Dương Hồng Loan kể thời đi hát đám cưới cát-sê 30.000 đồng

17/07/2021 06:26 GMT+7

Trở thành khách mời trong chương trình Duyên phận , ca sĩ Dương Hồng Loan có dịp trải lòng về hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình.

Dương Hồng Loan sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp. Từ lúc học lớp 2, cô bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Đến hết cấp 3, nữ ca sĩ được nhiều bạn bè khuyên thi vào trường đào tạo thanh nhạc song thời điểm đó, giọng ca sinh năm 1980 chưa có định hướng cụ thể về việc trở thành ca sĩ. Vì vậy, nữ khách mời quyết định ghi danh vào trường đào tạo ngành công nghệ thông tin.
Chia sẻ về cuộc sống trong những ngày đầu lên TP.HCM học tập, Dương Hồng Loan tiết lộ lúc đó gia đình gửi cho cô 300.000 đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, vì hiểu được những khó khăn của đấng sinh thành nên nữ ca sĩ quyết định đi làm gia sư để tự trang trải cuộc sống. Khi đọc báo, giọng ca Mưa chiều miền Trung thấy thông tin tuyển ca sĩ từ một nhà hàng nên cô quyết định thử sức. “Tự nhiên nó trúng vào niềm đam mê của mình nên tôi chạy xe đến xin hát luôn. Lúc đó, mức lương ghi trên báo là 900.000 đồng, cũng tương đương với công việc dạy kèm...", cô nói.

Trước khi trở thành ca sĩ, Dương Hồng Loan từng theo học ngành công nghệ thông tin

Ảnh: TL

Trong quá trình làm việc, Dương Hồng Loan không có được mức lương như mong muốn. Sau đó, cô được mọi người khuyên nên tìm một chỗ khác để biểu diễn. Chính việc thay đổi chỗ làm giúp nữ khách mời gặp gỡ một người làm ở nhà hàng tiệc cưới. Anh ngỏ lời mời nữ ca sĩ về hát với mức cát-sê mỗi show là 30.000 đồng. “Nếu cuối tuần thì tôi chạy được khoảng 5 - 6 tiệc nên lương cũng rất ổn định”, cô tiết lộ. 
Đến năm 3 đại học, Dương Hồng Loan bắt đầu tìm hiểu và học lớp luyện thanh vì niềm đam mê dành cho âm nhạc quá lớn. Từ đó, cô có cơ hội được gặp gỡ nhiều người bạn và cùng nhau đi thực hiện CD chung. “Bạn của tôi có giới thiệu một người nhạc sĩ nổi tiếng. Người đó viết riêng cho tôi ca khúc. Bài hát này buộc tôi phải mua, mà số tiền đó tôi phải dành dụm suốt một năm đi hát đám cưới. Đến khi thu âm xong, tôi cảm thấy bài hát này rất tâm đắc, nhưng chưa được phát hành thì đã có người hát rồi. Lúc ấy, bao nhiêu ước mơ của tôi sụp đổ", cô nhớ lại.

Giọng ca gốc Đồng Tháp từng chạnh lòng trong khoảng thời gian hát đám tiệc

Ảnh: Chụp màn hình

Sau thất bại đầu tiên, thay vì bỏ cuộc, Dương Hồng Loan càng nỗ lực hơn với mong muốn có được một bài hát khẳng định tên tuổi. “Tôi xem chuyện hát ở nhà hàng, tiệc cưới là công việc. Nhưng nhiều lúc cũng buồn vì trong mắt mọi người tôi không là gì hết. Tôi cứ vào hát và mọi người cứ ăn. Mình cứ làm hết rồi chạy sang tiệc khác. Khi hát, tôi nhìn xuống thấy mọi người vẫn ăn uống, tôi chạnh lòng chứ”, cô nhớ lại.  
Nói thêm về cuộc hôn nhân của mình, Dương Hồng Loan cho biết cô và ông xã quen biết nhau từ năm lớp 11. Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, anh vì yêu mến giọng hát của nữ khách mời mà tuyên bố: “Nếu sau này em thành ca sĩ anh sẽ là tài xế chở em đi". Đúng như lời hứa, chính ông xã là người đưa đón và đồng hành cùng Dương Hồng Loan trong những ngày cô lên TP.HCM học tập và lập nghiệp. Sau khi cưới, cô quyết định dồn hết tiền và xin phép ông xã để bán chiếc xe và đầu tư vào sản phẩm âm nhạc của mình. Nhờ đó, nữ ca sĩ được khán giả yêu mến thông qua ca khúc Duyên phận. “Tôi không ngờ mọi người thương nhiều đến vậy, nó nổi lên một cách nhanh chóng luôn", Dương Hồng Loan chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.