Đưa thi thể cựu Thủ tướng Bhutto về quê nhà

28/12/2007 11:14 GMT+7

(TNO) Ngày 28.12, thi thể của cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto đã được đưa từ thành phố Rawalpindi- nơi bà bị ám sát ngày hôm trước- để về quê nhà và an táng ở phần mộ của dòng tộc nằm ở Gari-Khuda Daksh, thuộc tỉnh Sindh. Dự kiến ngay trong chiều tối nay, bà sẽ được chôn cất. Trong khi đó, bạo loạn nổ ra ngoài tầm kiểm soát tại nhiều thành phố khác nhau trên khắp Pakistan.

Theo khẳng định từ Bộ Nội vụ Pakistan thì nữ thủ lĩnh đảng đối lập Nhân dân Pakistan (PPP) đã thiệt mạng vì trúng đạn ở cổ trước khi kẻ tấn công kích nổ quả bom trên người làm thiệt mạng thêm 22 người khác nữa.

Tại Rawalpindi, nơi bà bị ám sát, những người ủng hộ giận dữ đổ ra đường, dựng lên nhiều ụ chắn cản trở lưu thông của xe cộ, châm lửa vào những chiếc xe hơi và tấn công cả cảnh sát

Tại thành phố Khairpur của tỉnh Sindh, theo tường thuật của Đài truyền hình GEO thì lực lượng an ninh đã nổ súng vào đám đông làm thiệt mạng 2 người.

Ở Peshawar, cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay và dùi cui để giải tán các đám đông biểu tình.

Chính quyền của Tổng thống P. Musharraf, người đang bị những người chống đối giận dữ quy trách nhiệm cho cái chết của bà Bhutto, kêu gọi người dân bình tĩnh và hạn chế tối đa ra đường vào lúc này trong bối cảnh ủng hộ viên của nữ chính khách đã quá cố và cả những kẻ gây bạo loạn đang thừa nước đục thả câu sẵn sàng bắn giết vào bất kỳ lúc nào. Những vụ châm lửa đốt phá xảy ra ở khắp nơi, từ ngân hàng, cửa hiệu đến cây xăng và những nơi công cộng khác.

Hãng CNN dẫn lời John Moore, một phóng viên ảnh của Getty Images chứng kiến những giây phút cuối cùng của bà Bhutto cho biết sau khi diễn thuyết trước hàng ngàn người ủng hộ trong công viên, bà leo lên chiếc Land Rover chờ sẵn, không chui vào trong liền mà đứng nhô đầu lên hẳn từ phía đuôi chiếc xe có mui để vẫy tay chào đám đông. 2 phát súng vang lên, nữ chính trị gia kỳ cựu thụp đầu vào xe. Vài giây sau, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, lửa bao trùm một phần đám đông ủng hộ trong khi những mảng sắt thép, bê tông bay khắp nơi. Những gì Moore nhìn thấy tiếp theo đó là xác chết, là máu me, là những tiếng kêu gào đau đớn, những gương mặt hoảng loạn… Sự nghiệp chính trị của vị nữ thủ tướng đầy bản lĩnh đã chấm dứt.

Đoan Nhật

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.