Đường phố Sài Gòn bình yên đến... lạ mùng 1 Tết

Phạm Hữu
Phạm Hữu
05/02/2019 14:16 GMT+7

Không ồn ào, không khói bụi, không tiếng còi xe vội vã và đặc biệt là không kẹt xe... Những cái "không" ấy khiến các con đường ở trung tâm TP.HCM ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi (ngày 5.2) yên bình đến... lạ.

Khác xa với không khí náo nhiệt của những ngày bình thường, sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi (ngày 5.2) những con đường ở TP.HCM dường như sống chậm lại khi người dân chạy xe vô cùng thong thả.
Các con đường mà ngày thường vốn đông đúc từ sáng sớm đến tối mịt như Điện Biên Phủ (Q.Bình hạnh), Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Du hay Huyền Trân Công Chúa (Q.1) trở nên vắng vẻ. Người tham gia giao thông cũng không hối hả mà du xuân nhẹ nhàng thoải mái.
Trên đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1), lượng xe lưu thông khá thưa thớt vào sáng mùng 1 Tết
Trục đường Lê Duẩn cũng khá vắng xe đi lại
Đường Huyền Trân Công Chúa lắm lúc chỉ có một vài người đi xe máy rẽ từ đường Nguyễn Thị Minh Khai vào
Góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa yên ả 
Giao lộ Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng 8 cũng... vắng bóng người qua 
Đường Tôn Đức Thắng rộng thênh thang
Hình ảnh áo dài xuống phố trở nên hiếm hoi. Ảnh chụp trên đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước trường Đại học KHXH và NV TP.HCM
Đường Điện Biên Phủ
Ở khu vực cầu Sài Gòn và xa lộ Hà Nội có vẻ đông đúc hơn
Con đường dẫn vào khu Thảo Điền (Q.2)
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) nổi tiếng kẹt xe nhưng hôm nay cũng trở nên thông thoáng  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.