Duyên dáng Việt Nam tại Úc: Những dư âm còn đọng lại

05/11/2005 21:56 GMT+7

Trên chuyến bay mang số hiệu VN 782 về Việt Nam sau khi biểu diễn thành công tại Úc trong chương trình Duyên dáng Việt Nam (DDVN) do báo Thanh Niên, Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Úc và Sở VHTT TP.HCM tổ chức, các nghệ sĩ và các thành viên trong đoàn vẫn còn đầy ắp cảm xúc khi nói về 2 đêm diễn ở Canberra và Sydney. • Bấm vào đây để xem video

* Nhạc sĩ Lê Quang: "Tôi rất vui vì 2 lý do: Một là chương trình mang tính nghệ thuật rất cao mà lần đầu tiên sau 30 năm bà con hải ngoại mới được xem. Tôi tin chắc rằng DDVN đã "qua mặt" được các chương trình ca nhạc của Thúy Nga và Asia ở hải ngoại. Còn điều thứ hai tôi vui là lần đầu tiên ban nhạc New Friends đi biểu diễn ở nước ngoài với đầy đủ các thành viên".

* MC Xuân Hương: "Điều đọng lại trong tôi sau chuyến đi chính là hình ảnh một Việt Nam được người Úc kính trọng, một tấm lòng đầy ắp tình máu mủ ruột thịt của kiều bào. Giữa Nhà hát Sydney (Sydney Town Hall), nơi có thể nói là trang trọng, trái tim của thành phố đã vang lên những bài hát, những hình ảnh của chiếc áo dài, nón lá Việt Nam. Với tôi đó là sự trang trọng và là cách người Úc và chúng ta thể hiện sự quyết tâm dùng văn hóa làm cầu nối cho những khác biệt về chính trị, kinh tế, xã hội. Nỗi buồn thoáng qua chính là những gì tôi được chứng kiến khi những kẻ quá khích có những hành động phản kháng lại chương trình nghệ thuật này. Tôi buồn và thấm thía hơn khi hiểu được rằng sự đoàn kết của một dân tộc mới có thể làm đất nước hùng cường. Và những người Việt đó có hiểu được điều này...”.

* MC Thanh Bạch: "Tôi thật sự tâm đắc với chủ đề Xa và Gần. Làm thế nào để thấy được bức tranh tổng thể của nghệ thuật Việt Nam một cách tương đối nhất, đòi hỏi phải có mẫu số chung lớn giữa khán giả Úc và kiều bào, sao cho mọi người đều có thể cảm nhận nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Sự đa dạng của văn hóa Việt được đạo diễn khéo léo đưa vào chương trình: chút âm hưởng của chèo, cải lương, chút trẻ trung sôi nổi của pop-rock, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ qua hình ảnh những chiếc áo dài và trang phục của 54 dân tộc Việt. Để nối liền các mạch âm nhạc và thời trang, MC được hỗ trợ bằng lối diễn đạt song ngữ có kết hợp hình tượng của rối. DDVN là sự thể nghiệm lần đầu tiên của tôi và Xuân Hương với lối diễn hài bằng cả hai thứ tiếng Anh-Việt sao cho khán giả Úc và kiều bào đều có thể cùng hiểu và cùng cười".

Đàm Lưu Ly và MC Thanh Bạch

 

Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng

* Ca sĩ Elvis Phương: "Tôi thật sự không ngờ chương trình thành công và được đón nhận như vậy. Trước khi đi, tôi cũng bị hăm dọa đủ điều từ một số người chống đối ở hải ngoại, nhưng tôi nghĩ họ phải chấp nhận thực tế là Việt Nam và đồng bào Việt Nam bây giờ đã là một và được tất cả các nước công nhận. Chuyến đi biểu diễn thành công với sự đón nhận tuyệt vời của cộng đồng người Việt tại Úc cũng như các chính khách và khán giả Úc đã nói lên điều đó. Tôi hy vọng sắp tới, VN sẽ còn đến biểu diễn ở Mỹ, ở Pháp"...

* Ca sĩ Thanh Lam: "Tôi đã từng đi biểu diễn ở nhiều nước, nhưng cái cảm giác choáng ngợp khi cúi đầu chào khán giả ở Canberra cũng như ở Sydney là lần đầu tôi mới cảm nhận được. Người ta có thể vì xã giao mà vỗ tay vài ba phút, chứ không thể vì xã giao mà cứ đứng đó vỗ tay với ánh mắt lưu luyến mãi. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh đó"!

* Ca sĩ Mỹ Linh: "Ấn tượng trong Linh vẫn là khán giả ở Úc. Vượt bao dặm đường, có cực, có khổ nhưng cứ nghĩ đến đêm diễn ở Canberra là các ca sĩ lại nhủ nhau là phải hát hay hơn, đừng làm phụ lòng khán giả Sydney. Và quả thật, khán giả ở Sydney cũng tuyệt vời không kém. Linh là người hát mở màn nên cũng rất hồi hộp, nhưng khi vừa dứt bài hát là những tràng pháo tay cứ vang lên. Hết tiết mục này đến tiết mục khác người xem như bị "cuốn" vào chương trình làm cho các ca sĩ, người mẫu đứng trong cánh gà cũng muốn được lên sân khấu hát và diễn nữa"...

* Ca sĩ Phương Thanh: "Biết nói gì ngoài cảm xúc muốn dâng trào trong lòng khi nghe tiếng vỗ tay cứ vang mãi của khán giả sau khi Thanh trình bày Dạ cổ hoài lang. Thanh nghĩ đây là một chuyến đi thành công ngoài mong đợi và nghệ sĩ nào cũng có cảm giác hạnh phúc dâng trào".

* Ca sĩ Quang Linh: "Tôi cũng đã đi nhiều, nhưng quả là đây là lần đầu tiên trong đời ca hát tôi mới đi cùng một đoàn nghệ thuật đông đảo đến như vậy. Tôi nghĩ thành công đầu tiên chính là cách sắp xếp chuyến đi biểu diễn rất có tổ chức và chuyên nghiệp. Thành công thứ hai là khán giả đã đón nhận mảng âm nhạc dân tộc thật nồng nhiệt. Mừng hơn là trong đó không chỉ là người nước ngoài mà còn có rất nhiều bạn trẻ người Việt. Tôi rất ấn tượng về những tràng pháo tay cứ dài mãi khi Hải Phượng vừa dứt tiếng đàn tranh, hay Phương Thanh hát xong bài Dạ cổ hoài lang, Thanh Lam hát Đá trông chồng hay khi tôi hát Đêm hoa đăng".

* Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi nghĩ 30 năm rồi từ ngày đất nước thống nhất mới có một chương trình nghệ thuật làm rạng danh văn hóa Việt như thế. Nhưng điều tôi nói không phải vì chính trị mà thật sự qua chuyến đi tôi thấy các nghệ sĩ ý thức rất rõ rằng mình phải làm tốt vì tinh thần dân tộc. Ý thức đó đã làm cho các nghệ sĩ quên đi những mệt nhọc trong suốt chuyến đi".

* Ca sĩ Quang Dũng: "Tôi nghĩ DDVN đã thành công trên cả tuyệt vời. Ban tổ chức quá chuyên nghiệp, chương trình lần đầu bước ra sân khấu quốc tế đã được đón nhận nồng nhiệt, nhưng tôi muốn nhấn mạnh lần đầu tiên tôi thấy một chuyến đi hơn 100 nghệ sĩ mà lại tạo được một không khí rất đoàn kết và lo lắng cho nhau như thế. Tôi hy vọng DDVN sẽ còn bay xa hơn".

* Ca sĩ Lam Trường: "Nếu so với những DDVN ở trong nước thì chắc là lần này chưa bằng, nhưng một chương trình hoành tráng như thế lại tổ chức ở nước ngoài thì quả là... không phải đơn vị nào cũng làm được".

* Ca sĩ Mỹ Tâm: "Với Tâm, đây là một hạnh phúc lớn khi chứng kiến tình cảm nồng nhiệt của khán giả Úc dành cho đoàn Việt Nam. Còn khoảnh khắc đáng nhớ là lúc ở Sydney: khi đang chờ đến giờ diễn, các anh chị em nghệ sĩ cứ quây quần với nhau hát hò, đùa giỡn suốt cả buổi chiều, quên hết sự mệt mỏi và cả chuyện biểu tình ngoài nhà hát".

* Ca sĩ Thùy Dung: "Mãi mãi nhớ về chuyến đi này và những tràng pháo tay của khán giả Úc".

* Ca sĩ Tuấn Hưng: "Tôi xin nói gọn 3 điều: quá vui vì chương trình đã thành công, đi và về đều đông đủ; quá sướng vì đã được hát cho bà con người Việt ở Úc và được bà con vỗ tay quá xá; quá đã vì sống trong những tình cảm chân thành nhất mà không phải chuyến lưu diễn nào cũng có được".

* Ca sĩ Hồng Ngọc: "Lâu lắm Ngọc mới thấy nghệ sĩ đoàn kết thương yêu nhau qua một chuyến đi - nhất là khi bên ngoài có những thành phần biểu tình. Ngọc cũng cho rằng tầm vóc của DDVN đã sang một trang mới vì 30 năm rồi mới có một chương trình nghệ thuật hoành tráng như vậy trên sân khấu xứ người".

* Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: "Tôi chỉ nói được là tôi rất hạnh phúc khi có mặt trong chương trình này và được khán giả đón nhận".

Kasim Hoàng Vũ và Ngô Thanh Vân

* Ca sĩ Hiền Thục: "Em rất vui vì đã góp phần của mình vào sự thành công chung của chương trình. Em không ngờ lần đầu tham gia DDVN mà lại được ra nước ngoài và được khán giả Úc đón nhận nồng nhiệt như vậy".

* Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: "Là ca sĩ trẻ nên khi tham gia DDVN ở Úc, Hà lo lắm, nhưng rồi mọi sự lo lắng đã qua khi ở Canberra, khán giả đã ủng hộ cho Hà và toàn chương trình. Về Việt Nam, Hà cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác chắc sẽ nhớ về chuyến đi này lâu lắm!".

* Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: "Nói gì đây khi mà chương trình đã thành công vang dội như thế! Đối với Hương, đây là một chuyến đi đáng nhớ và mong muốn báo Thanh Niên sẽ còn tổ chức DDVN đi tiếp những chuyến đi như thế!".

* Ca sĩ Phương Uyên: "Uyên rất hạnh phúc khi nghe một anh ở Tổng lãnh sự nói rằng bà Thống đốc bang New South Wales rất thích ca khúc Hát cho tương lai Việt Nam mà Uyên sáng tác riêng cho DDVN và được các nghệ sĩ hát để kết cho chương trình. Điều đọng lại thứ hai là khi cùng chào khán giả, Uyên như bay bổng đâu đó. Thật khó mà diễn tả cái cảm giác đó"!

* Ca sĩ Ngô Thanh Vân: "Ở Canberra, tiết mục Trống cơm đã được đón nhận nồng nhiệt - quả là hạnh phúc khi âm nhạc dân tộc không những được các bạn trẻ người Việt sống ở Úc đón nhận mà còn được người nước ngoài tán thưởng".

* Ca sĩ Thy Dung: "Một chuyến đi với nhiều kỷ niệm mà em không thể quên và tự hứa sẽ cố gắng hơn trong tương lai".

* Hoa hậu Hà Kiều Anh: "Xúc động lắm. Có thấy có nghe mới cảm nhận hết được niềm xúc cảm đó. Không còn là tình cảm của kiều bào mà đã vượt lên để trở thành một niềm tự hào dân tộc khi nghe tiếng đàn bầu, Dạ cổ hoài lang vang lên giữa lòng nước Úc. Phải lâu lắm cảm xúc này mới lắng dịu trong tôi".

Hà Kiều Anh, Ngọc Hân, Vi Thị Đông, Thùy Trang, Hoa Mai

* Người mẫu Thanh Hằng: "Cảm xúc vẫn còn đâu đây trong Hằng, dù đã về lại Việt Nam. Hằng đã có chuyến đi thi ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu Hằng thấy mình được chào đón nồng nhiệt như thế. Hằng không quên cái cảm giác khi trong tà áo dài do chị Liên Hương thiết kế, Hằng và người mẫu Xuân Lan bước ra sân khấu ở Sydney đã được khán giả chào đón vang dội bằng những tràng pháo tay  mà có lẽ không ai không có cái cảm giác nghẹn ngào và sung sướng. Hằng và các người mẫu đã góp phần tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam  ở Úc".

* Người mẫu Băng Châu: "Thật khó tả cái cảm xúc khi mà sự lao động cật lực của toàn bộ anh chị em trong đoàn đã được đền bù bằng những tràng pháo tay như pháo nổ. Em tin là DDVN rồi cũng sẽ được đón nhận ở Mỹ, Pháp... như vậy nếu báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức như ở Úc".

* Hoa hậu Thụy Quân: "Đối với em, hình ảnh không quên được chính là khi em và các người mẫu trong tà áo dài cầm những chiếc nón bài thơ xuống tặng cho khán giả. Nhìn vào mắt họ, em cảm nhận được họ rất vui khi đón nhận chiếc nón lá - cũng là đón nhận DDVN. Ở Canberra hay Sydney, em đều được phân công cầm tặng 4 chiếc nón mà lần nào cũng thấy khán giả háo hức đón nhận và nhiều người tỏ ý tiếc nuối khi không nhận được chiếc nón".

* Người đẹp Ngọc Bích: "Đây là lần đầu em ra nước ngoài biểu diễn nên em cũng hồi hộp lắm, nhưng bây giờ thì có thể nói là quá sung sướng vì mình cũng đã góp phần làm nên sự thành công của DDVN lần đầu ra nước ngoài. Em nghĩ là đây là một chuyến đi nhiều kỷ niệm nhất".

Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan, Hồ Khánh

* Hoa khôi Thảo Dung: "Dung vẫn còn xúc động vì sự đón nhận quá nồng nhiệt của khán giả Úc cũng như bà con người Việt ở đây. Điều mà Dung vui nữa là tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái của toàn thành viên trong đoàn".

* Siêu mẫu Châu Ánh Minh: "Sang Úc, tôi đã gặp nhiều kiều bào và họ cho biết rất yêu thích chương trình DDVN, nếu không muốn nói là tạo ra một sự kiện lớn trong lòng người Việt xa xứ. Tôi cũng rất xúc động khi cảm nhận tình cảm kiều bào đối với đoàn. Điều ngạc nhiên là tôi không hiểu sao lại có một số người chống đối, phẫn nộ khi chúng tôi mang món ăn tinh thần sang cho kiều bào. Tôi luôn giới thiệu với bạn bè thế giới rằng Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mến khách và những người phản đối với thái độ hung hăng như vậy có hiểu được điều mong mỏi của giới trẻ chúng tôi?".

* Người mẫu Bảo Ngọc: "Rất đông kiều bào, khán giả Úc và quan chức đã đến xem và cổ vũ chương trình. Tuy nhiên cũng thấy hơi buồn khi chứng kiến những người cùng chung dòng máu Việt nhưng lại quay lưng với dân tộc. Tôi mong sự yêu thương, đoàn kết của mỗi người Việt chúng ta sẽ mãi trường tồn".

* Siêu mẫu Xuân Lan: "Không có nỗi buồn nào mà chỉ đầy ắp niềm vui. Tôi rất hạnh phúc về điều đó. Dù không có nhiều thời gian để tham quan Sydney nhưng chúng tôi vẫn thấy nước Úc rất hiền hòa, thân thiện và dễ mến".

Bảo Ngọc, Châu Ánh Minh và Thảo Dung

* Hoa hậu điện ảnh Tống Bạch Thủy: "Khán giả tạo cho tôi cảm giác gần gũi, thân thương. Mỗi khi diễn viên xuất hiện, khán giả đều vỗ tay rất lâu và có cả những tiếng la mừng rỡ. Tôi gặp hai Việt kiều và họ cho biết không ngờ Việt Nam có thể làm một chương trình nghệ thuật lớn đến thế và ở Úc chưa hề có một chương trình như vậy”.

* Siêu mẫu Trần Thị Thu Hằng: "Tôi cảm thấy nuối tiếc vì phải chi DDVN còn nhiều buổi diễn hơn nữa. Tôi tự hào vì các nghệ sĩ đã mang được văn hóa Việt đến với khán giả Úc và kiều bào. Với tôi, đoạn kết của chương trình dường như quá nhanh. Rất đông khán giả cứ lưu luyến ở lại nhà hát. Có người nói với tôi rằng gần 30 năm rồi mới nghe lại tiếng đàn bầu, trong họ trào dâng niềm thương nhớ quê nhà. Họ cho rằng dù đầu tư nhiều tiền chưa chắc ở hải ngoại có người làm được chương trình như DDVN vì thiếu cái hồn, cái tình của dân tộc thấm đậm qua mỗi lời ca tiếng hát".

Những người mẫu của Việt Nam Airlines (VNA):

* Đàm Lưu Ly: "Em đã tham dự 12 lần DDVN ở trong nước và đây là lần đầu tiên được cùng DDVN ra nước ngoài. Đây là chương trình quy mô lớn có tầm cỡ quốc gia. Em không ngờ được rằng chương trình lại thành công vang dội và trọn vẹn như vậy. Tình cảm của bà con mình sao dạt dào đến thế. Cả những khán giả Úc cũng bị thu hút. Có lẽ văn hóa của ta có những nét đặc sắc làm rung động được mọi người".

* Thùy Trang: "Không sao diễn tả hết niềm vui và lòng tự hào về Việt Nam mình.
Đây là một chương trình được dàn dựng công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đêm diễn nhiều cuộc điện thoại của bạn bè đã gọi đến chúc mừng em và chúc mừng DDVN. Có người ở xa không xem được, khi nghe kể lại đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối".

* Phương Liên: "Điều làm em cảm động nhất là lúc kết thúc, khi mang nón xuống tặng khán giả. Một vị khách Úc khi nhận được nón em tặng đã nâng niu chiếc nón lá như là một báu vật. Em ước gì có thêm vài chục chiếc nón nữa để tặng cho nhiều người".

* Nguyễn Sông Hương: "Từ lúc qua Úc đến khi về rất mệt, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, an ninh, đi lại căng thẳng nhưng mọi người luôn đoàn kết gắn bó với nhau. Nhờ đó mà gặt hái được thành công. Những tràng pháo tay, nụ cười, cái bắt tay thân tình và sự quyến luyến của khán giả ở Canberra và Sydney là phần thưởng lớn nhất mà em nghĩ rằng em và bạn bè nhận được trong cuộc đời đi diễn của mình. Bạn bè ở Úc sau khi xem DDVN đã nói chuyện với em: 'Ngoài số ít người quá khích thì hầu hết mọi người Việt ở Úc đều mong muốn được xem chương trình DDVN mang đậm bản sắc dân tộc như vậy. Nhiều người trong số chúng tôi đã bật khóc khi nghe tiếng đàn của chị Hải Phượng cất lên'".

Những người mẫu Vietnam Airlines

* Vi Thị Đông: "Là tiếp viên hàng không nên em đã nhiều lần đến Úc, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa lớn. Đây là chương trình mang văn hóa Việt Nam đến với thế giới, là chương trình có số lượng diễn viên hùng hậu nhất từ trước đến nay của Việt Nam được mang ra nước ngoài. Hơn nữa, đây lại là chương trình nằm trong chiến lược marketing của VNA mà em là nhân viên, do vậy em rất hồi hộp và lo lắng. Bây giờ thì em thấy rằng thành công của DDVN tại Úc to lớn quá, điều đó sẽ tác động nhiều đến chiến lược kinh doanh của công ty em".

* Thái Thanh Hương: "Mới đây em có tham gia chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật ở Tokyo. Nhưng với DDVN ở Úc, chương trình đã để lại cho em những rung cảm hạnh phúc nhất trong đời. Em mong muốn rằng VNA và báo Thanh Niên sẽ tổ chức nhiều chương trình có tầm cỡ như thế. Đây là cách tốt nhất để khơi dậy tình cảm của bà con Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới".

* Huỳnh Hoa Mai: "Bạn bè em ở Úc đã liên tục gọi điện đến chúc mừng, họ khoe với em rằng những bạn bè người Úc cũng rất thích thú với DDVN. Họ không ngờ rằng Việt Nam lại có những nét văn hóa đặc sắc đến như vậy. Nhiều người chưa từng du lịch Việt Nam hứa sẽ đến vào dịp hè tới".

* Hải Yến: "Em từng tham gia diễn thời trang tại Tokyo trong chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật nhưng đây là chương trình quy mô lớn nhất mà em được tham gia và gặt hái thành công to lớn về mọi mặt. Hình ảnh của Việt Nam cũng như của VNA được quảng bá sâu rộng đến mọi người. Một người bạn em kể rằng có một gia đình ở Sydney chia làm hai phe: Ông bà, ba mẹ thì ở ngoài biểu tình, còn con cháu thì vào xem. Nhưng sau đó nghe con cháu về ca ngợi không hết lời những gì diễn ra trên sân khấu, người lớn đã phải suy nghĩ lại".

* Trang Nhung: "Những ngày ở Úc, em rất lo lắng và hồi hộp, đêm nào cũng mất ngủ vì không biết sẽ ra sao, có được mọi người ủng hộ không. Nhưng thật không ngờ, DDVN đã thành công ngoài sự mong đợi. Thành công này phần lớn do tình cảm của kiều bào, của cái hay cái đẹp trong văn hóa Việt Nam và sự tổ chức chu đáo của báo Thanh Niên, VNA".

* Ngọc Hân: "Em được tham gia DDVN này là do sự may mắn ngẫu nhiên vào giờ chót. Em có hai tâm trạng trái ngược nhau trên hai chuyến bay đi và về. Khi đi lòng em nặng nề, lo lắng đến nghẹt thở. Còn khi về em thấy mình như bay bổng lên chín tầng mây - mặc dầu đang ở trên máy bay với độ cao trên 10.000 mét".

* Nghệ sĩ Hải Phượng: "Tiếng vỗ tay không dứt của người Úc để trân trọng giá trị tinh hoa của văn hóa Việt và những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người Việt tha hương cả già lẫn trẻ, với tôi điều đó là hạnh phúc. Tôi đã biểu diễn rất nhiều nước nhưng chưa bao giờ có dịp diễn trong một chương trình được dàn dựng công phu như DDVN”.

Nghệ sĩ Hải Phượng

* Trang điểm Hồ Khanh: "Tôi đã làm hết sức mình, rất vất vả vì nhân sự dành cho trang điểm chỉ có tôi và anh Tuấn Hà Lan, nhưng khi các nghệ sĩ ra sân khấu biểu diễn, tôi như quên hết mệt nhọc, thả hồn vào những xúc cảm. Bất ngờ là khi tôi thấy khán giả Úc và kiều bào đón nhận món ăn tinh thần từ trong nước với tất cả niềm trân trọng và thương nhớ".

* Tạo mẫu tóc Tuấn Hà Lan: "Những mẫu tóc tôi thực hiện lần này trong chương trình thời trang áo dài mang phong cách cổ điển, đậm nét truyền thống. Khán giả kiều bào rất thích và khán giả Úc thì ngạc nhiên đón nhận. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Vui và hạnh phúc hơn khi tôi được những kiều bào đến tận khách sạn trao tặng món quà nhỏ đầy ắp tình cảm dù họ chỉ mới gặp tôi lần đầu".

* Kỹ thuật màn hình Trần Linh: "Chúng tôi không gặp trở ngại lớn khi chuyển gần một tấn hàng sang Úc. Hải quan Úc không xét hỏi gì sau khi đã kiểm tra, trong khi hải quan Việt Nam thì bắt chúng tôi phải mở toàn bộ 12 kiện hàng để họ xem sau khi đã kiểm tra qua máy. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể mang đủ hết mọi thiết bị kỹ thuật. Hai đêm diễn đã thành công tốt đẹp mà không có bất cứ sự cố nào về kỹ thuật. Chuyến đi đã cho tôi đầy ắp kỷ niệm với anh em nghệ sĩ".

* Phó đạo diễn Văn Hiệp: "Tôi đã từng tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc thời trang trong nước nhưng DDVN lần này đã "vượt ra khỏi biên giới", thật sự mang tầm vóc quốc tế. Chương trình thành công ngoài sức mong đợi. Chúng tôi đã làm việc với tinh thần: tất cả cho một DDVN thành công nơi đất khách"!

* Biên đạo múa Hải Hà (Vũ đoàn Sài Gòn): "Chúng tôi cảm thấy thật an tâm vì đã được ban tổ chức báo Thanh Niên và Vietnam Airlines tận tình lo cho từng thành viên thật chu đáo. Có một số khó khăn nhưng chúng tôi đã khắc phục vì hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến đi".

* Biên đạo múa Ngọc Hiền (Vũ đoàn ABC): "Lần đầu tiên DDVN ra nước ngoài nên mọi người đã nói vui là "múa được xuất khẩu". Tôi thích chương trình lần này vì tính dân tộc dường như được thể hiện xuyên suốt cho dù Xa hay Gần, cổ điển hay hiện đại. Dù có sự chống đối của một số ít phần tử nhưng mọi người đã cố gắng làm việc để thể hiện nghệ thuật của dân tộc".

* Đạo cụ, sân khấu Trí Đức: "Đây thật sự là niềm hãnh diện vì chúng tôi đã mang đến cho khán giả Úc và kiều bào một món ăn tinh thần đúng nghĩa và tôi cho rằng nó rất quý giá với người Việt tại hải ngoại. DDVN cần được nhân rộng ra hơn nữa, không chỉ Úc mà cả Mỹ, Pháp..., nơi có rất đông người Việt sinh sống. Tôi cũng là người điều khiển con rối cho chị Xuân Hương trong tiết mục hài. Nhiều khán giả rất thích thú với tiết mục này và họ nói rằng lần đầu tiên họ mới biết Việt Nam có múa rối. Cuộc sống đơn điệu buồn tẻ nơi xứ người đã làm kiều bào "khát" món ăn tinh thần và DDVN đã đáp ứng được nhu cầu đó".

* Kỹ thuật âm thanh Viết Tân: "Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật lớn được sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật âm thanh nước bạn trên một hệ thống rất bài bản, chuyên nghiệp và hiện đại. Điều căng thẳng nhất là chúng tôi chỉ được chuẩn bị mọi thứ trong một buổi sáng ở cả hai nhà hát Canberra Theatre và Sydney Town Hall nên không có thời gian làm sound check (điều chỉnh âm thanh cùng ban nhạc, ca sĩ). Tuy nhiên trong suốt 3 giờ diễn, chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng để có được một âm thanh hòa quyện và điều đó cũng giúp cho cảm xúc của khán giả Úc và kiều bào thêm mãnh liệt hơn được thể hiện qua những tràng pháo tay không ngớt. Kết thúc đêm diễn, chúng tôi - những người làm kỹ thuật cả tây lẫn ta đều ôm chầm lấy nhau, chúc mừng sự thành công”.

* Nhà thiết kế Liên Hương: "Rất hồ hởi khi khởi hành nhưng cũng lo vì một mình tôi phải quán xuyến gần 300kg quần áo biểu diễn, nhưng rồi anh em trong đoàn đã tận tình giúp đỡ tôi rất nhiều. Kỷ niệm lớn nhất với tôi trong chuyến đi này ngoài sự thành công của chương trình còn là tấm poster DDVN có đầy đủ chữ ký của tất cả thành viên trong đoàn".

NTK Liên Hương (trái) nhận hoa của người hâm mộ

Huỳnh Ngọc Chênh - Cao Minh Hiển - Đỗ Tuấn
(Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.