Duyên dáng Việt Nam 17: Tỏa sáng từ thủ đô

28/01/2007 00:39 GMT+7

** Hàng chục triệu khán giả theo dõi chương trình qua truyền hình trực tiếp ** Đài Truyền hình Đức IDTV theo dõi và giới thiệu cho khán giả nước ngoài ** Khẳng định một lần nữa giá trị nhân văn của thương hiệu Duyên Dáng Việt Nam

Đêm qua 27.1.2007, mới hơn 18 giờ, xung quanh khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia đã trở nên nhộn nhịp. Nhiều khán giả tìm đến đây với mong muốn có thể sở hữu những chiếc vé giá cao cuối cùng để lọt vào khán phòng Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) 17.

Bên trong, ê-kíp truyền hình của Ban văn nghệ Đài Truyền hình VN đã triển khai xong hệ thống máy quay, phối hợp đồng bộ với các máy quay của Hãng phim Thanh Niên. Khán phòng tinh tươm chờ đón những người Hà thành thanh lịch đầu tiên.

Đến sớm nhất là các phóng viên ảnh và các phóng viên truyền hình VTV, VTC, VTV4 - dành cho đồng bào xa Tổ quốc... Họ muốn có những hình ảnh hậu trường độc đáo của DDVN trước giờ khai diễn. Từ 4 ngày trước, Ban biên tập Báo Thanh Niên rất bất ngờ khi nhận được công điện qua đường ngoại giao từ Đài truyền hình Đức IDTV, rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, muốn được tham gia theo dõi và đưa tin về DDVN 17 tại Hà Nội. Và hôm qua, một nhóm phóng viên từ Đức gồm 4 người: đạo diễn, quay phim, âm thanh và phiên dịch cũng đã kịp có mặt tại khán phòng DDVN.

Giờ khai mạc, khán phòng 3.750 chỗ đầy ắp khán giả. Sức hút của DDVN khiến cho thời tiết lạnh cuối mùa đông Hà Nội, cũng như quãng đường tương đối xa đi từ trung tâm thành phố cũng không làm người hâm mộ quản ngại. Có thể thấy những gương mặt người Hà Nội ánh lên sự chờ đợi, háo hức, tò mò lẫn niềm vui được sở hữu chiếc vé hiếm hoi đến với một trong những chương trình ca nhạc thời trang lớn và uy tín nhất Việt Nam.

Lời khai mạc đêm diễn trang trọng của Phó chủ tịch Hội LHTN VN - Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế một lần nữa khẳng định quyết tâm của những người làm chương trình luôn hướng đến một giá trị thương hiệu DDVN ngày càng mạnh, càng quy mô và có giá trị nghệ thuật cao. Thay mặt cho Honda Việt Nam - người đồng hành cùng DDVN 17, ngài Tổng giám đốc Hiroaki Funami cũng đã phát biểu khẳng định uy tín của DDVN và giá trị nhân văn của việc tài trợ cho chương trình. Ngài Tổng giám đốc đã trực tiếp trao tặng số tiền 225 triệu đồng ủng hộ Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình.

Sau những tràng pháo tay kéo dài, và lời dẫn lãng mạn của nhà thơ Đỗ Trung Quân, DDVN đã chính thức mở màn trong tiếng trống hội kéo dài. Vầng Nhật - Nguyệt giao thoa dần lộ diện trên sân khấu. Mở màn là tiết mục của Minh Ánh - Minh Anh với ca khúc Cũng sẽ chìm trôi (Trịnh Công Sơn) pha trộn chất ả đào truyền thống, mang một ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc. Tiếp đó, vầng mặt trời rực rỡ của DDVN 17 liên tục bừng sáng lan tỏa sân khấu.

Có lúc sôi động bùng cháy theo bản rock Mặt trời bên kia của Kasim Hoàng Vũ, lúc trầm hiền suy tư trong Im lặng của Nguyên Thảo, phút lai láng tình yêu trong Nguồn sáng trong tim của nhóm AC&M, khi như lời ru mênh mang Xin mặt trời ngủ yên của Quang Dũng. Sân khấu luân chuyển ánh sáng, lúc rực rỡ bừng đỏ ngập tràn, khi mênh mang vàng dịu nhẹ... Phương Thanh một lần nữa gây xúc động và bất ngờ mạnh mẽ với khán giả Hà Nội bằng nhạc phẩm Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn). Đàm Vĩnh Hưng mới mẻ với Ngày không bình yên. Mỹ Tâm trong trẻo ngọt lành với Giọt sương cùng hình ảnh độc đáo bay ngang sân khấu, rớt nhẹ bên không gian xanh của Mặt trời ngày mới do nhóm Năm Dòng Kẻ trình bày. Mỹ Linh với Sớm nay mùa xuân, Hà Anh Tuấn - Phương Linh với Về hát giữa mùa xuân đem đến cho sân khấu một màu xanh tươi trẻ và lãng mạn.


Mỹ Tâm

Xen giữa các ca sĩ ngôi sao là sự xuất hiện của các hoa hậu, người mẫu nổi tiếng trong các bộ sưu tập đón chờ khi mùa xuân đang về bên cửa: Khoe sắc của Sifa và Hoa xuân của NTK Lê Minh Khoa. Sự xuất hiện của Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm trước khán giả thủ đô thêm một lần nữa khẳng định nét đẹp của người thiếu nữ Việt Nam. Cũng trở về từ Mỹ, chị em Trúc Lam - Trúc Linh được chờ đợi và ủng hộ nhiệt tình với màn xuất hiện rất bất ngờ, lơ lửng giữa khán phòng, với sự thân thiện, sôi động đầy cuốn hút.

Rồi các danh ca một thời của nhạc Việt cũng xuất hiện trong sự chờ đợi của khán giả Hà thành. Elvis Phương bay bổng với Tôi đi giữa hoàng hôn, Thái Châu buồn lững thững với khoảng lặng đỏ của Ông lái đò, ca sĩ - nhạc sĩ Đức Huy với Người tình trăm năm... Và với những lời ca quen thuộc của ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Riêng một góc trời, ca sĩ Tuấn Ngọc đã thể hiện tràn đầy cảm xúc khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu thủ đô. Sự trở về của Tuấn Ngọc với DDVN 17 là một kỷ niệm lớn của riêng anh, và cũng là một nét riêng đặc biệt của chương trình.


Nhạc sĩ Đức Huy

 

2 giờ đồng hồ như trôi qua quá nhanh. DDVN 17 với chỉ một đêm duy nhất đã để lại dấu ấn ngập tràn cảm xúc, mang thông điệp mùa xuân nhân văn và nồng ấm đến với hàng chục triệu khán giả cả nước. Nếu như Học bổng Nguyễn Thái Bình là sự động viên của độc giả Báo Thanh Niên với những gương HS-SV nghèo học giỏi, thì DDVN 17 là một món quà xuân ý nghĩa đến với tất cả mọi người.

Ghi nhận:

Nhà báo Dương Bình Nguyên - Báo Công an Nhân dân: "Theo tôi, đây là một chương trình nghiêm túc, được đầu tư  nhiều tâm sức. Đạo diễn giỏi. Giữa các tiết mục tiếp có sự kết nối chặt chẽ, trên sân khấu không hề có thời gian "chết". Việc sử dụng dàn nâng trong tiết mục của Trúc Lam - Trúc Linh hết sức mới lạ, có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tiết mục của Mỹ Tâm được dàn dựng công phu, dàn múa kết hợp với ca sĩ rất tốt, tạo hiệu quả cao".

Nhà báo Lương Trọng Nghĩa - Báo Người đẹp Việt Nam: "Sân khấu của DDVN vô cùng hoành tráng, âm thanh, ánh sáng tốt. Tôi nghĩ là sau DDVN 17, ngay cả những người làm truyền hình cũng sẽ phải nhìn nhận lại những lives show truyền hình trực tiếp được coi là lớn từ trước tới nay. Nếu có một góp ý với chương trình thì tôi mong DDVN sẽ đổi mới và trẻ hóa hơn đội ngũ ca sĩ tham gia chương trình. Những ai lần đầu tiên xem Nhật có lẽ rất hài lòng, nhưng những người đã theo dõi nhiều kỳ DDVN như tôi thì muốn có sự đổi mới lạ hơn về các ca sĩ. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiết mục của đôi song ca hải ngoại Trúc Lam, Trúc Linh. Một tiết mục độc đáo, hiện đại và tràn trề sức sống. Ngoài ra, nhóm AC & M biểu diễn rất tốt, không thể chê vào đâu được".


Nhóm AC&M

Nhà báo Thanh Loan - Báo Kinh tế Đô thị: "Thiết kế và trang trí sân khấu tạo được chiều sâu. Rất hoành tráng. Giá như tăng cường thêm phần giao lưu với khán giả thì chương trình sẽ còn thú vị hơn nữa, nhất là khi có rất nhiều hoa hậu, nghệ sĩ tham gia chương trình. Tôi thích nhất tiết mục của Trúc Lam - Trúc Linh. Cặp song ca này đã tạo nên một làn gió mới cho chương trình".

Độc giả Vũ Thị Minh Châu: "Đây là DDVN đầu tiên tôi được xem. Với tôi, chương trình quả thực hết sức hoành tráng, từ nội dung đến ánh sáng, sân khấu. Chủ đề Nhật cũng rất mới lạ và đạo diễn đã thể hiện được ý tưởng của mình. Đặc biệt, hai MC Mỹ Uyên và Thanh Bạch dẫn chương trình rất duyên, có nghề".

Độc giả Nguyễn Trung Kiên - Làng Quốc tế Thăng Long: "Tôi ít khi đi xem các chương trình ca nhạc, nhưng tôi cảm nhận được ở DDVN một trình độ tổ chức khá cao. Nội dung phong phú, thể hiện được ý tưởng Nhật. m thanh, ánh sáng, sân khấu hết sức hoành tráng, hiện đại. Đây là một chương trình đáng cổ vũ. Sự góp mặt của các nghệ sĩ hải ngoại có một ý nghĩa lớn. Đức Huy để lại một ấn tượng rất đẹp khi xuất hiện cùng cây đàn guitar. Khán giả thủ đô vốn khó tính nhưng có lẽ đều hài lòng với DDVN 17".

Độc giả Thu Thanh: "Chương trình hoành tráng, tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, thể hiện một đẳng cấp cao. Có thể nói, DDVN 17 đã tạo nên một không khí đón xuân rạo rực, ấm áp thật vui vẻ và thật khó quên".

H.Lan - M.Hoa (ghi)

Ban biên tập Báo Thanh Niên, Hãng phim Thanh Niên, Công ty Honda Việt Nam và Ban tổ chức chương trình Duyên Dáng Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị quan khách đã đến dự khán, động viên và cổ vũ tinh thần cho chương trình DDVN lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội:

Ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; Ông Trương Quang Được, Phó chủ tịch Quốc hội; Ông Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Ông Nguyễn Hồng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Ông Tạ Quang Ngọc, Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Ông Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông; Ông Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư; Bà Trương Thị Mai, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đại Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN và các ông trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn; Ông Hồng Vinh, Phó trưởng ban TTVH T.Ư.

Chu Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.