Đừng để dân chờ !

Thời hạn được nghỉ Tết Bính Thân đã trôi qua tròn một tuần. Cán bộ, nhân viên các cơ quan nhà nước và các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã đi làm lại đều khắp trên cả nước. Đặc biệt, nhiều ngành sản xuất kinh doanh trọng điểm như giao thông vận tải và những cơ quan y tế, công an gần như không ăn tết ngày nào.

Thời hạn được nghỉ Tết Bính Thân đã trôi qua tròn một tuần. Cán bộ, nhân viên các cơ quan nhà nước và các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã đi làm lại đều khắp trên cả nước. Đặc biệt, nhiều ngành sản xuất kinh doanh trọng điểm như giao thông vận tải và những cơ quan y tế, công an gần như không ăn tết ngày nào.
Có những đơn vị như bến cảng đã ra quân làm việc từ mùng 4, mùng 5 âm lịch.
Tiếc thay, trong đội ngũ nhịp nhàng ấy thỉnh thoảng lại nổi lên một số cơ quan, đơn vị tự cho mình cái quyền “ăn tết” dài quá, đến nỗi 9 ngày nghỉ tết cũng không đủ thời gian cho họ… nghỉ ngơi. PV Báo Thanh Niên cho biết thứ sáu ngày 19.2, trụ sở Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung - tiểu dự án Thanh Hóa, đóng trên P.Lam Sơn TP.Thanh Hóa, đã đóng cửa không làm việc. Cần nhớ là đơn vị này quản lý nguồn vốn khoảng 700 tỉ đồng nhưng thực hiện nhiều dự án kéo dài khiến dư luận nhân dân bức xúc.
Bất cứ việc làm nào cũng có cách giải thích thoạt nghe dường như hợp lý. Một vị lãnh đạo của đơn vị này giải thích là các cán bộ đầu ngành đang đi kiểm tra các công trình; cán bộ và những nhân viên khác thì đi Ninh Bình để tham quan chùa Bái Đính và danh thắng Tràng An. Người bảo vệ của cơ quan thì gọn gàng hơn khi cho biết mọi người đi chùa hết ráo.
Tôi cho rằng cái dở nhất của chúng ta là tìm cách cãi chày cãi cối khi bản thân đơn vị mình đã sai lè lè ra đó. Thứ sáu là ngày làm việc cuối tuần, lại là ngày làm việc để có thể bù lại những công việc còn tồn đọng sau 9 ngày nghỉ tết nên tất cả mọi cán bộ, nhân viên phải có mặt và làm việc ở cơ quan. Có thể có vài cán bộ đầu ngành đi kiểm tra công trình gì gì đó nhưng tại sao tất cả đều cho phép mình đi hết, kể cả đi sang tỉnh khác để có thể đóng cửa trụ sở, giao cho người bảo vệ?
Cuộc sống phát triển cũng đồng thời kéo theo nhiều chuyện bức xúc, nhiều ý kiến nhân dân cần phản ánh trực tiếp lên các vị lãnh đạo. Tại TP.HCM, ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy công khai số điện thoại đường dây nóng 0888 247 247 để nghe nhân dân nói, bộ phận giúp việc ghi nhận lại và trình lên ông. Đường dây nóng ấy không tránh khỏi bị nghẽn mạng bởi ý kiến phản ánh quá nhiều. Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nói rõ: “Doanh nghiệp nào bức xúc, cứ gọi cho tôi”. Xem như vậy, việc lắng nghe ý kiến dân để giải tỏa bức xúc, giải quyết những việc cần làm là tác phong thân dân, gần gũi nhân dân dù không gặp mặt được.
Trở lại với Ban Quản lý dự án ở Thanh Hóa, chúng tôi thấy việc đóng cửa trụ sở trong ngày làm việc bình thường là có lỗi với nhân dân. Cái lỗi ấy là bỏ việc đi khỏi cơ quan bắt dân phải chờ đợi. Xin đừng để dân chờ! Người cán bộ, nhân viên nhà nước ăn lương từ tiền đóng thuế của nhân dân thì phải làm tròn công việc tại cơ quan và đừng để dân chờ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.