Kỳ 1: Tạo cớ tiến hành chiến tranh
Ngày 22.3.2008, tờ Spiegel, một tờ báo uy tín hàng đầu của Đức tại châu u đã công bố một phóng sự điều tra có tên: “Sự thật về điệp viên “Curveball”: Cơ quan tình báo Đức đã giúp Mỹ ngụy biện cho cuộc xâm lược Iraq như thế nào”. Theo đó, Mỹ đã sử dụng những báo cáo của một điệp viên có bí danh “Curveball” hoàn toàn giả mạo do tình báo Đức chuyển giao về tình trạng sở hữu vũ khí sinh học của Iraq để lấy cớ tấn công Iraq.
Ngày 5.2.2003, tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ C.Powell đã công khai tài liệu do điệp viên có bí danh "Curveball" mô tả về việc Iraq đang sản xuất, tàng trữ vũ khí sinh học. Đây chính là nguyên cớ để Mỹ mở màn cuộc chiến Iraq.
Hôm đó, vào lúc 10h30 phút, theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Mỹ C.Powell đã bắt đầu bài phát biểu sống còn của ông trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để quyết định cho số phận của chính quyền cố Tổng thống S.Hussein và đất nước Iraq. "Những gì mà tôi công bố ngày hôm nay đã được xác nhận từ những nguồn tin rất tin cậy", ông Powell tuyên bố. "Đấy không phải là sự khẳng định. Những gì chúng tôi chuyển đến các ngài là những thực tế được phân tích, đánh giá dựa trên những nguồn tin tình báo chắc chắn". Qua bài phát biểu dài tới 76 phút của Ngoại trưởng Powell, những người tham dự phiên họp đặc biệt này đã thấy một hiểm họa khủng khiếp đối với nhân loại. Baghdad, theo lời ông Powell, vẫn đang tiếp tục theo đuổi mục tiêu sản xuất vũ khí giết người hàng loạt, bao gồm vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Những hành động này đã vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, ông Powell kết luận.
- Ngày 12.3.2008, theo hãng truyền hình ABC, một bản nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận chính quyền của S.Hussein không hề có mối liên hệ nào với với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. - Trước đó, tháng 4.2005, trưởng đoàn thanh sát viên của Mỹ tại Iraq Charles Duelfer đã khẳng định không hề phát hiện được vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq. |
Ngay sau bài phát biểu hùng hồn của Ngoại trưởng Powell, báo chí của những quốc gia có quan hệ thân cận với Mỹ đã đồng loạt đưa lên trang nhất một hình ảnh vô cùng ấn tượng của ông Powell cùng với lọ thủy tinh chứa đầy bột trắng bên trong. "Chúng tôi yêu quý ông", tờ Jerusalem Post thể hiện tình cảm của họ với ông Powell. Thế giới dường như đã nhận thấy được hiểm họa vũ khí hóa học và sinh học đang treo lơ lửng trên đầu họ, những từ như "những chiếc xe tử thần" và "bánh xe địa ngục" đã trở nên quen thuộc với một bộ phận không nhỏ của thế giới. Với người dân Mỹ, họ đã gần như hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự cần thiết phải để nước Mỹ tiến hành cuộc chiến với Iraq để "tiêu diệt tận gốc" lò vũ khí hạt nhân, sinh hóa của chính quyền S.Hussein. Sau bài diễn văn của ông Powell, các cuộc điều tra xã hội học cho thấy đã có tới 50% người dân Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iraq.
Tại phiên họp lịch sử này, theo tờ Spiegel (Đức), có một nhân vật tuy không có bài diễn văn hùng hồn như Ngoại trưởng Powell nhưng lại được coi là đạo diễn của phiên họp này, đó là Bộ trưởng Ngoại giao Đức Joschka Fischer. Đồng thời, trong thành phần của đoàn Đức có một nhân vật không kém phần quan trọng, đó là Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Đức (BND) Hans Dieter H. Phái đoàn Đức tham dự cuộc họp đã thiết lập một đường liên lạc "nóng" từ New York với BND tại Berlin, nơi mà các điệp viên Đức có thể theo dõi toàn bộ diễn biến của phiên họp đặc biệt này. Trong các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, người ta thường bố trí thêm một số hàng ghế phụ khi số người tham gia quá đông, ông Giám đốc BND đã chuyển vị trí sang hàng ghế này. Lúc đó, nhiều người đã không hiểu tại sao Giám đốc BND lại không ngồi cạnh Bộ trưởng Ngoại giao Đức để thực thi vai trò cố vấn của mình mà lại ngồi ngay phía sau, ở vị trí chéo giữa ông Powell và ông Fischer. Sau nhiều năm, gần đây, thế giới mới được biết tường tận rằng, BND đã phải cử người đứng đầu của họ đến phiên họp này bởi những cái được Ngoại trưởng Powell công bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gọi là "tin tình báo" về vũ khí sinh học của Iraq đều xuất phát từ một điệp viên có bí danh "Curveball" của họ. Điệp viên "Curveball", gắn liền với biệt danh "kẻ lừa đảo", đã góp phần gây ra cuộc chiến Iraq vừa qua làm thiệt mạng hàng triệu thường dân Iraq, gần 4.000 lính Mỹ, đưa Trung Đông vào tình trạng rối loạn và tạo ra một vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành tình báo thế giới. (Còn tiếp)
Hiếu Lê
Bình luận (0)