
Dịch vụ tết vào mùa - Kỳ 13: Bán cát trắng
Đến hẹn lại lên, nghề bán cát trắng gắn với phong tục thay mới bát hương vào dịp cuối năm để đón tết của người Việt vào mùa.
Đến hẹn lại lên, nghề bán cát trắng gắn với phong tục thay mới bát hương vào dịp cuối năm để đón tết của người Việt vào mùa.
Bánh tổ - món bánh giản dị như chính cái tên của nó, nhắc nhớ nhiều người hướng về tổ tiên, nguồn cội mỗi dịp tết đến xuân về.
Đây là nghề mà một năm chỉ xuất hiện 1 lần vào mỗi độ tết đến.
Những ngày cuối năm, dịch vụ “chơi lịch” tại cố đô Huế trở nên nhộn nhịp hẳn.
Tết năm nay, xu hướng tự làm hoa vải voan trưng bày trong nhà được nhiều chị em lựa chọn. Và dịch vụ làm hoa vải theo đặt hàng cũng theo đó nở rộ.
Những ngày cận tết hằng năm, góc đường bán hoa ở khu vực cổng Quảng Bình Quan (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) lại được tô điểm bởi những cành đào rừng tươi thắm.
Để có một cây mai cảnh dáng đẹp, nở hoa đúng dịp tết là việc không đơn giản. Vì thế, người yêu mai phải cần đến những bàn tay chuyên nghiệp và dịch vụ cho thuê mai cảnh ngày tết cũng xuất phát từ đó.
Đầu tháng chạp, khi muôn loài hoa vẫn chưa kịp khoe sắc, thì trong nhà người làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã ngập tràn sắc hoa rực rỡ.
Trong những ngày này, đường phố Huế (Thừa Thiên - Huế) ngập tràn những sắc hoa cảnh bán dạo, người dân tha hồ lựa chọn mua trang trí tết.
Nhiều người nói vui đây là dịch vụ giải phóng phụ nữ bởi nhờ có nó mà tết đối với người phụ nữ đỡ vất vả hơn.
Cách nay 3 năm, tại Huế ra đời một công ty chuyên nhận dịch vụ vệ sinh từ công sở đến nhà riêng. Điều lạ là “ông chủ” công ty này vốn là một người “chân đất” không nghề nghiệp.
Những ngày này, lò nung ông Táo đất của cụ Nguyễn Thị Lan (98 tuổi, làng gốm Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) luôn rực lửa để kịp ra lò mẻ hàng phục vụ ngày Táo quân về chầu trời (23 tháng Chạp).
Huế có một con đường quanh năm tỏa hương thơm ngát. Với nghề xe hương truyền thống, con đường theo đó đã trở nên rực rỡ sắc màu, độc đáo, đặc biệt là những ngày cận tết.