EURO của những tiếng hò reo trên khán đài

21/05/2021 12:50 GMT+7

Cái cảnh những khán đài Wembley ngập tràn khán giả trong đêm chung kết Cúp FA tối thứ Bảy vừa rồi hay các trận ngoại hạng Anh giữa tuần qua có khá nhiều người xem đã đem lại một cảm giác thật khó tả cho những ai đã quen với việc phải chứng kiến những trận đấu ở tất cả các giải quốc gia và Cúp Châu Âu trong suốt một năm qua không một bóng người.

 
Đại dịch đã khiến những trận đấu diễn ra trên các sân không khán giả, và tiếng hò reo trên sân được phát ra trên loa là từ một hệ thống giả lập chứ không phải thật. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rất khác rồi, nhất là ở Anh, quốc gia rất thành công trong chiến dịch tiêm đại trà vaccine cho dân chúng và đang theo các lộ trình dần bỏ các giãn cách xã hội. Việc cho phép 20.000 cổ động viên Leicester và Chelsea có mặt trong sân Wembley, dù chỉ bằng 1/4 sức chứa thực tế của sân bóng, nhưng cho phép họ ngồi gần nhau và thậm chí không cần đeo khẩu trang là một chỉ dấu cho thấy, chính phủ Anh đang thực hiện những thử nghiệm lớn về việc tập trung đông người trong các hoạt động thể thao ngoài trời. Mục tiêu mà họ hướng tới thậm chí đi xa hơn cả việc sẽ tiến tới cho phép thêm nhiều khán giả có mặt ở Wembley trong EURO 2020, mà dần dần đưa thể thao trở lại với cuộc sống bình thường như trước khi có dịch.

Ronaldo dẫn dầu đội hình 'siêu khủng' cân cả châu Âu của Bồ Đào Nha

Đương nhiên, những người có mặt trong sân đều đã phải chứng minh rằng họ đã được tiêm vaccine hoặc được test âm tính trước trận. Hình thức ấy cũng sẽ được áp dụng cho người hâm mộ có mặt tại các fanzone ở London và nhiều nơi khác trên đất Anh, cũng như các trận đấu của EURO 2020 trên sân Wembley, nơi sẽ diễn ra 3 trận đấu vòng bảng của đội tuyển Tam sư, 2 trận tứ kết, 2 trận bán kết và trận chung kết giải vào ngày 11/7. Fanzone lớn nhất tại London ở quảng trường Trafalgar, trung tâm thành phố, cũng sẽ khởi đầu với chỉ 950 người là những thành phần ưu tiên như các nhân viên y tế, giao thông, cấp cứu, cảnh sát và cứu hoả London, như một hình thức để cám ơn họ vì những hy sinh và đóng góp trong suốt một năm đại dịch qua. Nhưng kể từ ngày 21/6, dự kiến là ngày Anh chấm dứt mọi hạn chế vì Covid, tất cả các trận đấu của giải đều được chiếu trên màn hình lớn của khu fanzone và tối đa 9.500 cổ động viên được phép vào trong khu vực này cổ vũ bóng đá.
Anh là một trong số 11 quốc gia đăng cai các trận đấu của EURO. Từ tháng 4, UEFA đã thông báo về việc tất cả 11 sân vận động tổ chức EURO 2020 cho phép khán giả vào sân, và số lượng bao nhiêu cũng như các biện pháp thực hiện giãn cách thế nào tuỳ thuộc vào năng lực chống dịch của các quốc gia. Saint Petersburg và Baku khẳng định sẽ cho 50% khán giả vào sân (Saint Petersburg cũng đã có kế hoạch nâng lên 75%); Budapest thậm chí hướng đến việc sân của họ thể hiện hết công suất, cho khán giả ngồi kín chỗ; Amsterdam, Bucharest, Copenhagen, Glasgow, Rome và Seville cho phép số khán giả vào sân tương đương với 25% đến 33% số ghế; Munich là 22%, trong khi Anh chỉ mới đồng ý với con số 25% cho 3 trận vòng bảng của Anh và 2 trận vòng 1/8 ở Wembley, nhưng dự kiến từ bán kết, con số sẽ tăng lên 50% đến 75%. Thậm chí, đã có tờ báo Anh nói rằng, chính phủ hy vọng có thể sẽ nâng số lượng khán giả cho trận chung kết lên con số 100%!

Khán giả đông ở Anh

AFP

Dĩ nhiên, những lo ngại vẫn còn đó. Không phải tất cả đều màu hồng, dù các thống kê cho thấy, số ca tử vong vì Covid-19 đang giảm ở nhiều nước Châu Âu và mỗi ngày trôi qua, có thêm nhiều người được tiêm vaccine. Sự lan rộng của chủng virus mới từ Ấn Độ đang khiến các nhà khoa học tin rằng, dù các lộ trình gỡ bỏ giãn cách đã được thiết lập, nhưng có thể tiến hành trễ hơn nhằm tránh làn sóng thứ 3 của đại dịch có thể tràn qua. Chẳng hạn, tại một số nơi của Anh đang chứng kiến số lượng ca dương tính mới tăng hơn so với tuần trước và người ta tiếp tục thận trọng quan sát thời gian tới để có thể đưa các quyết định. Trái bóng thì vẫn sẽ lăn, thời gian không chờ đợi được, các ngày thi đấu đã sẵn sàng và chắc chắn, mọi sự chú ý sẽ dồn vào EURO sau khi trận chung kết Champions League kết thúc. Nhưng không ai biết cho đến lúc đó, tình hình sẽ tốt lên hay tệ đi.

Con trai Henrik Larsson tài năng thế nào mà được chọn thế chỗ Ibrahimovic

Dù thế nào đi nữa, từ hôm nay, ở Anh, một điều mới mẻ đã diễn ra theo đúng lộ trình: mọi người được phép ôm hôn nhau, tóm lại là được đụng chạm cơ thể. Các hoạt động ngoài trời cũng được cho phép và các sân bóng do đó cũng có khán giả. Giờ đây, việc nghe tiếng họ hò hét trên khán đài và nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của họ sau một năm mới trở lại sân cỏ là một điều tuyệt diệu. EURO này cũng nhờ thế mà vui hơn nhiều…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.