Gareth Bale tỏa sáng, Tottenham vững trong top 3

28/12/2011 07:26 GMT+7

(TNO) Với việc hàng loạt "đại gia" bị "cóng chân" trong loạt trận vừa qua, đã tạo cơ hội cho Tottenham ngồi vững chắc trên chiếc ghế thứ 3 Premier League.

* HLV Wenger: "Các cầu thủ Arsenal chưa trưởng thành"

(TNO) Với việc hàng loạt "đại gia" bị "cóng chân" trong loạt trận thuộc vòng 18, đã tạo cơ hội cho Tottenham ngồi vững chắc trên chiếc ghế thứ 3 Premier League.

>> Berbatov giúp "Quỷ đỏ" nhận quà lớn

 
Gareth Bale (áo trắng) lập cú đúp giúp Tottenham vượt qua Norwich - Ảnh: AFP

Ở trận đấu rạng sáng ngày 28.12, mặc dù gặp khá nhiều khó khăn khi phải tới làm khách tại Carrow Road nhưng với quyết tâm cao cùng dàn sao vượt trội, Tottenham đã dễ dàng đánh bại Norwich City với tỷ số 2-0. Cả hai bàn thắng của đội khách đều được ghi do công của Gareth Bale.

Arsenal 1 - 1 Wolverhampton

Swansea 1 - 1 Queens Park Rangers

Norwich 0 - 2 Tottenham

"Đây thực sự là một ngày tuyệt vời đối với Tottenham nói chung và với tôi nói riêng. Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt và giành phần lớn thời gian kiểm soát bóng trên sân. Chiến thắng này chắc chắn sẽ tạo áp lực không nhỏ cho các đội bóng đứng trên cũng như các đội xếp dưới", tiền vệ người xứ Wales Gareth Bale phát biểu trên kênh thể thao Sky Sports.

"Ngay từ đầu mùa giải Tottenham đã đề ra mực tiêu phải được thi đấu ở Champions League ở mùa giải sau và đến giờ nó vẫn là mục tiêu chính. Chúng tôi đang thi đấu tốt nhưng chúng tôi không được phép mắc sai lầm ở thời điểm hiện tại nếu như không muốn để đội bóng khác vượt mặt", Bale nói tiếp.

Với 3 điểm có được trong trận đấu này, thầy trò Harry Redknapp được 38 điểm và bỏ xa đội xếp thứ 4 Chelsea tới 4 điểm. Bên cạnh đó, Tottenham vẫn còn 1 trận chưa đấu.

 
Tottenham là "đại gia" thứ 2, cùng M.U, giành chiến thắng ở vòng 18 - Ảnh: AFP

Ở vòng đấu cuối năm 2011, Tottenham sẽ còn gặp nhiều thuận lợi khi chỉ phải chạm trán với những đối thủ vừa tầm. Ngày 31.12.2011, Tottenham sẽ hành quân tới sân Liberty để gặp Swansea và sau đó là 3 trận liên tiếp trên sân nhà White Hart Lane tiếp các đội bóng trung bình gồm West Brom, Everton và Wolverhampton - từ 3 đến 14.1.2012.

Một lợi thế không nhỏ cho Tottenham là không có cầu thủ trụ cột nào phải về nước thi đấu trong thời gian diễn ra Cúp châu Phi 2012 (CAN 2012), bởi Cameroon, Nam Phi và Togo - những quốc gia có cầu thủ đang khoác áo CLB này - đều đã phải rời cuộc chơi ngay từ vòng loại.

Trong khi đó, Chelsea, Arsenal và Man City đều mất những cầu thủ quan trọng trong thời điểm đó. Do vậy, với khoảng cách tương đối an toàn như hiện tại, thầy trò HLV Harry Redknapp có thể vững tin sẽ hoàn thành mục tiêu khiêm tốn là một suất dự Champions League mùa tới.

Sau khi bị Wolves cầm chân (1-1) khiến Arsenal đánh mất cơ hội vượt mặt Chelsea, HLV Arsene Wenger cho rằng các học trò của ông chưa thực sự trưởng thành.

 
HLV Arsene Wenger của Arsenal - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi nên tự trách mình vì không hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa và kiểm soát trận đấu cũng như tận dụng triệt để cơ hội tốt hơn chút nữa thì mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác. Điều đó chứng tỏ các cầu thủ của tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành...", HLV Wenger thừa nhận với AFP.

Với 1 điểm từ trận đấu này, Arsenal tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5 với 33 điểm, kém kình địch Chelsea đúng 1 điểm.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.