Festival Huế 2010: Điểm hẹn của các di sản văn hóa

06/06/2010 11:15 GMT+7

(TNTT>) Đến với Huế mộng mơ trong những ngày này, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy và cổ điển của những di sản văn hóa đặc sắc đất cố đô.

Tối qua, tại quảng trường Ngọ Môn, Festival Huế 2010 chính thức khai mạc chủ đề là Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển.

Với 48 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia cùng 20 đoàn nghệ thuật trong nước tham gia, Festival Huế 2010 hứa hẹn sẽ là một "bữa đại tiệc văn hóa" cho công chúng gần xa.

Tại festival lần này, ngoài các lễ hội đã được tổ chức ở những kỳ festival trước như Huyền thoại sông Hương, Đêm Hoàng cung, Lễ hội áo dài, Lễ tế Nam giao..., những lễ hội lần đầu tiên như Hành trình mở cõi, Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn, Hơi thở của nước, Đêm phương Đông sẽ được tổ chức quy mô và hoành tráng.

Gần như xuyên suốt trong toàn bộ thời gian diễn ra Festival Huế, Đêm phương Đông diễn ra vào các tối 5, 7, 8, 10, 11 và 12.6 tại sân điện Thái Hòa sẽ là nơi trình diễn vẻ đẹp huyền bí của trang phục và văn hóa trang phục của các dân tộc phương Đông, bao gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ và Việt Nam.

 
Festival Huế là điểm hẹn của nhiều di sản văn hóa đặc sắc

Với chủ đề Hơi thở của nước, chương trình Vẻ đẹp Việt II (diễn ra vào các tối 6, 9 và 11.6 tại hồ Tịnh Tâm) tôn vinh các nghệ nhân Việt Nam, các giá trị văn hóa phi vật thể vô giá của dân tộc. Ba loại hình nghệ thuật gồm nhã nhạc Huế, ca trù, quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới cùng với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như chèo, ngâm thơ cổ, dân ca…sẽ cùng hội tụ trong chương trình nghệ thuật mang tên Hơi thở của nước. Hơi thở của nước dựa trên cốt truyện chính là tình yêu của đôi trai tài, gái sắc. Cô gái Kinh Bắc duyên dáng, xinh đẹp được tuyển vào làm cung nữ trong cung vua, trên thuyền tới kinh thành trong tâm trạng cô đơn, cô gái đã nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp bên người mình yêu dấu; mặt hồ Tịnh Tâm chính là chiếc gương soi ký ức của cô gái…

Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh di sản, nó còn tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, trong không gian lung linh huyền ảo của hồ Tịnh Tâm.

Tiếp đó, chương trình Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn (diễn ra lúc 20g ngày 7.6) ở phía trước đình làng Kim Long, trên dòng sông Hương thơ mộng với 72 chiến thuyền và gần 1.000 thủy binh sẽ diễu hành, phô diễn kỹ năng trận mạc. Dòng sông Hương huyền thoại sẽ làm sống lại truyền thuyết xây dựng kinh đô của triều Nguyễn.Tại Festival Huế 2010, đêm hội “Hành trình mở cõi” (diễn ra vào lúc 20g ngày 10.6 tại khu vực Hộ thành hào và bãi trống trước kỳ đài Phu Văn Lâu) sẽ được tái hiện lại dưới hình thức nghệ thuật sân khấu hóa nhằm tôn vinh quá trình mở cõi của các thế hệ cha ông trong gần 1.000 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn các thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn. Điểm đặc biệt trong festival lần này là không chỉ tập trung khai thác không gian văn hóa truyền thống tại trung tâm thành phố Huế, mà ban tổ chức còn mở rộng ra các huyện vùng nông thôn của tỉnh Thừa Thiên- Huế, như: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Hương Thủy, Quảng Điền...

Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.