Gãy xương sườn, 'chiến binh' Hoàng Thịnh lỡ hẹn SEA Games 28

10/05/2015 20:46 GMT+7

(TNO) Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã dính chấn thương rất nghiêm trọng - gãy xương sườn, và cầu thủ quê xứ Nghệ đã phải nói lời chia tay SEA Games 28.

(TNO) Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã dính chấn thương rất nghiêm trọng - gãy xương sườn, và cầu thủ quê xứ Nghệ đã phải nói lời chia tay SEA Games 28.
Hoàng Thịnh (áo đỏ) có lối chơi như một chiến binh thực thụ - Ảnh: Khả Hòa
Trong trận giao hữu với U.23 Hàn Quốc vào tối qua (9.5), trong một pha nỗ lực lấy bóng tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã không may gặp phải chấn thương. Ngay lập tức anh được đưa tới bệnh viện để sơ cứu, mãi tới tận khuya thì cầu thủ quê Nghệ An mới có thể trở về đội.

Vào lúc 8 giờ 30 sáng nay (10.5), anh đã đi tái khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị gãy xương sườn. Theo đó, với chấn thương nghiêm trọng của mình, Hoàng Thịnh đã phải nói lời chia tay U.23 Việt Nam.
Chia sẻ với báo chí, Hoàng Thịnh nói: "Thực sự tôi không biết nói gì vào lúc này, bởi đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi rồi. Các bác sĩ cho biết, tôi sẽ phải mất khoảng 2 tháng mới bình phục. Trước đó, tôi đã mất hơn nửa tháng vì bệnh quai bị, phải nỗ lực lắm để trở lại và được HLV Miura tin tưởng trao cho cơ hội. Nhưng "vận đen" vẫn chưa chịu rời xa tôi.

Từ hôm qua đến giờ, tôi đọc được nhiều phản hồi rằng tôi và đồng đội không cần thiết phải thi đấu máu lửa như thế trong trận giao hữu. Tôi không phải bao biện cho mình và đồng đội, nhưng chúng tôi khi khoác lên mình chiếc áo đỏ tổ quốc ai cũng cháy hết mình, dù đó chỉ là giao hữu hay một trận đấu chính thức, đó là tôn trọng khán giả.
Bóng đá là môn thể thao đối kháng cao, chấn thương là một phần không thể thiếu và nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ vẫn luôn thi đấu với tinh thần cao nhất". 

Trả lời với truyền thông sau quyết định loại cậu học trò cưng, HLV Miura vẫn chưa thể tin được mình đã mất Ngô Hoàng Thịnh, ông nói:"Tôi vẫn chưa thể tin là Hoàng Thịnh lại bị nặng như thế, cho đến khi các bác sĩ báo cáo lại. Hoàng Thịnh đã theo tôi suốt 2 giải đấu, tôi thừa hiểu sự quyết tâm, chuyên nghiệp của cậu ấy khi ra sân.
Tôi rất tiếc khi phải nói lời chia tay với Thịnh vì chấn thương. Tôi mong cậu ấy sẽ sớm bình phục và tương lai sẽ còn nhiều cơ hội khác nữa. Tôi nghĩ Hoàng Thịnh đã chơi bóng ở mức cần thiết chứ không thô bạo".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.