Futsal nữ VN - Thái Lan 0-5: Vẫn còn khoảng cách lớn

21/12/2013 03:25 GMT+7

Các cô gái VN đã không thể làm nên bất ngờ khi thua Thái Lan 0-5 trong trận chung kết futsal nữ.

Các cô gái VN đã không thể làm nên bất ngờ khi thua Thái Lan 0-5 trong trận chung kết futsal nữ.

 Futsal nữ VN cần có kế hoạch phát triển để rút ngắn khoảng cách với Thái Lan
Futsal nữ VN cần có kế hoạch phát triển để rút ngắn khoảng cách với Thái Lan

Xem các cầu thủ VN quyết tâm và nỗ lực trong vô vọng, mới thấy rằng khoảng cách giữa VN với đối thủ ở đẳng cấp thế giới vẫn là rất lớn. Thái Lan không chỉ vượt trội về kỹ thuật mà họ còn hơn hẳn về chiến thuật và kỷ luật trong đấu pháp. Suốt trận đấu, VN luôn phải chống đỡ vất vả và hiếm khi có cơ hội tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương. Đây cũng là điều dễ lý giải, bởi Thái Lan có hai giải đấu tầm quốc gia hẳn hoi: một giải trẻ và một giải chuyên nghiệp. Trong khi đó, VN chưa thể tổ chức giải đấu vì chưa có nhiều đội tham gia.

Các cầu thủ Thái Lan là cầu thủ futsal chuyên nghiệp, còn VN đa phần là các cầu thủ từ sân cỏ sang, nên không thể có được kỹ năng futsal như cầu thủ Thái. Rõ ràng, muốn futsal VN có thể phát triển, bắt kịp Thái Lan là một bài toán rất khó với LĐBĐ VN.

Trao đổi với chúng tôi sau trận đấu, Trưởng đoàn futsal VN Trần Anh Tú nói: “Kết thúc SEA Games, HLV trưởng futsal nữ VN Rakphol Sai Netngam sẽ trở về Thái vì ông ta là HLV của đội tuyển futsal Chonburi, chúng ta chỉ mượn được một thời gian để chuẩn bị cho SEA Games. Hơn nữa, nếu ở lại VN thì cũng không có đội để cho HLV Rakphol Sai Netngam huấn luyện. Nhưng chắc chắn, chúng tôi phải tìm thuê một HLV trưởng người nước ngoài có trình độ và chuyên môn tốt, bởi các HLV futsal VN chưa ai đủ tầm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia”.

Nói về việc phát triển futsal nữ VN, ông Tú cho biết: “Trong điều kiện ở VN futsal nữ chưa phát triển và cũng chưa có điều kiện tốt thì sẽ phải làm từ từ, làm căn cơ, kết hợp với các CLB để đào tạo trẻ”.

Futsal nam: Ẩu đả sau trận đấu

Sau thất bại của futsal nữ, đội tuyển futsal nam cũng thua Thái Lan với tỷ số 1-8.

Đội tuyển VN nhập cuộc rất tốt nhưng do thiếu tập trung nên đã trả giá đắt. Do đứng yên chờ tiếng còi trọng tài lúc Thái Lan đá phạt trực tiếp, nên cầu thủ VN chưa kịp thiết lập phòng ngự, bất ngờ Kritsada Wongkaeo tung tú sút căng ghi bàn mở tỷ số. Bàn thua bất ngờ này khiến VN vỡ trận và bị dẫn trước đến 0-8. VN chỉ có được bàn danh dự do Lê Quốc Nam ghi.

Sau trận đấu, cầu thủ hai đội đã lao vào đánh nhau, rất may các quan chức và trọng tài can thiệp kịp thời. Dù trận đấu đã kết thúc, nhưng trọng tài Rey Ritaga (Philippines) vẫn phải rút thẻ đỏ để phạt Hoàng Vinh của VN và Ratana (Thái Lan).

Được biết, sau SEA Games 27, HLV người Ý Sergio Gargelli sẽ chia tay với đội tuyển futsal VN.

Quang Huy

Quang Huy

>> Suýt ẩu đả sau trận chung kết futsal nam
>> Futsal nữ VN thua Thái Lan 0-5: Vẫn còn khoảng cách lớn
>> Chờ bất ngờ từ futsal nữ
>> Futsal nữ: VN tranh chung kết với Thái Lan
>> Futsal nam vào chung kết
>> Futsal Việt Nam vẫn chưa thể vượt qua Thái Lan
>> Thắng tiếp Indonesia, futsal nữ dẫn đầu bảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.