
Cơ quan chức năng lúng túng
Trong khi người dân hoang mang, lo lắng trước tình trạng con em bị rủ rê qua Campuchia thế thân đánh bạc, thì cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn và xử lý đám “cò” mồi.
Trong khi người dân hoang mang, lo lắng trước tình trạng con em bị rủ rê qua Campuchia thế thân đánh bạc, thì cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn và xử lý đám “cò” mồi.
Hàng chục người dân Bến Cát (Bình Dương) phải rao bán đất đai, vườn cao su lấy tiền mang sang Campuchia chuộc con đang “thế thân” do thua bạc, khiến những xóm làng vốn bình yên giờ đang phải chịu hệ lụy kinh hoàng của “đại dịch casino”...
“Cò” hình thành nhiều đường dây liên kết đưa người sang Campuchia đánh bạc hơn 2 năm nay trên địa bàn Bình Dương và đang trở thành "đại dịch" ở nhiều vùng nông thôn.
Hầu hết những thanh niên khi vừa đến sòng bạc Campuchia đều được đón tiếp như những "ông hoàng" ở "thiên đường", nhưng khi đặt bút ký vào giấy thế thân thì lúc này “thiên đường” lập tức biến thành “địa ngục”. >> Hành trình chuộc con bên kia biên giới >> Thế thân ở sòng bạc Campuchia
Sáng 22.4, một người dân ở xã Cây Trường (H.Bến Cát, Bình Dương) gọi điện cho Báo Thanh Niên báo tin đang trên đường đi chuộc con ở Campuchia. Chúng tôi đã cùng gia đình này qua biên giới cứu người.
Không chỉ tình trạng học sinh cấp 2 ở xã Lai Uyên và Tân Hưng bị dụ dỗ qua biên giới đánh bạc (Thanh Niên đã phản ánh), trên địa bàn H.Bến Cát (Bình Dương) còn hàng trăm thanh niên qua Campuchia “đỏ đen” để rồi phải ký giấy “cầm thân”, buộc gia đình phải cầm cố tài sản, vay mượn tiền sang chuộc người...