Fan cứng 'Hạ cánh nơi anh' làm gì khi phim kết thúc?

16/02/2020 15:21 GMT+7

Hạ cánh nơi anh làm tôi khóc cười 2 tháng nay, phải làm sao khi sắp xa những gương mặt thân yêu trong phim ấy? Cần 6 tháng để chia tay một chuyện tình nhưng phim này chắc tôi phải dành cả năm mới nguôi ngoai được...

Không ít khán giả, đặc biệt là "fan cứng" của Hạ cánh nơi anh (tựa Anh: Crash landing on you), đã bày tỏ sự luyến tiếc như thế, khi chỉ còn hơn 100 phút nữa thôi, bộ phim có độ "sát thương tâm hồn" cao ấy sẽ khép lại. 

Jung Hyeok và Se Ri - cặp đôi "gieo rắc" thương nhớ cho khán giả, nhất là phái nữ, trong 2 tháng qua cùng Hạ cánh nơi anh

Ảnh: Instagram của phim
Trên các fanpage dành cho Hạ cánh nơi anh, cho cặp đôi nhân vật chính Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Ri Jung Hyeok (Hyun Bin), rất nhiều bình luận "hăm he" ê kíp làm phim rằng: “Các anh chị đã lấy nước mắt của tui nhiều như vậy mà kết phim không phải là happy ending thì tui thề không xem phim của các anh chị, của biên kịch Park nữa đâu nhé”. Không chỉ vậy, có người "dọa vui": “Phim này mà cho Se Ri chết thì khán giả không để yên cho ông đạo diễn và bà biên kịch”; thậm chí có người còn tuyên bố hùng hồn: "Phim này mà không kết đẹp là tôi sẽ không xem phim Hàn nữa"... Bên cạnh đó, có không ít nhắn nhủ hài hước rằng, dù gì biên kịch cũng đã nêm nếm "gia vị" rất "đậm đà" cho đôi chim Ri - Ri rồi, đã "cà khịa" từ khán giả đến hai anh chị diễn viên chính suốt 2 tháng qua rồi, thì tiếc chi một cái kết đẹp để cặp đôi ấy về cùng tổ, dù ở Hàn Quốc, Triều Tiên hay Thụy Sĩ!

Nghe lại nhạc và học đàn

Gõ từ khóa "The song you and I used to sing together" (tên ca khúc mà Se Ri hát ở buổi tiệc chia tay Hyeok và các "đồng chí" cấp dưới của anh) trên Google, sẽ cho ra hơn 12 triệu kết quả trong 0,34 giây. Giai điệu buồn mênh mang của bài hát này khiến người xem phim khó thoát ra khỏi nỗi luyến nhớ mà bộ phim đã "khắc" vào trái tim của họ 2 tháng qua. "Xin anh đừng cô đơn, đừng để bị ốm nhé... Ca khúc ngày đó em và anh cùng hát, anh còn nhớ không...", lời dịch được người hâm mộ chuyền cho nhau cùng link clip với các hình ảnh đắt giá của cặp đôi nhân vật chính trong phim có vẻ đang và sẽ tràn ngập các trang mạng xã hội, khi phim kết thúc.

Mỗi khi không ngủ được, người mê phim có lẽ sẽ nghe lại bản piano Hyeok đàn. Mà cần gì tìm nghe, có khi họ đã tự tập đàn để thỏa nỗi nhớ nhung...

Ảnh: tvN
Tương tự, bản piano mà Hyeok viết và đàn cho người anh trai xấu số của mình - The song piano for brother - cũng là giai điệu được cover và lan tỏa khắp cộng đồng mạng thời gian qua. Bên dưới những kênh YouTube đăng tải bản piano này, nhiều người đã soạn lại bản hòa âm với chú thích: “Cho những ai muốn tập đàn và chưa quên được đại úy Ri”. Nhiều clip cover bản piano này được các fan nữ chia sẻ trên những trang lập riêng cho phim. Có người đánh piano, có người chơi đàn kalimba (được biết đến như một loại đàn piano cầm tay ở châu Phi, thuộc bộ gõ, tuy còn khá mới mẻ nhưng thu hút giới trẻ trong thời gian gần đây)..., và ai cũng thổ lộ rằng "rất  xúc động" mỗi khi nghe lại những giai điệu này.  
"Có rất nhiều điều tôi yêu thích về Hạ cánh nơi anh, nhưng giai điệu của bản piano mà Hyeok chơi bên hồ Brienz, Thụy Sĩ sẽ luôn là bản nhạc yêu thích của tôi. Tôi sẽ nghe nó mỗi tối trước khi ngủ, như lời Hyeok viết cho Se Ri kèm bản ghi âm anh đã đàn - thu lại để gửi cô: hãy nghe nó khi không ngủ được vậy", một người sau khi nghe bản cover đã tìm xem phim và để lại bình luận phía dưới kênh. Không chỉ vậy, rất nhiều người hâm mộ bảo rằng: "Tôi sẽ tập bản nhạc này để đàn mỗi khi thấy nhớ phim, nhớ đại úy...". 

Lưu lại ảnh để mộng mơ

"Mình sẽ phải sống làm sao khi cuối tuần không còn phim để xem nữa?', "Biên kịch ơi, chắc đoàn phim sẽ phải gửi tiền hỗ trợ cho con dân để chữa bệnh rối loạn lưỡng cực quá, 2 tháng qua hết khóc rồi cười, vừa cười lại khóc, giờ thì hụt hẫng, chênh vênh quá", "Lâu lắm rồi mới có một bộ phim để lại cho tôi nhiều cảm xúc, trăn trở, suy ngẫm... đến vậy, về tình yêu, tình gia đình, tình đồng đội, về cuộc sống"... Hạ cánh nơi anh quả đã "đáp" một "cú" vừa ấn tượng vừa ám ảnh cho người xem, khi độ tương tư dành cho phim có lẽ sẽ còn âm ỉ về sau và nhiều tháng năm sau nữa. 

"Những con người làm mình buông thả cảm xúc từ khi lỡ ấn nút xem tập 1, rồi chìm đắm quá lâu trong tình yêu này...", một "fan cứng" chia sẻ trên trang cá nhân

Ảnh: tvN
Trong phim, đại uý Hyeok nhắn nhủ Se Ri: "Đừng uống thuốc mỗi khi em không ngủ được. Thay vì như vậy, hay là em hãy lắng nghe bản nhạc này. Em từng nói là sau khi nghe bản nhạc này, em đã muốn tiếp tục sống. Lời em nói giúp xoa dịu quá khứ của anh, khiến anh cảm thấy anh muốn sống lần nữa... Em phải đảm bảo ăn và ngủ cho thật tốt... Hay là chúng ta sống tháng ngày của mình vờ tin rằng chúng ta có thể gặp lại nhau ngay ngày hôm sau, và nhờ đó sống một một cuộc sống thật là vui vẻ? Và rồi, khi việc sống trên đời này dần trở nên vui thú và em trở nên hạnh phúc, cho dù một ngày nào đó em có quên anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không sao".
Và ngoài đời, những "đồng chí" fan trót vướng vào mị lực Hạ cánh nơi anh đã, đang tìm cách làm sao chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, vui, lãng mạn; để tự nhắn nhủ mình: chỉ là phim, là phim thôi mà, không buồn, không nhớ, không phải đau lòng nữa, phải quay về thực tại của mình...

Ngắm nhìn hình ảnh đẹp, lãng mạn của phim để mộng mơ, bởi mộng mơ đâu chỉ là viển vông, mộng mơ có khi là dược liệu tốt cho tinh thần

Ảnh: tvN

Đọc những bình luận, chia sẻ trên các fanpage Hạ cánh nơi anh, mới thấy dù các "đồng chí" hâm mộ luôn nhắc nhở, nhắn nhủ mình phải thoát ra mị lực của phim và đừng chìm đắm trong thế giới không có thật ngoài đời ấy, nhưng rồi lại tiếp tục chia sẻ rằng: sẽ lưu hình của cặp đôi Ri - Ri trong điện thoại, trên máy tính ở chế độ đặc biệt để mỗi khi cần năng lượng, cần bay bổng... sẽ mở ra, để mộng mơ. Bởi mộng mơ - để cho tâm trí được dạo chơi đâu chỉ là viển vông, mà mộng mơ biết đâu sẽ là động lực giúp người ta muốn thay đổi thực tại, để rồi bằng cách này hay cách khác, làm cho cuộc sống này đẹp đẽ hơn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.