Gật gù cùng rock

11/12/2011 00:59 GMT+7

Gật gù là phong cách nghe nhạc đặc trưng của người mê rock. Không cần biết ai xung quanh, chỉ cần được gật gù là... sướng.

Gật gù là phong cách nghe nhạc đặc trưng của người mê rock. Không cần biết ai xung quanh, chỉ cần được gật gù là... sướng. 

Bạn Nguyễn Đức Tùng - nhân viên một công ty phần mềm ở TP.HCM, chia sẻ: Trong lúc làm việc, tụi mình thường mở những bản nhạc rock ballad để không khí làm việc hào hứng hơn, không quá ồn ào, nhưng lại hưng phấn với những giọng hát cao vút. Nghe loại nhạc này, vừa làm việc vừa gật đầu nhẹ nhẹ theo sẽ cảm thấy không mệt mỏi khi ngồi một chỗ.

Còn Phạm Ngọc Thanh (ngụ Q.3, TP.HCM), mỗi sáng đi tập thể dục ở công viên, bạn đều đeo headphone nghe nhạc heavy rock để cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn, bước chân hòa theo nhịp rock và người mình cứ lắc lư theo thay cho tập thể dục nhịp điệu.

 
Các fan rock cuồng nhiệt trong đêm Rockstorm tại TP. Hải Phòng - Ảnh: Vnrock.com

Nhạc rock tạo nên một phong cách đầy cá tính của nhiều bạn trẻ. Nguyễn Ngọc Quang (ngụ Q.4, TP.HCM) nói: Nếu bắt gặp một tay nào đó đeo các kiểu lắc tay dây xích thì 70% là dân mê rock, bởi họ bắt chước theo phong cách của các ban nhạc nước ngoài. Những người có cùng sở thích mê rock thường rất dễ kết bạn với nhau.

Phong cách khán giả nhạc rock cũng rất đặc biệt, họ hò hét kích động không thua gì cổ vũ bóng đá. Nick Vnrock.com trên facebook, đã sưu tập một bộ hình ảnh người hâm mộ trong chương trình Rockstorm tại TP.Hải Phòng. Bộ sưu tập có đủ các cảnh: cởi tung áo, công kênh trên vai, nằm thả trôi trên rừng tay người… làm nhiều cư dân mạng thích thú.

Do nhạc rock metal rất kén người nghe, nên ít quán cà phê chuyên về loại nhạc này. Bạn Thái Nguyên (thành viên CLB Sáng tác trẻ) cho biết người mới nghe sẽ cảm thấy rất khó chịu, vì giai điệu không quen và cường độ nhạc đinh tai nhức óc. Nhưng khi đã thấm được rồi, thì chỉ cần có nhạc là đã gật gù theo. Ở một góc khuất của quán K13 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), một bạn trẻ đeo kính cận, mắt nhắm nghiền ngồi say sưa lắng nghe tiếng nhạc doom metal phát ra từ cặp loa công suất lớn của quán. Lâu lâu anh bạn này lại gật gù theo nhịp bản nhạc và thỉnh thoảng hát theo cao trào như thể đang ở nơi không người. Còn ở một góc bàn khác, một nhóm sinh viên khoảng 3 bạn ngồi gật gù suốt cả giờ đồng hồ không nói với nhau câu nào, ly cà phê trên bàn đã thay bao tuần trà đá.

Hỏi về cảm giác với loại nhạc này, Minh Tuấn - sinh viên Trường ĐH Kiến trúc, TP.HCM, nói: “Gật gù theo nhạc rồi tưởng tượng cách ban nhạc ấy hay chính mình đang biểu diễn trên sân khấu thấy lòng nhẹ tênh”.

Hạ Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.