"Được báo Thanh Niên tặng xe đạp, em vui lắm!"

02/01/2005 22:25 GMT+7

Trong một lần gặp đại diện báo Thanh Niên tại Đà Lạt, ông Nguyễn Định, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nay là Đại sứ Việt Nam tại Angola đã kêu gọi Báo tham gia "Chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học, vượt khó của tỉnh".

Kết quả trong hai năm học (2003-2004 và 2004-2005), báo Thanh Niên đã tổ chức vận động các nhà tài trợ quyên góp trên 80 triệu đồng, trao tận tay 200 xe đạp cùng một số dụng cụ học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Lâm Đồng là một tỉnh cao nguyên còn không ít khó khăn, nhất là những nơi có nhiều con em đồng bào dân tộc ít người, có được chiếc xe đạp là ước mơ lớn của nhiều em. Chúng tôi thật xúc động khi chứng kiến các em nhỏ mất cả vài giờ đến trường và về nhà. Nhìn các em vừa rụt rè, vừa hân hoan đón nhận chiếc xe đạp mới, lòng chúng tôi tràn đầy hạnh phúc. Có em chưa hề đi xe đạp bao giờ nên lên nhận xe đạp rồi phải nhờ người thân dắt xe và tập chạy tại chỗ. Nghe kể, có em học sinh ở huyện Đạ Hoai suốt đêm không ngủ được vì vừa mừng, vừa lo kẻ trộm vào nhà lấy mất xe. Em Trần Thị Hoàng Phượng, học sinh lớp 8A Trường PTCS Madagui không giấu niềm vui: "Nhà em ở tận trong thôn, mỗi sáng phải thức dậy thật sớm để kịp đi bộ đến trường, được báo Thanh Niên tặng xe, em vui lắm". Còn K'Phương - lớp 7 Trường PTCS Đạ Ploa cho biết, có chiếc xe này 5 anh chị em sẽ thay nhau đạp xe đi học.

Cũng như tại nhiều địa phương khác, các hoạt động xã hội - từ thiện của báo Thanh Niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (chương trình "Nguồn sáng cho đời", tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, học bổng Nguyễn Thái Bình, tặng quà trung thu, xe đạp, xe lăn, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh...) đã được lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh hoan nghênh. Ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Lâm Đồng chân tình nhận xét: "Tấm lòng của bạn đọc báo Thanh Niên dành cho Lâm Đồng mang ý nghĩa rất lớn”.

Đức Liên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.