Hỏi game thủ: Các bạn có phải là "nô lệ" của điện thoại di động?

04/05/2015 11:09 GMT+7

22 bức biếm hoạ hài hước nhưng đáng suy ngẫm về thực trạng lệ thuộc vào các thiết bị di động của con người hiện đại.

Thực trạng của giới trẻ ngày nay, cũng như một bộ phận không nhỏ những người lớn tuổi hơn, là đang ngày càng bị lệ thuộc vào chiếc smartphone hay cái máy tính bảng. Một hình ảnh dễ gặp tại các tụ điểm công cộng là một nhóm các bạn trẻ dù đi cùng nhau, nhưng ai nấy đều chúi mũi vào cái điện thoại của mình.

Lý do thì vô vàn: nào là chơi game, xem tin tức, xem phim, nghe nhạc, hay "chém gió" trên mạng xã hội. Không phải không có lý do mà nhiều người nhận định: điện thoại thông minh đang dần biến những chủ nhân của chúng thành "nô lệ".

Thanh Niên Game xin gửi đến bạn đọc loạt tranh châm biếm về thực trạng này, như một lời tự nhắc nhở nhau: "Hãy cứ đam mê công nghệ, nhưng đừng tự trở thành nô lệ của chúng".

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Làn da rám nắng 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Thú vui tản bộ thời đại smartphone 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

"Ôi đã 3 giờ sáng rồi, mình nên tắt máy và đi ngủ thôi", và 1 tiếng sau... 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

"Phone kia ngự ở trên cây (gậy)
Liệu có avatar nào đẹp vầy như ta?" 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Bi kịch của con trẻ 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Tưởng tượng: "Tải email cho tao, tìm đường đến nhà John, đọc tin mới nhất, gửi hình này cho Lynn" "Tuân lệnh chủ nhân"
Thực tế: "Sạc pin cho tui, cho tui thêm sóng Wifi, Email mới, đọc đi, trả lời điện thoại nè, có nhà hàng mới, check in ngay" "Tuân lệnh chủ nhân"
 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

"Anh lại chơi game hả? Nghiện quá rồi đó nha!" 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Trên cành cây chim hót (tweet)
Dưới này anh cũng "hót" (đăng tweet lên Twitter) 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Em yêu, anh mới có cái điện thoại mới
Trùng hợp thật, em cũng có... bạn trai mới
...
...
Hả? Em nói gì? 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Chụp ảnh nghỉ mát: trước và sau khi có smartphone 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Trước khi sang thế giới bên kia, chúng ta "selfie" phát nào 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Thực trạng ngày nay 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

"Mấy linh hồn mới lên hình như không biết nói cậu ạ, họ cứ nhìn chằm chằm vào 2 tay một cách thất vọng thế kia" 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

"Hay là em cột cái điện thoại của anh lên trán, để giả bộ là anh vẫn đang nhìn em khi nói chuyện nhỉ?" 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

"Nó giúp tôi trị chứng nghiện nhìn vào điện thoại cứ mỗi 2 giây" 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Ông ơi, kể cho chúng cháu nghe khi chưa có smartphone thì người ta sống thế nào?
Nó rất đơn giản các cháu ạ, mọi người luôn trò chuyện vui vẻ với nhau ở bất kỳ đâu: nhà, sở làm, công viên, xe bus...
Chúng ta giành thời gian và năng lực để xây dựng các mối quan hệ với những người ta gọi là "bạn bè"
Chúng ta để tâm hồn và trí tưởng tượng bay xa, vốn dĩ vẫn thế...
... 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Mừng ngài đắc đạo, làm 1 pô đăng Face nào!

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Tôi sống trong rừng để tận hưởng một cuộc đời an nhàn, và đem một số thứ để giải khuây
Tôi trải nghiệm một cuộc sống hiu quạnh, và muốn "share" cho mọi người biết điều đó
Tôi hoà nhịp cùng thiên nhiên, cùng rừng xanh, cùng với giai điệu của mấy bản nhạc hoang dã trong máy
Rừng sâu ẩn chứa nhiều sinh vật kỳ lạ, và tôi biến chúng thành những biểu tượng meme "bá đạo"
Một mình trong đêm, tôi tìm được sự khai sáng, từ chiếc... màn hình LCD của mình 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Cái này chắc là "núm dzú" của người lớn đó, họ cứ như khóc thét nên khi không tìm thấy nó 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Bánh cưới thời công nghệ 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

Hôm nay em thế nào?
Cũng tốt, còn anh? 

Hỏi game thủ: Các bạn có phải là

"Tớ không thể nào nghiện smartphone được,
vì tớ có một ứng dụng chạy liên tục để cảnh báo khi nào tớ có dấu hiệu nghiện"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.