Gần 50 năm, gặp lại thơ Nguyễn Vỹ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/03/2020 06:37 GMT+7

Gần 50 năm kể từ tập Thơ lên ruột (thể loại thơ trào phúng, ra mắt năm 1971), độc giả mới có dịp gặp lại những bài thơ năm xưa của Nguyễn Vỹ qua ấn phẩm mới Nguyễn Vỹ thơ (NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành).

 Năm 2006, tác phẩm Tuấn, chàng trai nước Việt của nhà thơ được tái bản, nhưng đó là tiểu thuyết.
Nhà thơ Nguyễn Vỹ (bút danh: Tân Phong, Tâm Trí, Lệ Chi, Diệu Huyền) đa năng ở nhiều thể loại. Cả cuộc đời ông đã để lại một gia tài đồ sộ về thơ, tiểu thuyết, chính luận và biên khảo quý giá.
Cùng với hai người bạn văn đồng hương Quảng Ngãi là Tế Hanh và Bích Khê của phong trào Thơ mới, Nguyễn Vỹ đã tạo ra dấu ấn riêng và “lối đi ngay dưới chân mình” với nhiều tác phẩm độc đáo: Hoang vu, Buồn muốn khóc lên, Thơ lên ruột, Đứa con hoang, Người yêu của hoàng thượng, Những cô gái hư, Mồ hôi nước mắt. Tập Nguyễn Vỹ thơ lần này là cuốn sách tâm huyết của nhiều người - từ biên soạn đến thực hiện.
Mở đầu tác phẩm là tập hợp các sáng tác đầu tay của nhà thơ, từ tập Premières Poésies viết bằng tiếng Pháp xuất bản khá sớm ở Nhà in Tân Dân (Hà Nội), ngay thời gian đầu của Thơ mới tiếng Việt (1932 - 1945), được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân phát hiện và tự tay đánh máy lại gửi nhờ dịch giả Phạm Toàn chuyển ngữ.
Giai đoạn sau này, những bài thơ sáng tác bằng chính tiếng mẹ đẻ càng khiến Nguyễn Vỹ có điều kiện thăng hoa với ngôn từ: “Ta lượm ngày xanh dưới nắng vàng/Ta, chàng lãng sĩ của rừng hoang/Nàng mê tiếng sáo ta ru gió/Ta bẻ cành sim để tặng nàng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.