Đường hầm để xe mà đẹp vậy sao!

04/02/2018 15:32 GMT+7

Qua bàn tay của những người thợ vẽ, đường dẫn vào hầm để xe của một trường THPT tại TP.HCM trở nên đẹp đẽ, sống động lạ thường.

Đối với học sinh và đặc biệt là giáo viên, trường học là “ngôi nhà thứ hai” của họ. Vì thế mà rất hầu hết các trường đều đã cố gắng làm nhiều cách, từ trang bị tiện nghi trong sinh hoạt đến cách bày trí, thẩm mỹ để cho “ngôi nhà” ấy trở nên thân thiết hơn.

Mặc dù thế, hầm để xe, vì chức năng của nó không phải phục vụ việc dạy và học nên hầu hết các trường thường ít chú ý chú ý đến. Ấy vậy mà, qua bàn tay của những người thợ vẽ, đường dẫn vào hầm để xe của Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM) đã trở nên đẹp đẽ, sống động lạ thường. Công trình nho nhỏ này là việc làm ý nghĩa của hội cha mẹ học sinh của trường tài trợ.

Những bức tường lem luốc vì mưa nắng ngày nào giờ trở nên “bắt mắt” khác lạ với những bức tranh về TP.HCM, như  Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà…

Quang cảnh trung tâm TP.HCM Ảnh: Ngọc Tuấn 

Không chỉ giúp cho không gian của trường sạch đẹp, mà quan trọng hơn, những bức tranh như thế này còn hình thành ý thức thẩm mỹ cho học sinh và góp phần làm cho học sinh và giáo viên thêm yêu trường, mến lớp.

Nhà thờ  Đức Bà cổ kính Ảnh: Ngọc Tuấn 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.