Đùa với lửa

19/01/2007 11:07 GMT+7

Người ta gọi những mối tình công sở, tình ban trưa, tình nhà nghỉ... là những mối tình "fast food". Nhiều người cho rằng sự chia sẻ "nhanh" cũng có lợi ích nhất định trong đời sống con người, miễn là... không ảnh hưởng đến ai. Nhưng có thật là nó vô hại và không ảnh hưởng đến ai?

Dễ dãi

Quân và Thu làm chung cơ quan. Cả hai đều đã có gia đình riêng nên họ không ngại ngùng khi đi công tác chung, có khi đi đến rất khuya, hoàn toàn vì công việc. Thấy họ thường xuyên đi chung, có người đã phải nhắc chừng là cẩn thận, kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng cả hai vẫn bỏ ngoài tai vì "cây ngay không sợ chết đứng". Thế mà điều họ nghĩ không bao giờ xảy ra lại đã xảy ra.

Một đêm về nhà quá trễ, vợ Quân giận khóa cửa, gọi thế nào cô ấy cũng không mở, Quân bèn gọi cho Thu để "chia sẻ". Ai ngờ Thu cũng ở trong tình trạng giống Quân, cũng bị chồng không cho vào nhà. Thế là họ "tấp" lại với nhau. Đêm đó lần đầu tiên họ đi thuê khách sạn ở chung. Thu tặc lưỡi: "Đã ghen thì cho ghen luôn thể"!

Phương rất tự hào đã lấy được người chồng có học vị cao, hơn hẳn cô một "cái đầu". Trai tài gái sắc, còn gì đẹp hơn? Thế nhưng sống với nhau một thời gian, anh chồng mới thấy mình đã sai lầm khi chọn một cô vợ thật ngoan, thật xinh nhưng "nhàn nhạt", đã thế suốt ngày chỉ quần quần áo áo, không chịu học hành để tiến bộ. Dù đã rất kiềm chế nhưng nhiều lúc thấy vợ hành xử non kém, anh đã buột miệng: "Ngu vừa vừa thôi chứ!". Dù là người hời hợt đến đâu, nhưng bị chồng mắng là ngu thì cũng không chịu được, Phương nung nấu trả thù, bằng cách cặp bồ với sếp ở cơ quan, có học vị cao hơn chồng cho... bõ hờn.

Ngày nay, quan niệm xã hội đã không còn khắt khe "nam nữ thọ thọ bất thân" như xưa, mà thoáng hơn rất nhiều. Lối sống hiện đại, thời gian ở công sở lại nhiều hơn thời gian ở nhà, người ta có nhiều điều kiện, cơ hội tiếp xúc với bên ngoài hơn. Tâm lý con người, nói chung, chóng chán, luôn thích cái mới lạ, nay lại có môi trường thuận lợi nên rất dễ mắc sai lầm.

"Ngây thơ"

Yêu nhau 6 năm mới cưới, lấy nhau đã được 7 năm, có hai con, Thanh cứ tưởng hai vợ chồng đều đã hiểu hết về nhau và cả hai không thể có ai khác ngoài nhau. Thanh không những đẹp người mà còn đẹp nết. Hầu như việc nhà Thanh cáng đáng hết. Có lẽ anh chồng quá đầy đủ vì được vợ cưng chiều nên anh đã... sinh tật.

Một hôm anh về tự thú với vợ: "Ở công ty, anh có chơi thân với một nữ đồng nghiệp. Cô này vừa ly dị chồng. Nhưng em yên tâm, bọn anh chỉ thân nhau như bạn bè. Cô ấy chia sẻ được với anh nhiều về công việc". Lòng Thanh cảm thấy không yên, từ chia sẻ công việc đến chia sẻ tình cảm, mấy hồi. Thanh ghen và biểu lộ cho thấy cô sẽ làm một việc gì đó. Dự cảm việc chẳng lành, chồng Thanh lộ "đuôi": Anh van em, em đừng làm gì để cô ấy phải cắt đứt quan hệ với anh... Nếu thiếu cô ấy, chắc anh... không sống nổi. Vậy là quá rõ, họ đã có quan hệ rất mật thiết. Dù còn rất yêu chồng nhưng Thanh không chấp nhận tình cảm đã bị san sẻ, cô quyết định ly hôn.

Ngạn đã có vợ và một con trai. Chỉ vì vợ vụng xử với gia đình chồng mà Ngạn buồn. Buồn lại nảy sinh... tâm sự nên anh đã trút nỗi lòng với Miên, một nữ đồng nghiệp (chưa có gia đình). Và tình cảm nảy nở từ những lần tâm sự ấy. Đến khi muốn dừng lại, vì thực sự anh cũng chẳng muốn phá vỡ gia đình, thì Miên đòi tự vẫn nếu anh không... tiếp tục. Sau đó cô còn gọi điện thoại đến nhà kể hết mọi chuyện cho vợ Ngạn biết. Và hiện nay, cả hai người phụ nữ ấy đều muốn tự tử vì Ngạn.

Vết hằn

Ai cũng biết đùa với lửa nguy hiểm thế nào. Các mối tình "fast food" cũng thế. Dù nhanh hay lâu cũng để lại "di chứng". "Giống như đã yêu ai/Vết hằn còn lại mãi"! Hãy nghe Loan, một cô gái vừa thoát ra khỏi mối tình "fast food" tâm sự: Anh ấy là sếp của em. Em yêu anh ấy rất thật lòng và muốn đi đến hôn nhân. Nhưng anh ấy thì không. Mối tình của chúng em kéo dài gần 10 năm, trong bóng tối. Không biết bao nhiêu lần anh ấy hứa bỏ vợ để lấy em. Khi yêu em, anh ấy mới có một con, anh nói vì con còn nhỏ quá anh ấy không nỡ. Giờ thì anh ấy có thêm 3 đứa con nữa rồi. Chỉ tội thân em, do phá thai nhiều lần nên mới đây, bác sĩ cho biết em sẽ không thể có con được.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai (Trung tâm Tư vấn TY-HN-GĐ của Hội LHTNVN) cho biết, số ca tư vấn về các mối tình "công sở" ở TT này hiện chiếm đến hơn 80% tổng số ca tư vấn. Nhiều ca rất đáng được thông cảm như cuộc sống hôn nhân không có sự chia sẻ, bạn đời lạnh lùng thờ ơ, gia trưởng, độc đoán.  Nhưng dù vì bất cứ lý do gì, những người trong cuộc cũng cần phải nghiêm túc, biết dừng đúng lúc để không rơi vào tình trạng bế tắc. Các mối tình ngoài luồng, đặc biệt các mối tình quá dễ dãi, "đùa với lửa" bao giờ cũng rất phù du, nó không những tàn phá các mối quan hệ tốt đẹp, gia đình, con cái mà nó còn có thể làm mất danh dự, bổn phận, trách nhiệm của chính mình.

Phải biết thế nào là đủ để tự tạo hành lang (tình cảm) an toàn cho mình. Hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống, mà hạnh phúc là do con người vun đắp, tạo nên.

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.