'Fan U.23 Việt Nam nên kiềm chế trước những khiêu khích của người Thái'

09/06/2015 13:28 GMT+7

(TNO) CĐV đặc biệt của đội U.23 Việt Nam, ông Philippe Gathion, người Pháp, vừa có những lời khuyên bổ ích với đội bóng ông yêu thích và cả các fan Việt Nam trước trận cầu kịch tính với U.23 Thái Lan vào ngày 10.6.

(TNO) CĐV đặc biệt của đội U.23 Việt Nam, ông Philippe Gathion, người Pháp, vừa có những lời khuyên bổ ích với đội bóng ông yêu thích và cả các fan Việt Nam trước trận cầu kịch tính với U.23 Thái Lan vào ngày 10.6.

Ông  Philippe Gathion chụp ảnh kỷ niệm cùng ca sĩ Phương Thanh - Ảnh facebook nhân vật
Hiện trên các diễn đàn và fan page bóng đá của các mạng xã hội, đang tràn ngập một cuộc khẩu chiến không khoan nhượng giữa CĐV Việt Nam và Thái Lan xung quanh trận đấu giữa 2 đội vào lúc 19 giờ 30 ngày 10.6.

Tuy cả 2 đội U.23 Việt Nam và Thái Lan đều sớm có mặt ở bán kết, nhưng giới CĐV không bên nào chịu cảnh đội nhà là kẻ thất bại, dù đây chỉ là trận đấu thủ tục và chỉ còn tính chất tranh chấp ngôi nhất nhì bảng B.

Ở bối cảnh đó, ông Philippe Gathion có một cái nhìn sâu sắc hơn với những lời khuyên hữu ích. Ông viết trên diễn đàn Vietnam Football của mạng xã hội Facebook: “Chào các bạn (CĐV Việt Nam). Đừng nghe, đừng trả lời những dòng trạng thái chế giễu đội U.23 Việt Nam từ các diễn đàn khác (của CĐV Thái Lan). Hãy luôn vững tin vào đội bóng của các bạn. U.23 Việt Nam hiện vẫn chưa đạt mục tiêu vào chung kết. Nên các bạn đừng quá bốc đồng”.

Vài ngày trước trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, những cuộc khẩu chiến tóe lửa đã diễn ra trên các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: Khả Hòa

Cũng theo ông Philippe Gathion: “Hãy nên nhớ rằng, phía trước U.23 Việt Nam là trận cầu cực kỳ quan trọng: trận bán kết. Ở đó, U.23 Việt Nam có thể gặp Myanmar, Singapore, Indonesia hoặc có thể cả Camphuchia, với đối thủ nào thì đó vẫn luôn là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra, và không được phép chủ quan trước bất cứ đối thủ nào”.

Vị CĐV này chân thành cho rằng: “Dù gặp đối thủ nào (ở bán kết), thì U.23 Việt Nam hãy cứ là chính mình, đừng quan tâm đối thủ là ai mà hãy tiếp tục tập trung tối đa, thi đấu nhiệt huyết, bùng nổ như đã thể hiện ở các trận vừa qua”.

Về trận gặp U.23 Thái Lan, ông Philippe Gathion viết: “Hãy chơi bóng như mọi khi, đừng có quá nôn nóng, đừng có căng thẳng quá mức… và đừng có nhận thêm thẻ vàng hoặc thẻ đỏ nào nữa nhé trước những khiêu khích từ đối thủ Thái Lan. Tiến lên Đoàn quân đỏ (biệt danh của đội U.23 và tuyển Việt Nam) !!!!”.

Ông Philippe Gathion, người Pháp, theo thông tin từ trang facebook cá nhân thì ông này hiện đang sinh sống tại Johor Bahru, Malaysia. Trong thời gian diễn ra các trận đấu của đội U.23 Việt Nam tại SEA Games ở Singapore, ông Philippe Gathion hầu như dành thời gian để đến cổ vũ hết mình cho U.23 Việt Nam và không vắng mặt một trận nào trên sân Bishan.
Sự nhiệt thành của ông Philippe Gathion gây chú ý với giới truyền thông Việt Nam đang tác nghiệp ở Singapore. Được biết, vị CĐV bí ẩn này đã dành tình yêu cho bóng đá Việt Nam gần 20 năm qua sau những lần đến Việt Nam du lịch hoặc làm việc, đã chứng kiến tình yêu bóng đá vô bờ bến của người Việt Nam sau những lần đội tuyển Việt Nam hay U.23 thi đấu thành công ở đấu trường Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.