
Nên mạnh dạn chọn lựa sáng suốt
Có cần vào ĐH để thành công?" - Tất nhiên là có rồi, nếu cánh cửa ĐH (ở ta) thực sự đem lại cho tôi thành công!
Có cần vào ĐH để thành công?" - Tất nhiên là có rồi, nếu cánh cửa ĐH (ở ta) thực sự đem lại cho tôi thành công!
Có cần vào đại học (ĐH) để thành công?". Vậy như thế nào là thành công? Theo tôi, thành công không phải là cái gì đó to tát trừu tượng mà chính là những gần gũi, đơn giản đôi khi chính chúng ta không nhận ra.
Đường đời vốn là con đường rất rộng lớn và có nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi mà ĐH không phải là con đường duy nhất để đi đến cái đích thành công.
Thomas Edison từ nhỏ đã ốm yếu và học kém. Có lần Tổng thống Mỹ hỏi ông lấy bằng cấp kỹ sư ở đâu thì Edison chìa ra tờ giấy mà hiệu trưởng trường ông từng học phê để gửi cha ông: “... trò T. Edison... là một trò dốt, lười và hư... trò ấy có học nữa thì sau này cũng không nên trò trống gì...”.
Chúng ta đừng nên bàn cãi thầy hay thợ, ai hay hơn ai, điều đó phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Việc gì thì cũng đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu cả suốt một quá trình, có khi suốt cả cuộc đời. Xã hội nào cũng cần những người thầy ưu tú, những người thợ lành nghề, nhưng không vì thế mà ta có thể cào bằng tất cả.
Theo tôi, nếu muốn thành công dễ dàng hơn thì cần vào ĐH. Quả thật trong cuộc sống vẫn có những người thành đạt mà không cần qua con đường ĐH. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng đó chỉ là số ít so với đại đa số.
Con đường ĐH đâu phải là con đường duy nhất trong rất nhiều con đường đi đến đích của một đời người.