Gần mấy vẫn không thân

13/09/2021 10:00 GMT+7

Lộ trình công du nước ngoài cuối cùng trước khi rời chính trường vừa đưa Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Ba Lan.

Lâu nay, mối quan hệ giữa hai “láng giềng gần” này luôn nhạy cảm trên nhiều phương diện, đầy mặc cảm và định kiến ở cả hai phía. Bằng chứng mới nhất là việc bà Merkel bị Tổng thống Ba Lan từ chối tiếp diện kiến.
Đức và Ba Lan, tổng thống không nắm quyền thực tế, nhưng lại chủ trì nghi thức lễ tân cao nhất trong quan hệ ngoại giao. Hai tuần trước ngày bầu cử quốc hội ở Đức để xác định người kế nhiệm bà Merkel, Ba Lan biết rằng sẽ phải giải quyết mọi chuyện mắc mớ mới và cũ trong mối quan hệ song phương với chính phủ mới của nước Đức chứ không phải với chính phủ hiện tại của bà Merkel. Ba Lan đón bà Merkel sang chào từ biệt nhưng không với mức độ lễ tân trọng thị cao nhất.
Ẩn sau đấy là thái độ không hài lòng của phe cầm quyền Ba Lan về bà Merkel. Cùng với một số thành viên khác của EU, Ba Lan không giấu cảm nhận bị Đức lấn lướt và dẫn dắt, không được Berlin ủng hộ những khi xung khắc với EU. Ba Lan không hậm hực sao được khi Đức kiên định thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 với Nga bất chấp sự phản đối quyết liệt của Ba Lan.
Ba Lan ý thức được vị thế quan trọng của Đức trong EU và NATO nên phải để lý trí chế ngự tình cảm trong quan hệ với Đức. Vì bà Merkel sắp rời chính trường, nên Ba Lan mới dụng chiêu nghi thức lễ tân ngoại giao để cho Đức thấy láng giềng dẫu gần mấy cũng không dễ thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.