Được lôi khỏi gầm xe bồn mới nhận ra mình còn sống

25/12/2015 12:07 GMT+7

Anh Nguyễn Trọng Định (24 tuổi, quê Bình Định) kể: Chiếc xe và tôi bị lọt thỏm trong gầm xe. Người ta la hét hoảng loạn. Lúc được đưa ra ngoài nằm trên bãi cỏ, tôi mới biết mình còn sống.

Anh Nguyễn Trọng Định (24 tuổi, quê Bình Định) kể: Chiếc xe và tôi bị lọt thỏm trong gầm xe. Người ta la hét hoảng loạn. Lúc được đưa ra ngoài nằm trên bãi cỏ, tôi mới biết mình còn sống.

Xe bồn bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách và tông vào đám đông xe máy - Ảnh: Công NguyênXe bồn bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách và tông vào đám đông xe máy - Ảnh: Công Nguyên
Sáng 25.12, chiếc xe bồn mất lái đã cày nát dải phân cách, cuốn và làm hư hỏng 7 xe máy, làm 6 người bị thương. Sau tai nạn, tài xế xe bồn đã rời khỏi hiện trường. 
Hai nạn nhân kẹt dưới gầm xe bồn là anh Nguyễn Trọng Định (24 tuổi, quê Bình Định) và ông Huỳnh Hữu Phong (43 tuổi, ngụ P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM được đưa vào Bệnh viện Gia Định cấp cứu. 
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công Nguyên
Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Định kể: “Tôi trên đường đi từ Q.9 sang Q.2 làm việc, khi đang dừng đèn đỏ tại chốt giao thông Cát Lái thì bất ngờ nghe tiếng ầm từ phía sau. Chiếc xe bồn bất ngờ lao lên dải phân cách và tông nhiều xe máy, trong đó có tôi. Chiếc xe và tôi bị lọt thỏm trong gầm xe. Tôi hoảng lắm, la hét khan cổ nhưng không làm sao chui ra được. Nhiều người cũng la hét tán loạn. Một lúc sau rất đông người lao đến nâng đầu xe bồn để kéo tôi ra. Lúc được đưa ra ngoài nằm trên bãi cỏ, tôi mới biết mình còn sống”.
Ông Phong bàng hoàng nhớ lại: “Tôi và nhiều người đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ chiếc xe bồn lao qua dải phân cách tông thẳng vào đám đông. Tôi bị đầu xe húc trực diện ngã xuống và bị kẹt trước đầu xe. Lúc này tôi vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được. Ai cũng hoảng loạn, xe này đè xe kia chồng nhau hàng loạt. Sau khi được mọi người nâng đầu xe đưa ra ngoài tôi mới bình tĩnh trở lại”.
Đến 10 giờ cùng ngày (25.12), anh Định và ông Phong được chụp Citi ổ bụng nhưng chưa có kết quả. Hiện cả hai đã tạm ổn định tinh thần, bị xây xát nhẹ ở chân, tay và mặt.
Tai nạn xảy ra lúc có rất đông xe máy lưu thông trên đường đi làm - Ảnh: Công Nguyên
Theo anh Nguyễn Văn Tài (người chứng kiến vụ việc), lúc đó xe bồn cũng chạy chậm, không hiểu sao tài xế bất ngờ đánh tay lái làm xe lao lên dải phân cách và tông vào đám đông xe máy. 
 “Cái bồn đó chở khí gas, may là xe không lật. Chứ xe lật, bồn đồ vỡ thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa” anh Tài nói. 
Theo đại diện Công ty TNHH Sesmeas (chủ chiếc xe bồn), sau khi xảy ra tai nạn, tài xế và phụ xe đã đưa người bị nạn đi bệnh viện. Công ty đã cắt cử người túc trực tại bệnh viện để lo tiền thuốc men và chữa trị cho các nạn nhân. Chiếc xe trên đường đi lấy gas nên trong bồn không có khí gas. 
Hiện công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng Q.2 để làm rõ nguyên nhân.
Danh sách người bị thương
1. Nguyễn Trọng Định (24 tuổi, quê Bình Đinh) điều khiển xe máy BS 81H1 – 8313
2. Huỳnh Hữu Phong (43 tuổi, ngụ P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 51U3 - 0334
3. Phạm Thị Hà (44 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 54X5 – 4339
4. Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 54X1 – 503.27
5. Nguyễn Trọng Hiến (25 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 54Y2 – 9058
6. Nguyễn Văn Ba (58 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 50HC - 6461
Ngoài ra, có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) bị thương nhẹ nên đã tự bỏ đi khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.