Dùng dây tiếp lương thực cho hàng trăm người dân bị cô lập

14/10/2020 06:23 GMT+7

Theo báo cáo cuối ngày 13.10 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị , tuy trong ngày tiếp tục có mưa to nhưng lũ trên các sông đang xuống dần, dù hiện còn ở mức cao.

Tại huyện vùng trũng Hải Lăng, các xã Hải Phong, Hải Hưng, Hải Thiện... vẫn chìm trong nước lũ, nhiều tuyến đường bộ không thể lưu thông. Tại H.Triệu Phong, các xã Triệu Sơn, Triệu Phước... người dân đều phải di chuyển bằng đò.

Mưa bão làm 34 người chết

Chiều 13.10, Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết từ ngày 6.10 đến nay, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã làm 34 người chết (Quảng Bình 2 người, Quảng Trị 11 người, Thừa Thiên-Huế 3 người, Đà Nẵng 3 người, Quảng Nam 9 người, Quảng Ngãi 3 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người, Kon Tum 1 người); 14 người mất tích (Quảng Trị 6 người, Quảng Bình 1 người, Thừa Thiên-Huế 3 người, Đà Nẵng 1 người, Quảng Nam 2 người, Gia Lai 1 người).
Phan Hậu
Trong khi đó, ở miền núi, điểm sạt lở trên tuyến QL9 (Km 50+150 - đoạn qua H.Đakrông) dù đã được san gạt nhưng giao thông chưa thể trở lại bình thường. Tại vị trí này, sạt lở khiến mặt đường nứt ra làm đôi gây nguy hiểm cho phương tiện. Ngành chức năng cho biết phải chờ đến hết mưa lũ mới tiến hành sửa chữa hoàn thiện được.

Cận cảnh cách tiếp tế độc đáo cho 49 hộ dân bị cô lập nhiều ngày

Tại xã vùng cao Hướng Hiệp (H.Đakrông, Quảng Trị) hiện có 49 hộ dân với 240 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn suốt 4 ngày do lũ lớn... Ngày 13.10, ông Phan Xuân Liệu, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Hiệp, cho biết từ ngày 7.10, nơi này bị chia cắt bởi con suối lớn Tiên Hiên. Nước từ thượng nguồn về chảy rất mạnh, xoáy và đục ngầu, không ai dám lại gần. Sau nhiều nỗ lực, đến nay chính quyền địa phương dùng dây thừng cùng phao cứu hộ để vận chuyển hàng qua suối tiếp tế cho hàng chục hộ dân đang thiếu thốn. Theo ông Liệu, chính quyền mua 300 m dây thừng, sau đó buộc vào người 1 dân quân khỏe mạnh để anh này mặc áo phao và lấy hết sức để bơi qua bờ phía bên kia, cố định sợi dây thừng. Sau đó, dùng 1 chiếc phao cứu sinh luồn vào dây thừng như 1 bệ đỡ hàng để đưa hàng qua lại. Đến nay đã vận chuyển sang được 49 thùng mì tôm, 5 tạ gạo, sữa tiếp tế cho bà con.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.