Emiliano Martinez: Hành trình 10 năm giúp gia đình vượt khó, và cái kết có hậu

Giang Lao
Giang Lao
02/08/2020 12:28 GMT+7

Thủ môn Emiliano Martinez, 27 tuổi, người Argentina của Arsenal , đến giờ vẫn chưa thoát kiếp dự bị, nhưng công sức bền bỉ của anh đã được đền đáp khi bắt chính trận chung kết Cúp FA và đăng quang.

Chỉ sau những chia sẻ gần đây trên kênh BBC Sport ngay trước trận chung kết Cúp FA, thì người ta mới hiểu được phần nào nỗi niềm của thủ môn Emiliano Martinez suốt 10 năm ở Arsenal từ đội trẻ nhưng vẫn mãi không lên đội 1 và bị cho mượn khắp nơi.
Đáng kinh ngạc, bất kể như vậy Emiliano Martinez luôn kiên nhẫn không ca thán, bất kể nơi đâu Arsenal muốn anh đến thi đấu, thì thủ môn này luôn tận tâm dù đó là những đội bóng ít tên tuổi như Oxford United, Sheffield Wednesday hay Rotherham United… Kể cả gần đây đến Wolverhampton, Getafe và cả Reading.

Người hùng Aubameyang làm rơi cúp và câu chuyện rời đi hay ở lại Arsenal

Lý do, theo Emiliano Martinez cho biết: “Khi mới 16-17 tuổi, tôi rời quê nhà sang nước Anh một mình chỉ vì một mục đích duy nhất, kiếm tiền giúp gia đình mình đang bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
Ngoài ra, dĩ nhiên tôi cũng muốn tìm cơ hội tiến thân cho mình. Nhưng ở Arsenal, thực sự mà nói sẽ không có một thủ môn trẻ nào như tôi phải trải qua một câu chuyện dài đáng kinh ngạc như vậy. Đương nhiên, ai cũng muốn có một vị trí chính thức ở đội 1, nhưng với tôi điều đó quá xa xỉ.
Tuy nhiên, tôi không bao giờ bỏ cuộc, hoặc tập luyện và thi đấu chăm chỉ để có tiền lo cho gia đình, hoặc không có gì cả. Tôi không có sự lựa chọn nào hết”.

Emiliano Martinez bật khóc ngay khi trận đấu kết thúc vì quá hạnh phúc

AFP

Tuy nhiên, sau nhiều mùa giải bị cho mượn khắp nơi, mùa này Emiliano Martinez được Arsenal gọi trở lại thi đấu ở đội 1 và ngồi dự bị cho thủ môn số 1 người Đức, Bernd Leno.
Cơ hội đến cho Emiliano Martinez sau khi Leno dính chấn thương trong trận thua Brighton 1-2, và vào thay từ phút 50 trước khi bắt chính các trận còn lại của Arsenal cho đến nay kể cả các trận ở Cúp FA.
Phong độ ấn tượng của Emiliano Martinez đặc biệt xuất sắc ở 2 trận bán kết và chung kết, giúp Arsenal lần lượt hạ Man City 2-0 và Chelsea 2-1 đều trên sân Wembley huyền thoại, qua đó giúp “Pháo thủ” và bản thân mình có danh hiệu lớn trong mùa giải cùng dự vòng bảng Europa League là một cái kết có hậu rất đẹp. 

Emiliano Martinez nghẹn ngào trong cuộc phỏng vấn sau trận và được thủ quân Aubameyang an ủi

Chụp màn hình

Sau mùa này, chắc chắn Emiliano Martinez sẽ là đối thủ cạnh tranh vị trí số 1 trong khung thành của Arsenal với thủ môn Leno.
Vì vậy, sau khi cùng Arsenal đăng quang Cúp FA, trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Emiliano Martinez đã bật khóc với những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Anh chia sẻ: “Tôi sẽ không nói gì thêm về những gì đã qua. Hiện tại tôi quá hạnh phúc vì hành trình của mình cuối cùng cũng được ghi nhận với một thành quả tương xứng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.