Đức Chiến: “U.22 Việt Nam chẳng sợ Thái Lan hay Indonesia“

Nam Nguyễn
Nam Nguyễn
12/12/2019 18:00 GMT+7

Hậu vệ Đức Chiến (U.22 Việt Nam) đã có những chia sẻ về chiến tích giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 , cũng là kì đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên của cầu thủ này.

 

“Kì SEA Games vừa qua là một kì SEA Games khó khăn. Không chỉ có việc phải thi đấu liên tục, ít thời gian hồi phục mà mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một thử thách. Mặc dù vậy, U.22 Việt Nam bằng tinh thần Việt Nam bất khuất, đã giành được HC Vàng. Tinh thần chính là điểm mạnh nhất của đội. Nhưng bản thân Chiến cũng thấy không thật sự hài lòng với phong độ, một phần bị ảnh hưởng bởi việc ít thời gian nghỉ ngơi. Ở giải U.23 châu Á tới, Chiến sẽ cố gắng hơn”, cầu thủ đang khoác áo CLB Viettel chia sẻ.

Đức Chiến (21) - ''người sắt" của U.22 Việt Nam

Độc Lập

 

Nguyễn Đức Chiến có lần đầu tiên được làm việc với HLV Park Hang-seo trong đợt tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á hồi tháng 3 năm 2019. Hậu vệ sinh năm 1998 khi đó gây được sự chú ý không chỉ vì anh là gương mặt mới trong danh sách của HLV người Hàn Quốc, mà còn vì thể hình tốt và khả năng xông pha, đánh chặn tuyệt vời. Cao 1 mét 84, Chiến được anh em trong đội gọi là “người sắt” vì gần như không biết đau sau những pha va chạm và chẳng ngán ngại đối thủ nào trong những pha tranh chấp tay đôi.

Thực tế là tại SEA Games 30, Chiến đã được HLV Park Hang-seo tin tưởng và trao cơ hội. Sự đa năng giúp anh trở thành lựa chọn ưu tiên của HLV Park trong những thế trận khác nhau. Vừa có thể chơi ở vị trí trung vệ, Chiến cũng tỏ ra rất hiệu quả khi được cho đá tiền vệ phòng ngự, mà điển hình là khi anh được tung vào sân ở trận chung kết U.22 Indonesia.

Đức Chiến kể lại về việc “chăm sóc” Osvaldo Haay, chân sút đã ghi nhiều bàn nhất (8 bàn) cho U.22 Indonesia tại SEA Games vừa qua trong trận chung kết: “Cầu thủ số 20 rất nguy hiểm, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam được tổ chức tốt, không ngại áp sát. Không chỉ có Osvaldo, mà cả những Zulfiandi, Firza cũng bị khóa chặt”.

Đức Chiến tả xung hữu đột nơi tuyến giữa trong trận chung kết với U.22 Indonesia

Độc Lập

Tại SEA Games 30, dù phải chạm mặt với nhiều đối thủ đáng gờm như U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia, song Chiến vẫn tỏ ra bình thản: “Chiến thấy không có đối thủ nào đáng sợ cả, mình cứ tập trung, tinh thần tốt thì sẽ có kết quả tốt”.

Đức Chiến ôm chầm lấy HLV Park Hang-seo sau trận.

Độc Lập

Dù chỉ mới làm việc với HLV Park Hang-seo, song Đức Chiến đã rất ấn tượng với vị HLV người Hàn Quốc: “Thầy luôn động viên anh em. Các buổi tối khi cầu thủ đến giờ xuống uống sinh tố, thầy Park cũng dành thời gian xuống ngồi cùng mọi người. Thầy hỏi chuyện từng anh em xem cuộc sống thế nào, gia đình ra sao. Trên sân thầy la hét quyết liệt thế thôi chứ ở ngoài, thầy là người tình cảm, hóm hỉnh lắm”.

 Sau những chia sẻ về chuyên môn, Chiến cũng thổ lộ về chuyện tình cảm: “Chiến giờ chưa có người yêu, nhưng nếu có, Chiến cũng chẳng ngại công khai đâu”.

Đức Chiến lém lỉnh chọc ghẹo Trọng Hoàng.

Cứng rắn trên sân, nhưng ở ngoài đời, Đức Chiến lại rất thích chọc ghẹo anh em đồng đội. Với một vẻ mặt tỉnh bơ, Đức Chiến bảo: “Mình định nói là mình hâm mộ Trọng Hoàng nếu như Trọng Hoàng nói hâm mộ mình, nhưng Trọng Hoàng hâm mộ Hoàng Đức rồi, nên mình đành thôi vậy”, cầu thủ người Hải Dương nói, không quên “liếc yêu” Trọng Hoàng ngồi bên cạnh.

Kết thúc SEA Games 30, Đức Chiến sẽ cùng với các thành viên của đội U.23 Việt Nam bay sang Hàn Quốc để tập huấn vào ngày 13.12, trước khi tham dự VCK U.23 châu Á vào đầu năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.