Duy Mạnh: ‘Chúng tôi lấy bản thân hy sinh vì đội tuyển Olympic Việt Nam'

Không đao to búa lớn, cũng chẳng nói những câu ‘ngôn tình’, cách chia sẻ chân thật của trung vệ Duy Mạnh cũng phần nào cho thấy tố chất riêng làm nên thành công của tuyển Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 1-0 lịch sử trước Nhật Bản. Đối thủ thừa nhận thua tâm phục khẩu phục, đặc biệt  trong hiệp 1 các học trò của HLV Park Hang-seo đã làm chủ hoàn toàn, khiến Nhật Bản không có nổi một cú sút về phía Bùi Tiến Dũng.
Về ý nghĩa của chiến thắng này, Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Đối với chúng tôi, ý nghĩa lớn nhất sau chiến thắng trước Nhật Bản là HLV Park Hang-seo đã truyền cho cá nhân tôi và đội tuyển Olympic Việt Nam có được tinh thần và sự quả cảm.
Có thể trận thắng Nhật Bản hôm qua chỉ là để tranh vị thế nhất bảng D. Nhưng nó có ý nghĩa rất lớn vì chúng tôi đã chiến đấu hết mình để có chiến thắng đó”.
Tuyển Olympic Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 6 bàn và không để thủng lưới bàn nào trước Nhật Bản, Nepal, Pakistan. Đó là thành tích tốt nhất trong lịch sử dự các kỳ ASIAD 2018 của bóng đá Việt Nam nếu biết 4 năm trước, 3 điểm trước Iran mới là lần đầu tiên chúng ta có 1 chiến thắng tại ASIAD.
Đó đồng thời cũng là điểm nhấn của khu vực ASEAN trên bản đồ bóng đá châu lục. Về điểm này, Duy Mạnh chia sẻ: “Đối với cá nhân tôi cũng như toàn đội bước vào ASIAD 2018 rất thận trọng dù chúng tôi đã có một giải đấu rất thành công tại Trung Quốc.
Về tâm thế, tất cả mọi người luôn luôn tập trung khi tập huấn tại VPF, giải tứ hùng tại Mỹ Đình hay ở Bình Dương chúng tôi luôn luôn cố gắng tập luyện hết mình. Chúng tôi muốn thi đấu tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.
Trận đấu ngày 19.8, đánh bại Nhật Bản và đoạt ngôi đầu bảng D là kết quả xứng đáng cho nỗ lực toàn đội đã cố gắng suốt thời gian qua”.
Olympic Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 khiến đối thủ Nhật Bản tâm phục khẩu phục Độc Lập
Giành chiến thắng cảm xúc trước Nhật Bản, nhưng tuyển Olympic Việt Nam cũng phải nhận tin buồn khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nặng, anh bị gãy ngón chân trái và phải mất 6 tuần mới hồi phục.
Đó là tổn thất lớn cho tuyển Olympic Việt Nam vì kinh nghiệm và khả năng đánh chặn rất tốt của Đỗ Hùng Dũng, đặc biệt sự ăn ý nhịp nhàng với những nhân tố Hà Nội như Quang Hải, Văn Quyết, Văn Hậu...
Người xưa bảo “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Tình cảm khắng khít đó cũng đang hiện diện tại tuyển Olympic Việt Nam. Duy Mạnh cho biết: “Cá nhân tôi là một cầu thủ bóng đá, thực sự chấn thương là điều không ai mong muốn. Tuyển Olympic Việt Nam với tổn thất chấn thương cũng vậy.
Tất cả chúng tôi đã thi đấu hết mình, lấy cả bản thân ra hy sinh vì nền bóng đá cũng như đội tuyển Việt Nam. Chấn thương là điều không ai mong muốn, nhưng không ai nói trước được điều gì.
Chấn thương của anh Dũng, cá nhân tôi và toàn đội đã gặp trực tiếp anh để chia sẻ điều đáng tiếc đó. Chúng tôi sẽ thi đấu cố gắng, gánh vác trách nhiệm mà Hùng Dũng để lại sau khi không thể ra sân”.
'Toàn đội Olympic Việt Nam hứa sẽ gắng gánh trách nhiệm mà Đỗ Hùng Dũng đã không thể làm tiếp vì chấn thương', lời Duy Mạnh Độc Lập
Theo thông báo mới nhất từ BTC ASIAD 2018, tuyển Olympic dù nhất bảng D nhưng sẽ vẫn phải đổi kế hoạch. Thay vì ở lại Cikarang như lịch ban đầu, chúng ta sẽ di chuyển đến Bekasi và trú tại khách sạn Aston do BTC cung cấp.
Đến lúc này, câu chuyện sân bãi của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể xác định. Chúng ta sẽ phải đợi đến hết ngày hôm nay, 20.8, mới có thể nắm được kế hoạch cụ thể sau khi BTC xác định rõ ràng tất cả các đội có mặt ở vòng 16 đội.
Theo kế hoạch, sáng ngày mai, 21.8, tuyển Olympic Việt Nam sẽ di chuyển đến Bekasi để chuẩn bị cho trận vòng 16 đội vào lúc 19 giờ 30 ngày 23.8, trên sân Patriot Chandrabhaga. Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị độc giả...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.