Đưa người nghiện đi cai: Phải mạnh tay với ma túy

12/04/2016 08:22 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 11.4 đăng bài Chẳng lẽ bất lực trên mục Chào buổi sáng.

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 11.4 đăng bài Chẳng lẽ bất lực trên mục Chào buổi sáng.

Người nghiện trong trung tâm cai nghiện Bình Triệu - Ảnh minh họaNgười nghiện trong trung tâm cai nghiện Bình Triệu - Ảnh minh họa
An toàn xã hội là trên hết
Cai nghiện bắt buộc là cách giúp người nghiện sớm đoạn tuyệt với ma túy, hòa nhập cộng đồng. Dẹp sạch tệ nạn ma túy thì mới đảm bảo trật tự - an ninh xã hội được. Tuy nhiên, cách xử lý, đưa người nghiện đi cai bắt buộc hiện nay còn quá nhiều thủ tục. Dù rằng tôn trọng nhân quyền của người nghiện là việc nên làm, nhưng cũng cần phải đặt lợi ích của toàn xã hội lên trên hết. Theo tôi, đưa người nghiện đi cai là giúp họ chứ không phải trừng phạt, bởi nếu để ngoài xã hội, có thể họ sẽ không bao giờ hết nghiện và trở thành gánh nặng cho xã hội.
Lâm Thanh Tú (Q.1, TP.HCM)
Quá nguy hiểm
Ai cũng biết rằng khi người nghiện lên cơn thì bất chấp tất cả, sẵn sàng giết người, cướp của để có tiền mua thuốc. Vì vậy mới có chuyện người dân sợ người nghiện chứ không phải người nghiện sợ người dân nữa. Trước kia, người nghiện còn lén lút mua thuốc, lén lút chích vì sợ bị phát hiện, còn bây giờ họ mua công khai, chích công khai mà chẳng sợ ai, thậm chí còn gây chuyện với những người đến dòm ngó. Công an TP đã có tổng kết rồi, hơn 90% tội phạm là người nghiện ma túy. Vì vậy, muốn TP kéo giảm tội phạm thì việc đầu tiên là phải dẹp được nạn ma túy. Còn chần chừ gì nữa mà không đưa hết người nghiện vào trại cai nghiện bắt buộc, đến khi nào họ bỏ được ma túy thời gian dài, ổn định thì đưa về lại cộng đồng.
Trần Mạnh Hùng
(Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Xử lý tận gốc
Chuyện đấu tranh với ma túy, truy quét người nghiện... đã diễn ra hàng chục năm nay rồi, nhưng kết quả đạt được hình như là năm sau người nghiện... cao hơn năm trước. Tội phạm ma túy càng ngày càng lộng hành, càng phổ biến. Không lẽ TP bất lực thật sao? Theo tôi nghĩ không phải bất lực mà là không tận lực thì đúng hơn. Nếu tận lực truy quét bắt hết những kẻ buôn bán ma túy và xử lý nghiêm khắc thì tự nhiên người nghiện cũng hết vì không mua được thuốc. Xử lý nạn ma túy là phải đánh vào tận gốc, chứ nếu chỉ chăm chăm vào người nghiện thì chỉ cắt được cái ngọn, có bắt hết người nghiện thì chỉ thời gian sau người nghiện khác sẽ lại xuất hiện, không bao giờ xử lý hết được.
Nguyễn Lê Ngọc
(H.Hóc Môn, TP.HCM)
Giao trách nhiệm cá nhân
Tác giả bài viết nêu rất đúng, chúng ta có cả hệ thống chính quyền, có công an, dân phòng, bảo vệ khu phố, thậm chí có cả lực lượng quân sự, quân đội ở từng địa bàn... thế mà để người nghiện lộng hành như chốn không người thì thật phi lý. Thực ra, người nghiện bình thường không phải là quá nguy hiểm để mà không thể khống chế được, họ chỉ trở nên nguy hiểm khi chơi thuốc hoặc lúc lên cơn nghiện mà thôi. Nếu nói không khống chế được người nghiện thì chỉ có thể là không quan tâm hoặc thiếu trách nhiệm mà thôi. Vì vậy, nên giao trách nhiệm cho người đứng đầu xã, phường, nếu nơi nào không dẹp được tệ nạn này thì phải chịu trách nhiệm.
Phan Phương Giang
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Nguyễn Đăng Khoa
Không phải chúng ta phân biệt đối xử hay kỳ thị người nghiện nhưng thực tế cho thấy người nghiện thường có xu hướng phạm tội nhiều. Xã hội không thể an toàn nếu người nghiện cứ nhởn nhơ ngoài xã hội. Nếu không dẹp được tệ nạn này thì số người nghiện cứ tăng theo cấp số nhân và xã hội sẽ không bao giờ được bình yên.
Nguyễn Đăng Khoa 
(Q.12, TP.HCM)
Nguyễn Loan Hồng
Không thể chấp nhận một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình lại là nơi tập trung hàng chục ngàn người nghiện đang sống ngoài xã hội, chưa kể mỗi năm lại phát sinh thêm cả chục ngàn người nghiện mới thì làm sao người dân có thể yên tâm sống? Rất mong nhà nước nhanh chóng thay đổi cơ chế, thủ tục để làm sao dẹp tệ nạn này một cách nhanh nhất để người dân yên tâm.
Nguyễn Loan Hồng 
(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
T.T - Hải Nam
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.