Đoàn tụ với gia đình sau 39 năm lưu lạc

23/02/2014 00:55 GMT+7

Ngày 22.2, gia đình bà Trần Thị Yến (87 tuổi, ở thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vui mừng đón con gái ruột là Võ Thị Bê (53 tuổi) trở về đoàn tụ với gia đình sau 39 năm lưu lạc. Năm 1975, trong một đêm đi xem chiếu phim tại xã Nghĩa Hiệp, chị Bê (lúc đó 14 tuổi) đã bị lạc.

 Mẹ con chị Bê trong ngày đoàn tụ
Mẹ con chị Bê trong ngày đoàn tụ

Sau đó, gia đình nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Còn chị Bê sau khi đi qua nhiều địa phương trong tỉnh hỏi thăm mọi người để tìm về gia đình nhưng cũng không được nên đành nay đây mai đó làm thuê kiếm sống qua ngày. Hơn 10 năm trở lại đây, chị Bê về khu vực chợ Châu Ổ, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) tiếp tục làm thuê, trong người không có giấy tờ tùy thân. Mới đây, gia đình đến Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi nhờ phát sóng bản tin tìm người thân, từ đó chị Bê đã được đoàn tụ với gia đình. Ông Trần Văn An, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, cho biết chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi và tạo điều kiện cho chị Bê làm các giấy tờ tùy thân.

 Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Đoàn tụ gia đình nhờ hình xăm
>> Đoàn tụ sau 72 năm lưu lạc nhờ Facebook
>> Đưa 21 “lao động nhí” về đoàn tụ gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.