Duyên Dáng Việt Nam 16: Ấm áp trong mưa

31/12/2006 22:57 GMT+7

Tất cả nghệ sĩ dường như xích lại gần nhau hơn sau khi đã nỗ lực biểu diễn trong những cơn mưa trái mùa đột ngột đổ xuống trong suốt 2 đêm diễn DDVN.

Những ngày trước đêm khai diễn DDVN 16 thời tiết khá đẹp, nhưng đến 30.12 trời lại trở mưa từ 18 giờ và lúc mưa lúc tạnh suốt đêm. Tối 31.12 cũng thế, trời đột ngột đổ mưa to ngay khi đêm diễn sắp bắt đầu. Trong điều kiện mưa gió như thế, DDVN 16 vẫn phải mở màn, nhưng không "lạnh" chút nào mà ấm nồng tình cảm của khán giả dành cho chương trình bằng những tràng pháo tay liên tục và sự hết mình biểu diễn, không ngại mưa, không ngại lạnh của toàn bộ anh em nghệ sĩ, nhóm múa, ca sĩ, người mẫu, hậu đài và những người thực hiện chương trình.

Có thấy cảnh ca sĩ, nhóm múa vừa xong tiết mục chạy vào hậu trường, Đàm Vĩnh Hưng đã chờ sẵn để đưa khăn lau và nhắc mọi người thay đồ ngay, mới thấy tình nghệ sĩ ấm áp và cảm động đến mức nào. Không ai than vãn hay khó chịu vì thời tiết bất thường mà mọi người đều cười đùa rộn rã. Thùy Lâm là ca sĩ "hứng" mưa đầu tiên, nhưng trên sân khấu cô ca sĩ trẻ lần đầu tiên tham gia DDVN vẫn hát say sưa, hát hay hơn cả buổi phúc khảo (trời đẹp) và cố gắng hết mình với những động tác múa - như không màng đến chuyện mưa bắt đầu nặng hạt. Elvis Phương là ca sĩ thứ hai mặc kệ mưa bởi anh đã tập luyện kỹ và kỳ vọng quá nhiều vào tiết mục của mình. "Người đàn bà trong mưa" Phương Thanh thì đã quá quen với chuyện hát dưới mưa nên cũng chẳng bận tâm gì, đứng nơi cánh gà chờ ra sân khấu một cách "hiên ngang", nói: "Mưa thì Chanh hát càng bốc!".

Nghệ sĩ DDVN làm từ thiện 


Trước đêm tổng duyệt DDVN (29.12), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận số tiền đóng góp của các ca sĩ trong chương trình góp vào quỹ hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa với  số tiền là 27,8 triệu đồng. Đến sáng ngày 31.12, tổng cộng số tiền quyên góp lên đến 40 triệu, trong đó có phần đóng góp trị giá 10 triệu của nhà thuốc tây Mỹ Châu (TP.HCM) - Trong ảnh: Các nghệ sĩ trao quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa - ảnh: Nguyên Vân

Những người "tiên phong" biểu diễn dưới mưa ở những tiết mục đầu tiên, sau khi hát xong vào hậu đài động viên các ca sĩ khác đang chờ đến lượt mình. Và các nghệ sĩ sau đó cứ thế bước ra sân khấu, hát trong cơn mưa xem như một màn dàn dựng thật lãng mạn của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Dầm mưa từ đầu đến cuối chương trình là các thành viên trong ban nhạc New Friends, các anh quay phim, trợ lý đạo diễn... nhưng họ vẫn "chơi hết mình" bởi như nhạc sĩ Lê Quang: "Bao nhiêu vất vả tập luyện, ráp nhạc gần cả tháng, chỉ chờ đêm nay để biểu diễn, mưa vẫn chơi tốt, yên tâm".

Các người đẹp, hoa hậu, hoa khôi, người mẫu cũng với tinh thần biểu diễn hăng say như thế khi các cô chộn rộn trang điểm, chăm chút cho trang phục và gương mặt của mình sau khi vừa từ sân khấu trở vào, và chờ để ra diễn tiếp. Không khí hậu trường hai đêm diễn "vui như Tết" và đầm ấm như một đại gia đình khi ai cũng quan tâm, lo lắng cho người khác. Tình nghệ sĩ không chỉ là cảnh các ca sĩ, người mẫu ngồi quây quần cùng nhau bên nồi cháo gà nóng hổi nơi hậu trường, mà cả khi sàn diễn DDVN 16 vẫn sáng đèn phía trước!     

Đến tận khi ngồi trên tàu cao tốc về đất liền sau đêm diễn lúc 24 giờ, ca sĩ Mỹ Tâm vẫn còn sung sức lắm và nói với Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh: "Chuyến biểu diễn này quả là đáng nhớ vì phải vượt biển, qua nhiều trạm mới đến sân khấu, dãi nắng (khi tập), dầm mưa (trong đêm diễn đầu tiên), nhưng lại vui. Vui vì lúc nào anh em cũng có nhau và DDVN 16 để lại quá nhiều kỷ niệm".

Bên lề DDVN

Giời ơi, đàn tôi!  Tuy là "mặt trời", nhưng mưa và gió lạnh là nỗi sợ lớn nhất của các cô gái nhóm Mặt Trời Đỏ (ảnh) trong 2 đêm diễn của DDVN: mưa có thể khiến đàn bị câm tiếng. Diễn xong các cô gái bê đàn vào trong hậu trường: vừa "đánh môi" bần bật, vừa rên rỉ vì thương xót cho những cây đàn sũng nước: "Giời ơi, đàn tôi!".

Những hiệp sĩ âm thầm. DDVN 16 thành công có phần đóng góp rất lớn của ê-kíp thực hiện gồm hơn 200 nhân viên kỹ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, màn hình, máy chiếu... Họ đã đổ mồ hôi công sức trong điều kiện rất khó khăn khi vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị tại sân khấu Vinpearl. Họa sĩ thiết kế đạo cụ Trí Đức đã bị tai nạn khi làm việc nhưng rất may anh chỉ bị chấn thương nhẹ.

DDVN 16 đã "kết nối" Phương Linh và Hà Anh Tuấn? Suốt mấy ngày đóng đô ở Nha Trang, các anh em trong đoàn nghệ sĩ thường xuyên bắt gặp Phương Linh và Hà Anh Tuấn tay trong tay đi... lòng vòng quanh khách sạn. Đi mãi cũng chán, họ lại tìm đến những chiếc ghế sôpha để vừa cười khúc khích vừa cùng nghe nhạc qua điện thoại di động. Cứ mỗi lần nghe ai đó hỏi: Có phải hai bạn đã yêu nhau..., Phương Linh chỉ cười bí hiểm, còn Hà Anh Tuấn lại nói đùa: "Sau DDVN 16 là chúng tôi yêu nhau luôn".

Quỳnh Như - Đỗ Tuấn

Hải Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.