Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

12/08/2014 07:00 GMT+7

Ông Stepan Anastovich Mikoyan vẫn còn trong độ tuổi teen khi leo vào buồng lái máy bay chiến đấu, tham gia trận chiến bảo vệ Stalingrad năm 1942, một trong những trận chiến khốc liệt nhất thế kỷ 20.

Sau khi Đức Quốc xã bị đẩy lùi, chiến tranh kết thúc, ông Mikoyan trở thành phi công lái thử cho một thế hệ máy bay chiến đấu mới. Sau đó, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Xô Viết.

Hiện giờ, khi đã vào độ tuổi cửu thập (hơn 90), nhưng tình yêu của Mikoyan cho hàng không và không quân vẫn không thay đổi. 

Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

Ông Stepan Stepan Anastovich Mikoyan trao đổi thông tin với 1C Game Studio. 

Hiện Stepan Mikoyan đang đảm nhiệm vai trò cố vấn cho game không chiến IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad cho hãng game Nga 1C Game Studio. Là một nhân chứng sống từ cuộc chiến Stalingrad, rõ ràng không ai thích hợp hơn Mikoyan để giúp tái hiện trận đại chiến này vào game.

Trailer game IL-2 Sturmovik: Battle of stalingrad

IL-2 Sturmovik: Battle of stalingrad được phát triển dựa trên kích thước thật của thành phố Stalingrad, với khoảng 77.000 km2 và các khu vực lân cận. Vào thời khắc phát xít chiếm  thành phố ,phá hủy gần như mọi thứ thì cũng là lúc người Liên Xô đã cùng nhau hợp sức, chống trả và giành lại tại chiến trường đầy hung bạo và khắc nghiệt này.

Dù đã lớn tuổi, nhưng ông Stepan vẫn trực tiếp chơi thử game. Ông đánh giá cao về mức độ chi tiết của game Mọi thứ đều được làm rất chi tiết, đặc biệt là buồng lái và tay cầm điều khiển. Nhưng đây vẫn chỉ là một trò chơi, và Stepan không hài lòng lắm khi chơi ở góc nhìn thứ 3 (góc nhìn bên ngoài máy bay), làm mất đi cái hay của game. 

Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

Góc nhìn thứ nhất làm game trở nên thật hơn. 

Ông nói: “Sẽ không hay lắm nếu chơi game mà thông qua góc nhìn thứ 3, tốt nhất nên là góc nhìn thứ nhất (ngồi trong buồng lái như phi công).”

Điều Stepan thích nhất ở game là những cuộc không chiến được tái hiện lại rất chân thực. Theo hãng 1C, họ đã dồn hết tâm huyết của mình để đảm bảo rằng AI của các đối thủ máy sẽ giống thật nhất có thể.

Stepan cười: “Mọi thứ đều rất giống thật. Giá mà thời của tôi có những thứ này, thì ai cũng có thể thành phi công 'lão làng' rồi.”

Nhớ lại chiến trường tại Stalingrad, ông nói hồi đó người ta chỉ cho 10 giờ để các tân binh tập luyện. Và lần đầu ông ra trận cũng tại thành phố này.

Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

Đồ họa chân thực và sắc nét đến từng chi tiết. 

IL-2 Sturmovik : Battle of Stalingrad sẽ phát hành trên PC vào tháng 9. Chế độ chơi đơn được khắc hoạ lại dựa trên bản đổ và tài liệu do Hội lịch sử quân đội Nga cung cấp. Điều thú vị là nhà phát triển đã sử dụng hàng ngàn tấm ảnh do... gián điệp Đức chụp lại trước khi cuộc chiến xảy ra. Đây là nguồn thông tin dồi dào cho đội ngũ thiết kế tái hiện lại lịch sử cách đây 70 năm.

Ông Anatoly Subbotin của hãng 1C nói đùa rằng: “Người Đức thật tốt bụng khi chụp lại rất nhiều ảnh nơi đây trước khi họ… phá sạch toàn bộ”.

Một số hình ảnh khác của game : 

Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

Cựu binh 91 tuổi và những hoài niệm tái hiện bằng game

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.