Duyên dáng Việt Nam: Kiêu hãnh tuổi 17

19/01/2007 22:27 GMT+7

Chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) 16 tổ chức tại Hòn Ngọc Việt đã được công luận dành cho một đánh giá tốt đẹp. Và với lần tổ chức thứ 17 tại Hà Nội tới đây, có thể nói, DDVN mang một màu sắc rực rỡ của Mặt trời 17 tuổi, tự tin và kiêu hãnh.

Ngay sau buổi họp báo công bố nội dung chương trình, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Có thể nói, ngay trong những ngày đông rét mướt,  DDVN 17 đã làm nóng lên thị trường âm nhạc của thủ đô. Đã từ rất lâu, Hà thành không có một chương trình nghệ thuật giải trí nào đủ sức hấp dẫn lôi người xem ra khỏi các chương trình truyền hình để đến nhà hát. Và cũng đã từ rất lâu, hiếm có một show diễn nào đủ uy tín để quy tụ một đội ngũ ngôi sao ca sĩ, người mẫu, hoa hậu và ca sĩ hải ngoại phong phú như lần DDVN này.

Báo Tiền Phong số ra ngày 18.1 đã có nhiều chia sẻ những khó khăn đầu tiên mà DDVN 17 đang cố gắng khắc phục từng bước để có thể hoàn tất những bước đầu tiên. Ngay từ khi thị sát địa điểm diễn, ê-kíp thực hiện chương trình đã thấy rằng Trung tâm Hội nghị quốc gia là một nơi lý tưởng, sang trọng và khá hoàn thiện để trình diễn một chương trình quy mô lớn như DDVN. Tuy nhiên, sân khấu của Hội trường lớn lại nông và hơi giới hạn độ sâu của sân khấu trình diễn. Cánh gà và hậu trường đều không có. Các phòng trang điểm của diễn viên đều không có gương... Khắc phục những điều này, BTC đã đưa ra những phương án như tạo cánh gà bằng hai màn hình cỡ lớn hai bên sân khấu; tận dụng các sàn nâng phía trước sân khấu.

Đây chính là nơi mà các dàn trống hội và dàn nhạc dân tộc xuất hiện bất ngờ... Một khó khăn khác mà Báo Tiền Phong cũng đã chia sẻ cùng với DDVN, đó chính là phần âm thanh. Vì chương trình được truyền hình trực tiếp, có nghĩa là khán giả xem truyền hình tại nhà sẽ không thể cảm nhận được hết với âm thanh mono. Hiệu quả của chương trình vì thế mà cũng khó có thể đạt được cao nhất.


Một tiết mục đặc sắc của chương trình DDVN  - Ảnh: Dạ Ly

Trên các mạng Vnexpress.net, Dân Trí..., các phóng viên cũng đã hé lộ ra nhiều màn trình diễn mà đạo diễn Huỳnh Phúc Điền chuẩn bị cho DDVN 17. Chương trình sẽ có nhiều mảng màu sắc của mặt trời... Từ màu vàng lúc bình minh, cho đến màu đỏ của buổi hoàng hôn. Những sắc thái của mặt trời cũng được chuyển biến theo tâm hồn nghệ sĩ đã thổi vào mỗi tác phẩm âm nhạc. Từ những ca khúc mới như Mặt trời trong tim tôi và Mặt trời ngày mới do hai nhóm nhạc AC&M và Năm Dòng Kẻ tự sáng tác riêng cho chủ đề Nhật cho đến các ca khúc nổi tiếng một thời như: Tôi đi giữa hoàng hôn, Riêng một góc trời, Xin mặt trời ngủ yên... đều được đặt trong vòng luân hồi của mặt trời, của đời người và vòng cảm xúc của người xem. Nói về chương trình, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền có chia sẻ về một ca khúc đặc biệt Người lái đò (Hiếu Nghĩa). Đây là một nhạc phẩm hay và khiến cho đạo diễn có thêm nhiều ý tưởng về dàn dựng. Và bởi thế nó là nhạc phẩm duy nhất được đạo diễn chọn trước khi đưa vào chương trình. Ngay lập tức, DDVN phải mời bằng được ca sĩ Thái Châu - người "đóng" tên mình với bài hát này thể hiện nó trước khán giả Hà Nội.

Hiện nay, các ca sĩ và người mẫu đang gấp rút tập luyện tại TP.HCM trước khi đồng loạt "tiến quân" ra Bắc. Một ê-kíp hùng hậu nhất gồm trên 180 diễn viên và hậu đài sẽ kết hợp thêm với hơn 100 nhân sự tại Hà Nội. Ngày 24.1, tất cả các nghệ sĩ sẽ làm quen và tập luyện với sân khấu mới để chuẩn bị cho một đêm diễn duy nhất. Hàng trăm con người vẫn đang ngày đêm chuẩn bị cật lực cho lần đầu tiên  trang trọng trình diễn tại một điểm diễn đẹp nhất quốc gia và đến với hàng triệu khán giả đang chờ đợi từng ngày.

Báo giới chờ đợi gì ở  DDVN 17?

* Lê Hồng Lâm (Tạp chí Đẹp): DDVN thực sự đã là một thương hiệu lớn và uy tín. Trước hết, mong rằng DDVN 17 sẽ "phá băng" được thị trường âm nhạc thủ đô trong suốt một năm qua. Việc đầu tư cho một chương trình lớn như thế này là rất cần thiết, bởi thực sự chúng ta đang lâm vào tình trạng thừa và thiếu nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Quá thừa các chương trình bình thường và nhàm chán, nhưng lại rất thiếu những công trình được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng và quy mô. DDVN 17 có vẻ hơi bị ngắn hơn thường thấy ở các lần tổ chức trước, song có thể tạm hiểu vì yêu cầu của truyền hình trực tiếp".

* Toàn Nguyễn (Báo An ninh thế giới): "DDVN có lẽ là một chương trình nghệ thuật kéo dài nhất nhưng lại không bị đuối sức và ít tai tiếng. Mỗi lần DDVN lại là một lần người ta xem sẽ có "chiêu" gì mới, tác phẩm gì hay và lạ được giới thiệu. Tôi mong chờ nhiều ở DDVN 17 này, xem cái Mặt trời của anh Huỳnh Phúc Điền có thực sự ấm áp trong những ngày mùa đông của Hà Nội hay không. Và cũng xem, DDVN ở một nơi khác Sài Gòn sẽ như thế nào".

H.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.