EURO 2020: Có phải HLV Enrique bị công kích nhiều nhất ở Tây Ban Nha?

Giang Lao
Giang Lao
06/07/2021 15:22 GMT+7

HLV Enrique của tuyển Tây Ban Nha luôn cho rằng mình và các cầu thủ đã bị báo chí nước này công kích không thương tiếc, dù nay đã vào tới bán kết gặp tuyển Ý thì tình hình vẫn không giảm bớt.

 
Dù dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha vào đến bán kết Euro 2020, chấm dứt gần 10 năm đau buồn của bóng đá nước này khi không giành được danh hiệu tại châu Âu và thế giới, nhưng theo HLV Luis Enrique ông vẫn bị đối xử không công bằng khi luôn bị truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích hết trận này qua trận khác, mỗi lúc một nặng lời khiến ông cảm thấy bị tổn thương.
Cụ thể sau vòng bảng EURO 2020, HLV Enrique từng cho rằng mình đã bị báo chí Tây Ban Nha, đặc biệt ám chỉ tới các tờ có trụ sở ở Madrid luôn soi mói, và luôn phê phán chiến thuật cũng như nhân sự mà ông đã sử dụng, nhất là việc sử dụng tiền đạo Alvaro Morata hay Gerard Moreno, chỉ vì họ thi đấu chưa thật sự xuất sắc thay vì phải khích lệ.
Như sau trận thắng tuyển Thụy Sĩ nhờ loạt sút luân lưu tại tứ kết, HLV Enrique nói: “Tôi thay Morata để làm mới hàng công và tung Moreno vào. May mắn, Moreno cũng không ghi bàn, nếu cậu ấy ghi, chắc chắn đến lượt Morata sẽ bị dìm đến chết”. Từ điều này, HLV Enrique đã có ý phản ứng giới truyền thông Tây Ban Nha luôn gây sức ép lên đội tuyển và ám chỉ, mình cũng như các cầu thủ luôn bị công kích khi chỉ cần có một vấn đề gì khiến truyền thông không hài lòng.

HLV Enrique và trung vệ Laporte, người đã kịp bình phục thể lưc để ra sân ở trận bán kết với tuyển Ý

AFP

Ông Enrique còn nói có báo còn chê rằng Tây Ban Nha chỉ ăn may bằng đá 11m, nói ông sắp đội hình không ổn định và dự báo rằng 2 trận liên tiếp đá với Croatia và Thụy Sĩ đều 120 phút đã bào mòn sức của đội nhà nên chẳng có hy vọng đua sức với người Ý ở bán kết. Thật sự nhà cầm quân này cảm thấy quá mệt mỏi với những bình luận thiếu thiện chi như vậy.
Tuy nhiên trước cái gọi là 'làn sóng' chỉ trích ông Enrique, nhà báo Antonio Sanz nhận định trên kênh phát thanh tờ Marca cho rằng: “Những gì mà HLV Enrique bị công kích hiện nay, chưa bằng một nửa lời chỉ trích mà cựu HLV Luis Aragones từng nhận trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2008’.
Cũng theo Antonio Sanz: “Cho đến nay, theo tôi HLV Enrique là nhà cầm quân nhận ít nhất những lời chỉ trích so với các đồng nghiệp khác từng dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha. Trong quá khứ, thật đáng xấu hổ là giới truyền thông đã từng chỉ trích thật dữ dội với HLV Luis Aragones. Ông ấy có lẽ là nhà cầm quân bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử của đội tuyển”.
Mặc dù vậy, chính HLV Luis Aragones đã đặt nền tảng cho tuyển Tây Ban Nha có chu kỳ thành công rực rỡ nhất trong lịch sử, vô địch EURO 2008, sau đó nhường chỗ cho HLV Vicente del Bosque dẫn dắt La Roja giành thêm 2 chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

Tây Ban Nha trong trận gặp Thụy Sĩ

AFP

Nay dưới thời HLV Enrique, một tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn mới mẻ, không còn sự thống trị đa số cầu thủ của 2 CLB lừng danh Real Madrid và Barcelona như chu kỳ 2008 - 2012. Tại EURO 2020, trong thành phần La Roja chỉ có 3 cầu thủ của Barcelona là Jordi Alba, Busquets và Pedri, trong khi Real Madrid không có một cầu thủ nào.
Thế nên ông Antonio Sanz cho rằng ông Enrique hãy vững tâm và cũng đừng nên chú ý những phê bình thiếu xây dựng mà cần tập trung tốt vào trận đấu. Chỉ cần đá hay, đá tốt thì đó là sự trả lời đanh thép nhất dành cho những công kích không đáng có hướng đến mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.