LCK Mùa Hè 2017: Peanut tự tin rằng mình sẽ chiến thắng khi gặp KT Rolster

18/08/2017 12:26 GMT+7

Trận đấu bán kết giữa SKT và KT Rolster sẽ diễn ra vào 3g chiều ngày 19.8.

SK Telecom T1 thể hiện phong độ xuất sắc của mình khi hạ gục Samsung Galaxy với tỉ số 3 - 0 tại vòng playoff của LCK Mùa Hè 2017 và tự tin bước vào bán kết để đối mặt với KT Rolster vào ngày 19.8. Và sau trận đấu, phóng viên trang Invenglobal đã có một buổi phỏng vấn ngắn với tuyển thủ đi rừng của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất thế giới.

 

Phóng viên: Xin chào, chúc mừng các bạn đã giành chiến thắng, bạn có câu gì muốn mở đầu không?

Peanut: Xin chào mọi người. Tôi rất hân hạnh được tham gia buổi phỏng vấn này.

Trận đấu trước Samsung Galaxy trông có vẻ khá ổn, bạn nghĩ gì về chiến thắng này?

Faker và tôi sống chung cùng gaming house. Và hôm trước khi đấu với SSG thì Faker đã nói với tôi rằng “Ngày mai mình sẽ gánh cả đội!”. Dù rằng lúc đó tôi vẫn chưa thật sự hiểu lắm, nhưng tôi rất cảm kích vì phong độ tuyệt vời của anh ấy trong trận đấu đó.

Đội của các bạn đã thua trước SSG 0 - 2 tại vòng bảng, vậy điều này có ảnh hưởng tới các bạn khi phải gặp lại họ không?

Thật ra tôi cũng cảm thấy một chút áp lực. Tuy nhiên kết quả của trận đấu tập khá ổn nên tôi cũng dần cởi bỏ được gánh nặng này và tập trung tốt hơn trong trận đấu.

Các bạn có chuẩn bị bất kì chiến thuật nào đặc biệt cho SSG không?

Thay vì chuẩn bị một chiến thuật cụ thể, chúng tôi tập trung cải thiện bản thân và giảm đi những lần mắc lỗi.

Nổi tiếng là tuyển thủ có khả năng đi rừng cực tốt bằng những tướng hổ báo như Lee Sin, vậy bạn có buồn khi meta hiện tại lại thiên về tướng đỡ đòn hay không?

Meta hiện tại trông cũng không khác là mấy so với mùa trước. Chưa kể yêu cầu tối thiểu của một tuyển thủ nên chơi mọi loại tướng. Nên tôi mong mọi người nghĩ rằng tôi có thể chơi những tướng đỡ đòn tốt, nhưng thậm chí còn chơi tốt hơn nếu được sử dụng những tướng hổ báo.

Bạn cảm thấy như thế nào khi gặp lại nhiều thành viên của đội tuyển ROX Tigers cũ trong vòng playoffs?

Tôi cảm thấy đây là một yếu tố khá thú vị vì có thể gặp lại đồng đội. Tuy nhiên tôi cũng đã có lời muốn nhắn gửi đến Smeb (là đối thủ sắp tới của Peanut tại bán kết) rằng “Tôi sẽ đến với anh”. Sau đó Smeb trả lời lại rằng “Anh nói rồi, chú không cần phải lại đây đâu”.

Vậy bạn có lời gì muốn nói với tuyển thủ đường trên của KT Rolster không?

Anh ơi, em nhớ anh rất nhiều. Cũng đã lâu rồi mình không gặp lại nên em sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu sắp tới. Hãy cùng có một trận đấu thật vui vẻ nữa nha.

Bạn còn điều gì muốn gửi gắm trong trận đấu bán kết sắp tới vào ngày 19.8 sắp tới đây không?

Hiện nay, mọi thành viên trong đội đều có phong độ rất tốt. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có kết tốt vào ngày mai.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến giải LCK Mùa Hè 2017 của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.