Sáng hôm qua 28.12, buổi tập cuối cùng. Không khí như khẩn trương hơn. Ai cũng tranh thủ đến sớm và đợi đến lượt mình trong niềm hân hoan. Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng chia lửa với "đồng đội" từ hàng ghế khán giả nói với chúng tôi: "Ngồi nhìn các bạn tập, thấy được niềm say mê công việc của các bạn. Có thể có những chệch choạc nhỏ trong lúc tập, nhưng mọi việc sẽ tốt thôi vì mình nghĩ mỗi người đến với chương trình này đều
|
|
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong tiết mục Ngày nắng mới |
Không chỉ có những người mẫu, ca sĩ mới sốt sắng với công việc mà anh em hậu đài cũng tất bật không kém. Tôi đã nhìn thấy những giọt mồ hôi đổ xuống ròng ròng trên gương mặt họ. Đội ngũ âm thanh ánh sáng những ngày này làm việc hết mình, nỗ lực hết sức. Cứ nhìn những đôi mắt đăm chiêu tập trung vào công việc mới thấy các anh chị yêu DDVN đến dường nào. Cố vấn chương trình Tất My Loan, ngày hôm qua đến 14 giờ 30 vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Giọng nói nhẹ nhàng và đầy thuyết phục cùng với nỗ lực hết mình đầy trách nhiệm của anh làm cho mọi người nể trọng và càng quyết tâm hơn nữa.
|
Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến các nhà tài trợ đã góp sức để có một DDVN hoành tráng được khai diễn tối nay. Đó là các nhà tài trợ chính: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ACE Life, các nhà đồng tài trợ MobiFone, Công ty TNHH cà phê Trung Nguyên - nhãn hiệu G7, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tân Bình. Tất cả đã sẵn sàng !
Bên lề
Đàm Vĩnh Hưng lo rất kỹ trang phục. Vừa bay từ Mỹ về, chưa kịp "tẩy trần" anh đã vội vã vào sàn tập DDVN tại Nhà hát Hòa Bình. Dù chỉ là phúc khảo nhưng anh cũng đem trang phục mới vào để bạn bè góp ý xem có phù hợp với ca khúc Cho em ngày nắng xanh của mình không. Đàm Vĩnh Hưng nói, trang phục phù hợp với ca khúc sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho khán giả cũng như tạo dấu ấn đáng nhớ cho tiết mục.
Các ca sĩ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng... đã tranh thủ đi rất sớm để đến làm khán giả của MTV, Đức Tuấn, Thu Minh, Mỹ Linh. Các khán giả đặc biệt này nhiệt tình vỗ tay cổ vũ cho đồng nghiệp, nghe rồi hát theo một cách hồn nhiên rất dễ thương. Bù lại, khi đến tiết mục của họ, các ca sĩ khác cũng vỗ tay hết mình. Hoan nghênh tinh thần đồng đội của các ca sĩ!
Mệt quá, ngủ chút xíu! Các diễn viên múa minh họa của các vũ đoàn luôn đến đúng giờ và tranh thủ tập luyện. Trong thời gian đợi đến nhóm mình, một bạn gái đã tranh thủ gục mặt vào ghế phía trước để ngủ một chút. Các bạn của cô giải thích: "Vì mệt quá nên tranh thủ ngủ chút, để có sức chiến đấu tốt cho buổi phúc khảo". Tranh thủ xem Báo Thanh Niên. Khán phòng Nhà hát Hòa Bình tranh tối tranh sáng nên một bạn gái đã tranh thủ đọc Báo Thanh Niên bằng... ánh sáng từ chiếc điện thoại di động. Cô chăm chú rà từng dòng chữ để đọc. Chắc có điều gì thú vị nên cô bạn trẻ cứ tủm tỉm cười. Ngài hiệp sĩ đáng mến! Graham Sutcliffe - Giám đốc phụ trách dự án nghệ thuật của Hội đồng Anh, chỉ huy trưởng của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam luôn tươi tắn trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Công việc rất bận rộn nhưng ông luôn nhoẻn nụ cười vui vẻ với các thành viên của dàn nhạc và khán giả đến xem luyện tập. Cùng với các hiệp sĩ khác của đảo quốc sương mù, Graham Sutcliffe gây ấn tượng về những con người tài năng nhưng luôn gần gũi và dễ mến! V.N |
Vinh Nguyễn
Bình luận (0)