Gặp 'hot boy nhí' chơi trống lắc tay quá đỉnh khiến Đàm Vĩnh Hưng khâm phục

16/12/2017 09:08 GMT+7

Đoạn phim ghi lại hình ảnh cậu bé chơi trống lắc tay phục vụ mọi người, qua đó bán bánh phồng tôm để mưu sinh kiếm tiền phụ mẹ đã thu hút dân mạng những ngày qua.

Trăm triệu lượt xem

Đoạn phim này ngay lập tức thu hút lượng xem khủng trên các mạng xã hội, YouTube, đồng thời được mọi người chia sẻ, đăng tải lại rất nhiều, đặc biệt là trên Facebook. Có đến cả trăm triệu lượt xem cậu bé này thể hiện tài năng chơi trống lắc tay (hay còn gọi là trống gõ bo, lục lạc gõ bo, tambourine - PV).

Cậu bé 10 tuổi Nguyễn Hiếu Trung đang biểu diễn trống lắc tay ở các quán Chụp từ đoạn phim
Hàng triệu bình luận khen ngợi tài năng của cậu bé này: “Chơi quá hay”, “Tuyệt vời quá”, “Rất nghệ sĩ, chơi rất điệu nghệ, nhìn rất thu hút”, “Bị mê hoặc bởi tài năng nhí này”, “Thần đồng gõ bo”…
Thậm chí có cả lời khen: “Đây là hot boy nhí”, bởi vẻ ngoài điển trai, có nụ cười hút hồn người khác.
Ngay cả “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng, sau khi vô tình xem đoạn phim ấy, dù đang lưu diễn ở nước ngoài vẫn nhờ người tìm kiếm thông tin của cậu bé, đồng thời bày tỏ sự khâm phục, cũng như muốn được hỗ trợ cậu bé phát triển tài năng.
“Thần đồng gõ bo”, “hot boy nhí” chơi trống lắc tay quá đỉnh và điệu nghệ ấy chính là cậu bé 10 tuổi Nguyễn Hiếu Trung (học sinh lớp 5/3, Trường tiểu học Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Nguyễn Hiếu Trung chơi trống lắc tay với phong thái chuyên nghiệp, biểu cảm rất tự tin thu hút mọi người Chụp từ đoạn phim
Video: Huỳnh Lê Nguyên

Mưu sinh đỡ đần bố mẹ

Cậu học sinh lớp 5 này kể: “Từ nhỏ đã thấy bố (người được mệnh danh là “quái kiệt” Hoàng Thành nhờ khả năng chơi trống lắc tay siêu đẳng, có thể chơi đàn guitar sau lưng - NV) chơi trống lắc tay, nên thấy thích và nhờ bố chỉ dạy. Chỉ tiếp xúc một thời gian thì em chơi được, cả việc gõ lẫn phối hợp những động tác tay, chân, phong thái di chuyển sao cho uyển chuyển, biểu cảm bắt mắt người xem… Càng chơi trống lắc tay thì em càng thích, và tập chơi rất nhiều bài nhạc khác nhau”.

Nguyễn Hiếu Trung chụp ảnh cùng bố, mẹ (từ trái qua) Ảnh: Gia đình cung cấp
Cách đây hai năm, khi thấy cuộc sống gia đình khó khăn, bố mẹ phải vất vả mưu sinh nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống. Nhất là nhiều khi bố bị bệnh, gia đình liên tục rơi vào cảnh túng thiếu. Thế là Trung, dù chỉ mới là học sinh lớp 3, vẫn quyết định xin mẹ cho đi cùng, hằng đêm rong ruổi khắp các hàng quán để mưu sinh. Trung vừa chơi trống lắc tay, vừa mời chào khách mua bánh phồng tôm.

“Mỗi bịch phồng tôm 10.000 đồng. Mỗi đêm bán được nhiều thì em vui lắm, vì mẹ sẽ có thêm tiền để trang trải cuộc sống của gia đình, đỡ vất vả hơn”, Trung kể.

Nguyễn Hiếu Trung hay đi biểu diễn các chương trình văn nghệ tại Bình Dương Ảnh: X.P
Và suốt hai năm nay, hình ảnh cậu bé nhỏ thó có gương mặt thông minh, kèm nụ cười rất duyên, có tài năng chơi trống lắc tay vào ban đêm ở các quán ăn tại P.Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) quen thuộc với nhiều người.
Trong những lần mưu sinh kiếm sống như vậy, tài năng chơi trống lắc tay của Trung đã được anh Trần Hoàng Anh (đội phó đội Hiệp sĩ Bình Dương) chú ý. “Thấy Trung chơi trống lắc tay rất hay, nên tôi hay dẫn đi tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình văn nghệ, tham gia những sô diễn ở Bình Dương”, anh Hoàng Anh cho biết.
Phải học thật giỏi
Dù hằng ngày tất bật với công việc mưu sinh kiếm sống cùng mẹ, nhưng suốt 5 năm qua, Trung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Một giáo viên Trường tiểu học Phú Thọ, cho biết: “Trung dễ thương và rất ngoan, lại học giỏi, được thầy cô và bạn bè trong trường yêu mến”.
Từ sau khi đoạn phim ghi lại hình ảnh Trung chơi trống lắc tay vô cùng điệu nghệ được đăng tải trên mạng, Trung đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.
Theo như chị Ngọc Liên (50 tuổi, mẹ Trung) thì: “Không chỉ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà còn vô số người khác gọi điện thoại, liên hệ tìm kiếm với những hứa hẹn giúp đỡ, nuôi nấng ăn học, phụ giúp Trung theo đuổi nghệ thuật…”.
Nguyễn Hiếu Trung hay đi biểu diễn các chương trình văn nghệ tại Bình Dương Ảnh: X.P
Chị Liên tâm sự: “Mấy ngày nay thấy con nổi tiếng, tôi cũng vui. Nhưng vừa vui lại vừa lo. Vì sợ Trung biết mình nổi tiếng sẽ chểnh mảng việc học”.
Cũng chính vì lý do này mà những ngày qua, Trung và mẹ tạm dừng việc mưu sinh để Trung lo ôn tập thi học kỳ 1. “Biết là nghỉ một vài ngày bán sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, nhưng chuyện học của con mới là quan trọng nhất, tôi chỉ muốn con học giỏi thôi”, chị Liên nói.
Trung cho biết: “Em đang sắp sửa thi học kỳ, nên cố gắng học thật giỏi, ôn bài thi thật tốt cho bố mẹ vui lòng”. Cậu học sinh lớp 5 này cũng bẽn lẽn: “Em cũng nghe em được nhiều anh chị cô bác khen ở trên mạng. Nhưng dù có nổi tiếng mà không học giỏi, bố mẹ sẽ la. Nên trước hết em phải cố gắng học giỏi”.
Tối 15.12, trao đổi với PV, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Tôi vô tình thấy đoạn phim Trung chơi trống lắc tay. Vì quá ấn tượng nên quyết định liên hệ với mẹ Trung để lên những kế hoạch đàng hoàng, kỹ lưỡng để giúp đỡ Trung trong cuộc sống cũng như phát triển tài năng. Tôi đã gặp Trung trực tiếp và chứng kiến tài năng ấy”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết khâm phục tài năng chơi trống lắc tay của Nguyễn Hiếu Trung, nên muốn giúp đỡ để cậu bé phát triển tài năng trong tương lai (Ảnh: Hoàng Anh)

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bật mí thêm: “Tôi đã có những kế hoạch theo ý sở thích của Trung, có thể là cho đi học nhảy, học hát… cũng như có thêm kỹ năng về đánh trống… Nhưng bản thân Trung hiện nay học rất giỏi, nên tôi sẽ ưu tiên để Trung đảm bảo việc học văn hóa một cách tốt nhất”.

Được biết, vào ngày 19.12 này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ tổ chức họp báo giới thiệu về cậu bé Nguyễn Hiếu Trung.
Video: Trần Trọng Tín 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.