Nhờ chơi game trên Wii, một phụ nữ được cứu mạng

09/09/2014 07:00 GMT+7

Cô Emma White tại Anh khẳng định nhờ chơi các game vận động trên Wii, cô đã phát hiện được mình mang bệnh ung thư mà trước giờ không hề hay biết.

0904-thanh-nien-game-fun4game-game-wii-da-cuu-song-mot-phu-nu-o-anh-01

(Ảnh: Polygon)

Sự việc được đăng tải trên tờ Daily Mail (Anh), cùng lời khẳng định của nạn nhân: "Máy Wii đã cứu sống tôi!"

Cuối năm 2013, khi Emma White (36 tuổi) đang chơi một game nhảy trên Wii với các con trong sinh nhật của cô con gái, cô bất ngờ phát hiện mình gặp sự cố: mất khả năng kiểm soát bàng quang. Do cô chưa bao giờ gặp tình trạng tiểu tiện mất tự chủ như vậy trước đó nên Emma đã được đưa đến bác sĩ. Sau khi làm xét nghiệm, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Emma White cùng chiếc tay cầm chơi Wii màu hồng của mình (Ảnh: Daily Mail)

Nhờ vậy, Emma đã được lên phác đồ chữa trị sớm. Hiện tại vẫn chưa thể nói được cô có hoàn toàn bình phục hay không, nhưng nhờ phát hiện sớm, rất nhiều khả năng Emma sẽ vượt qua được căn bệnh chết người này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.