Duyên dáng Việt Nam tại Úc: Những cơn sóng từ Sydney

03/11/2005 01:08 GMT+7

Tòa thị chính Sydney và hai con đường trung tâm George và Park vốn đã đông đúc lại càng tấp nập hơn vào tối 2.11.2005. Hàng loạt băng-rôn mang dòng chữ Charming Việt Nam Gala 2005 tung bay trước đại sảnh càng gây chú ý cho dòng người vừa tan sở.


Mới 17 giờ mà Tòa thị chính Sydney - nơi diễn ra chương trình ca nhạc - thời trang DDVN đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người xếp hàng trong trật tự và trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh Úc.

 


Khán giả Úc thích thú với chiếc nón lá VN - ảnh: N.H

19 giờ, khán phòng đã chật cứng. Cũng như ở Canberra, đêm nay có rất nhiều người nước ngoài đến xem và hiện diện hầu như tất cả các quan chức cao cấp của chính quyền bang New South Wales (bang lớn nhất nước Úc) và thành phố Sydney. Bà Marie Bashir - Thống đốc bang New South Wales, bà Meredith Birmann - Chủ tịch lập pháp bang, ngài Jeff Hunter - Chủ tịch nhóm nghị sĩ châu Á - Thái Bình Dương trong Quốc hội bang, và đặc biệt là một người bạn thân thiết của Việt Nam mà PV Thanh Niên vừa có dịp gặp ông trong lễ Quốc khánh 2.9 tại Hà Nội - cựu Phó thủ tướng Úc Tom Uren và nhiều thị trưởng của các thành phố lân cận khác cũng có mặt.

 

Người Việt hay người Úc, già hay trẻ, chính khách hay thường dân, ai ai cũng hớn hở và náo nức chờ đợi. Cô Linda - một Việt kiều sống ở Sydney cho biết, cô đã tự nguyện xuống tận Canberra để phát tờ chương trình của DDVN và bây giờ, cô tiếp tục làm công việc không công đó, vì: "Từ trước đến nay chưa bao giờ có một sự kiện văn nghệ tạo nên không khí rộn ràng trong cộng đồng người Việt cũng như trong những người Úc quan tâm và yêu mến Việt Nam như thế này, nên tôi thấy cần phải thể hiện tinh thần hướng về quê nhà, dù hôm qua tôi bị mấy người Việt quá khích phang một cây gậy vào tay khi từ Canberra quay về Sydney". Cô cũng cho biết, đại đa số người Việt ở đây xem những trò biểu tình của một số người Việt quá khích là chuyện rất vớ vẩn. Quả là như cô nói, mặc cho vài nhóm biểu tình chống đối đêm diễn, hơn 2.000 người đã có mặt trong khán phòng và vẫn còn khoảng 400 người phải đành đứng ngoài.

 

Thống đốc bang New South Wales: "Tuyệt vời!"

 


Bà Marie Bashir bắt tay anh Nguyễn Công Khế chúc mừng thành công - ảnh: N.H

Trong vòng vây của báo chí sau khi buổi trình diễn kết thúc, bà Marie Bashir, Thống đốc bang New South Wales thốt lên: "Thật tuyệt vời! Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, đây là một đất nước xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Từ trái tim mình, tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn Việt Nam, cảm ơn Báo Thanh Niên đã làm hết sức mình để Duyên dáng Việt Nam có mặt tại đây. Đây là một cơ hội đặc biệt để chúng ta tiếp tục củng cố mối quan hệ Úc - Việt đang ngày càng phát triển". Những địa điểm như Đà Lạt, chùa Hương, Tam Cốc Bích Động là những nơi bà từng đặt chân tới. Bà còn biết tường tận kỹ thuật làm muối của người Việt Nam. (Xuân Danh)
Khán phòng Tòa thị chính thật lộng lẫy. DDVN tự tin bước lên sân khấu quốc tế. Đúng 20 giờ, cơn sóng nồng nhiệt dâng trào qua tiếng vỗ tay vang dội khi anh Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên mở đầu bài phát biểu chân tình: "Thưa bà con và đồng bào hải ngoại". Một bà cụ trong chiếc áo bà ba, tay cầm nạng ngồi cạnh tôi đã rơm rớm nước mắt bởi vì lâu lắm rồi bà mới nghe lại cách thưa rất Việt Nam. Và đến khi đáp lại lời của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng, Thống đốc Marie Bashir đã nhiệt liệt chúc mừng đoàn và nói về Việt Nam với một tình cảm rất thân thiết.

Không còn khoảng cách nào trong một không gian thấm đẫm hồn Việt. Tiếng hát, lời ca thăng hoa trong đêm hạnh ngộ. Mỹ Linh, Kasim Hoàng Vũ, Tuấn Hưng, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Thùy Dung, Hiền Thục, Hồng Ngọc, rồi Elvis Phương, Thanh Lam, Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo... ai bước ra sân khấu cũng được đón nhận bằng những làn sóng vỗ tay sôi nổi. Ngài Tom Uren đã không ngớt dành những tràng pháo tay cổ vũ cho các nghệ sĩ và thỉnh thoảng quay sang những người bạn của mình để giải thích cho họ về những nét độc đáo trong tà áo dài Việt Nam. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt sau tiết mục biểu diễn đàn tranh và đàn bầu của nghệ sĩ Hải Phượng, khiến cho Hải Phượng đã bật khóc. Rồi bộ sưu tập Áo dài kỳ ảo của nhà thiết kế Liên Hương, tiết mục rối vui nhộn của Xuân Hương, phần dẫn chương trình rất duyên dáng và khả năng tiếng Anh lưu loát của Ngô Mỹ Uyên, sự chững chạc của MC Thanh Bạch cũng được đón nhận hết sức nồng nhiệt.

 

 22 giờ 30. Khi những chiếc nón lá rợp khán phòng, khi đạo diễn Huỳnh Phúc Điền với nụ cười rạng rỡ ôm chầm lấy những anh em hậu đài, nhạc công, biên tập chúc mừng thành công cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên nhiều gương mặt của khán giả. Một khán giả nói trong niềm xúc động: "Tôi đã được sống lại không khí quê nhà. DDVN quả là mang tầm vóc của đất nước. Tôi tự hào về các nghệ sĩ và nghệ thuật dân tộc mình. Hẹn gặp lại".

 

"Hẹn gặp lại" như một câu chào tạm biệt, cũng là một niềm mong đợi của bà con xa xứ với DDVN. Chắc chắn rằng đó cũng là niềm mong ước của Báo Thanh Niên như anh Nguyễn Công Khế phát biểu: "Trong tương lai, hy vọng DDVN sẽ cất cánh đến với bà con người Việt khắp thế giới". Vâng, những cơn sóng trào và cuộc hạnh ngộ ở Sydney đêm nay sẽ là động lực lớn để Báo Thanh Niên làm được điều đó.

 

 

Thống đốc bang New South Wales tiếp đoàn Việt Nam

 

Sáng hôm qua 2.11, Thống đốc bang New South Wales - tiến sĩ Marie Bashir đã tiếp thân mật đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng dẫn đầu tại Nhà Chính phủ. Đoàn gồm có Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn; Vụ trưởng Vụ châu Á II Đỗ Ngọc Sơn; Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Trần Quốc Huy; Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế; Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thế Phiệt. Thống đốc Bashir đã chia sẻ với đoàn những tình cảm cũng như những kỷ niệm của bà đối với Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Bà khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Úc và Việt Nam đang rất tốt đẹp và ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Theo Thống đốc, chương trình Duyên dáng Việt Nam là một cơ hội rất tốt để nước Úc hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam và rất nóng lòng chờ đến buổi biểu diễn.

 

Thụy Miên

 

DDVN  trong mắt đồng nghiệp

 

Theo chân  DDVN sang Úc có một số nhà báo trong nước. Dưới đây là những nhận xét của đồng nghiệp về 2 đêm diễn ở Canberra và Sydney.

 

Nhà báo Lưu Đình Triều (Báo Tuổi Trẻ): "Nức lòng những ai có mặt trong chuyến đi"

Ngồi xem DDVN ở Canberra  và Sydney cảm giác lạ lắm, không giống như khi ngồi xem ở Sài Gòn. Đêm diễn hình như không chỉ là của Báo Thanh Niên mà còn là của Việt Nam. Ngồi trước tôi có một gia đình chồng  Úc, vợ Việt và 3 đứa trẻ - đứa nhỏ nhất còn quấn khăn. Chồng vừa chăm chú xem vừa phải trông 2 đứa con lớn nên cách vỗ tay của anh cũng khác những người xung quanh. Còn vợ thì vừa bế con, có lúc phải ngồi xuống bậc thang để tiện cầm bình sữa cho con bú. Bận bịu là thế mà họ đã ngồi  đủ 3 tiếng để xem và lúc kết thúc cứ đứng đó nấn ná và vỗ tay suốt. Thấy cảnh đó, người Việt nào trong nước lại không vui chứ! Báo Thanh Niên và Vietnam Airlines đã xung phong mang chuông đi rung lòng người, xứ người. Và lần này đã thật sự làm nức lòng của những ai có mặt trong chuyến đi này".

 

Nhà báo Lê Minh Quốc (Báo Phụ nữ TP.HCM): "Trong Duyên dáng có một trời VN"

 

Bên cạnh thành công nhiều mặt của chương trình DDVN lần đầu tiên tổ chức ở nước ngoài, với tư cách một đồng nghiệp, tôi tâm đắc nhất ở 2 góc độ:

- Về nghệ thuật tổ chức: Báo Thanh Niên và Vietnam Airlines đã đưa hàng trăm nghệ sĩ ra nước ngoài một cách chu đáo, bài bản, khoa học và có tầm vóc  quốc gia. Bằng chứng là nhiều quan chức Úc và Việt Nam đến dự, phát biểu thiện cảm về chương trình này. Hầu hết các khán giả trong cộng đồng người Việt ở Úc đến xem đều hài lòng và tha thiết mong muốn DDVN biểu diễn tại Úc nhiều hơn nữa.

- Về nghệ thuật biểu diễn: Cấu trúc của chương trình hài hòa, hợp lý, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của người Việt xa xứ và gợi sự tò mò, hứng thú đối với người nước ngoài.

 

Với tư cách một nhà thơ, tôi có thể phát biểu ngắn gọn qua đôi dòng lục bát: "Đem nghệ thuật đến xứ người - Trong Duyên dáng có một trời Việt Nam".

 

Nhà báo Xuân Thái (Báo Sài Gòn Giải Phóng): "Một nhịp cầu thân thương"

 

Ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh một số khán giả nữ người Úc đã khoác lên người chiếc áo dài Việt Nam đến xem, còn bà con Việt kiều ở Úc thì tay bắt mặt mừng. Tất cả như gần lại trong tình cảm ấm áp và thân thương. Tôi chợt hiểu DDVN không những cung cấp một món ăn tinh thần, một bữa đại tiệc văn hóa cho mọi người - trong đó có cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn tạo một nhịp cầu thân ái để mọi người gặp gỡ, giao lưu và hướng về Việt Nam với khát khao cống hiến cho sự hưng thịnh của đất nước.

 

C.M.H  (ghi)

 

 Cao Minh Hiển (từ Sydney)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.