùi thơm điếc mũi với món nướng hay “ngon bể bụng” với món luộc chấm muối ớt hoặc muối tiêu chanh. Còn nếu thích câu kéo, bạn có thể mượn cần câu của những anh em gác đèn biển ở đây ra gành quăng mồi dụ đám cá dìa, mú, giò...

Muốn thám hiểm thế giới san hô kỳ thú bạn phải chuẩn bị trước kính và đồ lặn chuyên dụng. Nếu dư thời gian, bạn nên nghỉ đêm lại trên hòn để hứng gió biển, nghe sóng biển dồn dập vỗ gành, thấy hải đăng tỏa sáng.

Tấn Tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.