Đừng để chưa kịp xem bóng đá đã say 'quắc cần câu'!

16/12/2018 11:13 GMT+7

Nhiều người rủ nhau ra hàng quán để vừa nhậu, vừa thưởng thức trận chung kết lượt về Việt Nam - Malaysia. Thế nhưng chưa kịp xem đã… say.

Và khi người người vui mừng sau chiến thắng 1 - 0 trước Malaysia, giành chức vô địch thì họ đã ngủ thẳng cẳng!
Trong khung giờ diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, theo ghi nhận thì ở một số quán nhậu rất đông khách. Tiếng hô hào, tiếng cụng ly vang vọng mỗi khi đội nhà sút tung lưới đội khách. Đặc biệt tại một quán nhậu trên đường Đào Trinh Nhất (Q.Thủ Đức, TP.HCM), khi người người la hét sau cú sút vào, thì một bạn trẻ đã… gục bàn, ngáy khò khò vì say không còn biết trời trăng mây gió. Đó là nhóm bạn của Nghĩa, Dũng, cùng 26 tuổi, ngụ Thủ Đức.
Người người đổ ra đường ăn mừng ẢNH: TẤN HIỆP
Người người đổ ra đường ăn mừng ẢNH: TẤN HIỆP

Những bạn trẻ này cho biết từ lúc 17 giờ 30, đã tranh thủ đến quán, vì sợ lúc diễn ra trận đấu lúc 19 giờ 30, quán xá sẽ hết chỗ. Họ chọn đi sớm 2 tiếng đồng hồ, và chỉ tính ngồi lai rai chờ trận đấu diễn ra. Nào ngờ đâu, trận đấu chưa bắt đầu, cả nhóm đã ngà say, mắt mũi lờ đờ, có người thì “quắc cần câu”.
“Cũng vì vui quá nên mới nhậu sớm, giờ hết thấy đường xem rồi. Hồi hộp chờ xem bao nhiêu thì giờ trái ngược lại, mệt, muốn về ngủ ngay”, Nghĩa nói. Khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu còn chưa vang lên, tiếng hò hét cổ vũ trận đấu ngày một to hơn, thì nhóm bạn trẻ này đã chân thấp chân cao, dìu nhau rời quán. Cũng vì việc nhậu từ sớm mà bao dự định đổ ra đường ăn mừng, hòa chung niềm vui chiến thắng, đành hoãn lại vì quá say. “Giờ say quá, chạy xe đi ăn mừng gây tai nạn thì chết, về ngủ cho lành”, Dũng nói trong hơi men nồng nặc. Cũng tại quán này, nhiều người mắt vẫn dán vào màn hình ti vi để theo dõi trận đấu, nhưng cơ thể đã ngả nghiêng do uống quá nhiều.
Đó là câu chuyện “khóc dở mếu dở” của những “bợm nhậu” trong mùa giải AFF Cup 2018 lần này. Minh Thân, 23 tuổi, (ngụ đường Man Thiện, Q.9, TP.HCM) cũng từng rơi vào trường hợp như nhóm Nghĩa, Dũng. Trong trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam - Malaysia, chỉ sau khi hiệp một kết thúc Thân đã say quên đường về. Từ đó mà Thân rút kinh nghiệm ở trận lượt về này. “Nhậu nhẹt mà xem đá banh có sướng ích gì đâu, thấm say là hết chiêm nghiệm được những pha bóng hay. Mà ngồi mãi lo xem, thì cuộc nhậu cũng chẳng còn ngon. Tai hại nhất là nhậu trước giờ bóng lăn, dễ say rồi buồn ngủ, mai xem lại thì chán như con dán. Thắng đi rồi lai rai ăn mừng luôn thể”, Thân bộc bạch.
Trong những ngày phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) chiếu bóng đá, nhiều người cũng mang theo bia để vừa uống vừa cổ vũ cho khí thế. Nhưng khi uống lại rơi vào tình huống, trận đấu đang kịch tính, nhưng đành bỏ dở để đi vệ sinh. Tuấn Linh (làm tại tiệm xăm trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM), ăn nhậu có tiếng nhưng cũng xin “cáo lui” khi người bạn cậu rủ nhậu để xem trận chung kết.
Vì theo Linh thì nhậu khi nào cũng có thể nhậu được, mà trận chung kết thì rất hiếm khi đội nhà lọt vào, nên quyết xem trọn vẹn để được mãn nhãn.“Vừa nhậu vừa xem mất hay, phải lo nói chuyện, bỏ qua khoảnh khắc. Dân mê đá banh họ thường đến quán cà phê xem hơn là quán nhậu. Lỡ đang đá xong mà say mất sao ăn mừng được”, Linh giãi bày.
Hàng quán đông đúc sau chiến thắng ẢNH: TẤN HIỆP
Hàng quán đông đúc sau chiến thắng ẢNH: TẤN HIỆP

Cũng vì việc nhậu nhẹt trước trận đấu mà Ngọc Bích, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã giận người yêu mình và viết lên trang cá nhân trên Facebook: “Hết ngày nhậu hay sao mà nay chung kết cũng nhậu, chán thiệt chứ! Giờ ai cũng vác cờ, áo đi ăn mừng, còn bồ tui hứa hẹn chở đi ăn mừng, giờ xỉn bỏ tui bơ vơ”…
Tuy có nhiều luồng ý kiến cho rằng không nên nhậu khi xem đá banh, nhưng cũng có ý kiến đồng tình với việc này. Họ người cho rằng: “uống một ít cho có cảm xúc”, “uống vào vui càng vui hơn”.
Thanh Đông, nhân viên sửa máy photocopy trên đường Chu Văn An (Bình Thanh, TP.HCM) thì nhìn nhận: “Uống tầm 2, 3 lon là xem đá bóng vừa, khi đó cổ vũ máu lửa hơn, ăn mừng cũng thoải mái hơn, nhiều khi tỉnh quá rồi không nhảy nhót ăn mừng được. Nhưng chưa xem đã say thì không chấp nhận được”.
Sau những nổ lực không biết mệt mỏi của tuyển thủ Việt Nam, cuối cùng chức vô địch đã thuộc về họ. Trong không khí cả nước đang vui mừng vì chiến thắng, có người đổ ra đường ăn mừng vì quá vui, có người chọn vào hàng quán ăn uống, cũng có người đã về ngủ vì nhậu say…
Nhưng điểm chung trong lòng mỗi người dân Việt Nam, đó là niềm tự hào về bóng đá nước nhà…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.