Duyên Dáng Việt Nam 15: Bề sâu tình người

30/12/2005 22:51 GMT+7

Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 15 dồn hết sức nặng thết đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc khá thịnh soạn. Điều này được thể hiện khá rõ khi BTC lần đầu tiên dám đặt đạo diễn âm nhạc vào vị trí chủ đạo, thống trị toàn bộ đêm diễn, với phần hòa âm phối khí do một ê-kíp gồm toàn bộ những nhạc sĩ trẻ đang sung sức thể hiện.

Lần đầu tiên, DDVN có một sự kết hợp, hòa điệu giữa những tổng thể gồm nhiều thể loại nhạc khác nhau, bao gồm dàn giao hưởng, dàn hợp xướng, ban nhạc dân tộc và ban nhạc nhẹ.


Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Sân khấu được thiết kế đơn giản mà lịch lãm với sự hiện diện cùng lúc của giao hưởng, nhạc nhẹ, hợp xướng, trong từng ca khúc đã như một  bệ phóng lớn đưa những giọng ca quen thuộc lên một tầm mới. Ngày xa anh - ca khúc nổi tiếng trong Hồ Thiên Nga của nhạc sĩ thiên tài Tchaikovsky, từng được xem là ca khúc được Mỹ Linh trình bày hay nhất trong CD Chat với Mozart, nay bỗng trở nên sang trọng với một dàn nhạc lớn, có sức thu hút mạnh mẽ.


Ca sĩ Mỹ Tâm với Dường như ta đã

Mỹ Tâm lại rất quyến rũ khi tự đệm dương cầm cho chính ca khúc Dường như ta đã do cô sáng tác. Quang Dũng lại lần nữa khẳng định những nỗ lực luôn khẳng định mình khi xuất hiện với ca khúc Bay đi cánh chim biển. Ca khúc này vừa được cấp giấy phép lưu hành. Đức Tuấn, Thu Minh lần đầu đến với DDVN đã để lại ấn tượng khá tốt khi cùng bay bổng với Mong anh về. Ngọc Khuê, lần đầu cũng đến với DDVN đã được các đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ chọn làm một trong những điểm nhấn cho chương trình khi dàn dựng tiết mục Giọt sương bay lên rất thành công. Trong phần âm nhạc dân tộc, ca sĩ Hương Lan lại tiếp tục chinh phục khán giả khi trình bày Hát cho cội nguồn. Cùng với phần dàn dựng độc đáo, tiết mục này đã được khán giả vỗ tay nhiều nhất trong đêm khai mạc. Và còn nữa, 3 ca sĩ hải ngoại: Elvis Phương, Duy Quang, Đức Huy đã thể hiện cái đẹp mênh mang của những ca khúc trữ tình, dễ mềm lòng người rất thành công. Với cây guitar thùng, những giọng ca nổi tiếng từ rất lâu nay vẫn tỏ ra còn rất trẻ, rất đắm say với những nhạc phẩm Cây đàn bỏ quên, Và tôi cũng yêu em, Tôi yêu. Đơn ca xen lẫn tam ca cùng với ưu thế của sân khấu quay, tiết mục này đem lại nhiều cảm xúc lạ.


Ca sĩ Quang Linh với Đêm tàn Bến Ngự

Nhưng điều cảm nhận thú vị nhất của người xem chương trình DDVN 15 có lẽ chính là việc phát hiện ra cái Tình. Cái Tình của những con người cùng chung một dòng máu, cùng chung một quê hương. Những Hương Lan, Trịnh Nam Sơn, Jimmy Nguyễn, Đức Huy, Elvis Phương, Duy Quang... và nay là Lynda Trang Đài. Từ  nhịp cầu này, nhiều người trong số họ nay đã trở về định cư hẳn quê nhà. Trong DDVN lần này, bên cạnh sự có mặt đông vui của những ca sĩ Việt kiều, còn có sự trở về của một tên tuổi lớn trong nền âm  nhạc VN. Đó là Phạm Duy. Ông có đến ba ca khúc được dàn dựng ở DDVN 15, đó là Ngày trở về, Cây đàn bỏ quên, và Tình ca. "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời. À ơi...". Những câu hát quen thuộc trong bài tình ca của Phạm Duy đã vang lên, hòa điệu cùng Tình ca của Hoàng Việt là một ý tưởng khá độc đáo của chương trình. Có thể hoàn cảnh ra đời của hai bài Tình ca không giống nhau, song những giai điệu tha thiết, thắm đượm tình yêu con người, dưới bóng tỏa của quê hương, của dòng máu Việt đã đem lại sự rung động nơi con tim của nhiều thế hệ người nghe. Cuối cùng, sau nhiều cuộc bể dâu, con người VN dù ở đâu cũng sẽ lại tìm về bên nhau, dưới một bóng cờ dân tộc. DDVN 15 bước lên một bậc thang mới. Không chỉ đơn thuần ở bề rộng về dàn dựng như những DDVN trước mà còn ở bề cao về âm nhạc và bề sâu của tình người.

Nhà báo Đoàn Thạch Hãn: "Với cá nhân tôi và nhiều người khác, các chương trình DDVN của Báo Thanh Niên luôn là number one. Chúng tôi luôn háo hức được thưởng thức, bởi theo truyền thống - tất cả đều đã được đầu tư, "chăm chút" một cách hoàn hảo. Điều tôi ấn tượng nhất ở DDVN 15 là ở tiết mục hợp ca kết thúc chương trình với 2 bản Tình ca (của Phạm Duy và Hoàng Việt) đan quyện vào nhau. Tôi không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng này, nhưng... quá tuyệt, và nó đã gây "sốc" thật sự đối với tôi. Điều đó chứng tỏ nghệ thuật đã vượt lên trên tất cả để mọi con người Việt Nam đều quy về một cội nguồn. Tôi nghĩ, đó hẳn là chủ định của những người thực hiện DDVN 15”.

Nhà báo Việt Nga (Báo Phụ Nữ TP.HCM): "DDVN lần này không còn đan xen những tiết mục mang tính tổng hợp, hay tạp kỹ mà đi sâu về âm nhạc hơn. Sân khấu cũng không cần phải bày nhiều trò, nhiều cảnh nhưng mang tính sân khấu hóa cao hơn trước. Giai điệu các ca khúc của các nhạc sĩ lão thành và các nhạc sĩ trẻ được phối hợp một cách hài hòa như một gạch nối thời gian... Ở phần trình diễn thời trang, múa, chuyển cảnh..., cảm xúc càng được đẩy lên nhờ âm nhạc, không tạo ấn tượng theo kiểu gây sốc và những yếu tố bất ngờ... Theo dõi suốt chặng đường phát triển 15 năm qua của chương trình DDVN mới thấy hết sự đam mê và cố gắng của một tờ báo yêu và thích làm âm nhạc. Tuy chỉ là một chương trình gây quỹ họåc bổng Nguyễn Thái Bình, nhưng DDVN đã vươn đến tầm của một nhà tổ chức chuyên nghiệp để tôn vinh nhạc Việt. Đây cũng là một chương trình sớm mở rộng vòng tay kết nối nhiều lớp nghệ sĩ Việt Nam trong và ngoài nước".

H.Đ.N (ghi)

Ý kiến khán giả

Khán giả Vũ Anh Tuấn (29 tuổi, tiếp tân khách sạn New Epoch): "DDVN 15 quả thật là một chương trình chất lượng, mang đậm tính nghệ thuật. Thú vị là DDVN năm nay đặc biệt được chú trọng về phần nghe - đây là điểm khác biệt với các chương trình ca nhạc tả-pí-lù khác hiện nay. Những Ngày trở về của Phương Thanh, Ngày xa anh của Mỹ Linh, xúc động hơn nữa là Trở về nguồn cội của Hương Lan, cho tôi thật nhiều cảm xúc”.

Khán giả Hoàng Đoàn Thị Thao Thao (32 tuổi, Công ty Mobile Phone): "Tôi đã đi xem chương trình DDVN đã 8 lần nhưng lần này, tôi cũng rất nôn nóng xem chương trình DDVN 15. Mà quả thật DDVN 15 năm nay hết sức quy mô. Dàn nhạc thật ấn tượng, đặc biệt là hòa âm rất hay, ánh sáng tuyệt vời. Ca sĩ thì không có gì để bàn cãi: Mỹ Linh, Thu Minh - Đức Tuấn (ảnh), Phương Thanh...  đều rất tuyệt! Tôi rất hài lòng với chương trình DDVN 15”.

Khán giả Trương Thị Thu Thủy  (22 tuổi, sinh viên ĐH Văn hóa TP.HCM): "Trước nay, tôi  chỉ thích nghe nhạc trẻ nhưng DDVN 15 đêm nay đã làm thay đổi "gu" âm nhạc của tôi. Tôi đã "nổi da gà" khi nghe dàn hợp ca xướng lên bài hai bài Tình ca ở tiết mục cuối cùng. Vừa xúc động và vừa thấy tự hào dân tộc. Và tôi cũng không quên được nỗi buồn day dứt thắm đượm trong từng lời ca, giọng hát trầm ấm trong bài hát Bay đi cánh chim biển của Quang Dũng (ảnh). Đêm nay, tôi đã "khám phá" ra những bài hát thật tuyệt vời mà tôi chưa từng nghe qua: Cây đàn bỏ quên, Và tôi cũng yêu em... Một đêm nhạc thật ấn tượng và tuyệt vời! Tôi nôn nóng chờ đợi xem chương trình DDVN của năm sau. Giá như Báo Thanh Niên tổ chức chương trình DDVN hai lần một năm...”.

Khán giả Huỳnh Thị Tĩnh (70 tuổi, Việt kiều Canada): "Ở bên Canada, tôi đã từng xem các chương trình DDVN qua video do các con tôi gửi qua. Lần này, về nước tôi mới có dịp đến xem DDVN trực tiếp. Tôi mừng vì đất nước mình đã tiến bộ rất nhiều, đã theo kịp nước bạn. Chương trình DDVN 15 được tổ chức quy mô quá ! Các cô ca sĩ Việt Nam hát rất hay, người mẫu rất xinh đẹp, xứng đáng các ngôi vị hoa hậu, người đẹp. Thật xúc động khi nhìn các cô duyên dáng trong các tà áo dài làm tôi thấy tự hào mình là người Việt Nam. Nhất định sắp tới, mỗi năm tôi sẽ đều đặn về nước để xem các chương trình DDVN".

M.H (ghi)

Cát Vũ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.