Gerard Pique: ‘Barcelona đã trải qua một trận đấu thảm hại và xấu hổ!’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/08/2020 04:59 GMT+7

Trung vệ Gerard Pique đã phải thốt lên trong nỗi thất vọng và bàng hoàng khi Barcelona thảm bại với tỷ số 2-8 trước Bayern Munich ở trận tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (15.8, giờ VN).

Cuộc “đại chiến” chờ đợi giữa Barcelona và Bayern Munich tại Champions League đã kết thúc với tỷ số mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Siêu sao Lionel Messi và các đồng đội chỉ thực sự đứng vững chỉ trong 20 phút đầu tiên trước khi “vỡ vụn” trước sức tấn công của “Hùm xám”.

Thủ thành Marc-Andre ter Stegen của Barcelona sẽ khó quên được trận thua Bayern Munich

AFP

Ngay trong hiệp 1, Barcelona đã sớm bị dẫn 4-1 với cú đúp của Thomas Mueller, trước khi nếm tỷ số tương tự trong hiệp 2 với 2 pha lập công của Philippe Coutinho, tiền đạo mà Bayern Munich được chính đội chủ sân Nou Camp cho mượn. Các bàn còn lại của nhà vô địch Đức được ghi bởi Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich và Robert Lewandowski. Thảm hại hơn, trong 2 bàn thắng của Barcelona phải nhờ đến pha đá phản lưới nhà của David Alaba (Bayern Munich).
“Một trận đấu kinh hoàng, một cảm giác thảm hại. Xấu hổ là từ đó. Bạn không thể thi đấu như thế này, đó không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích, nhưng nó không dễ trong thời gian tới”, trung vệ Pique nói trong nỗi bàng hoàng sau khi nếm trải thất bại thảm hại nhất trong sự nghiệp.

CĐV Barcelona không thể tin đội bóng danh tiếng của họ có thể nhận 8 bàn thua trong một trận đấu lớn ở Champions League

AFP

Hậu vệ người Tây Ban Nha nói thêm: “Câu lạc bộ cần thay đổi và tôi không nói về huấn luyện viên hay các cầu thủ, tôi không muốn chỉ ra bất cứ ai. Tôi nghĩ câu lạc bộ cần những thay đổi. Không ai cần thiết. Tôi là người đầu tiên tình nguyện ra đi, vì tôi nghĩ bây giờ tôi nên làm. Chúng tôi đã chạm đáy. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi phải nhìn nhận mọi thứ tệ hại và kiểm điểm nội bộ để mang lại những gì tốt nhất cho câu lạc bộ, cho Barcelona, đó là điều quan trọng nhất lúc này".
Trên thực tế, Pique là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong thất bại tệ hại nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Catalan. Pique đã sát cánh cùng Nelson Semedo, Clement Lenglet và Jordi Alba ở hàng thủ nhưng bị xé nát trước những đợt tấn công mạnh lẽ của Bayern Munich khiến thủ thành Marc-Andre ter Stegen trở thành nạn nhân.

Messi bất lực nhìn Barcelona thảm bại

AFP

Thất bại kinh hoàng của Barcelona khiến bóng đá Tây Ban Nha không còn đại diện nào ở bán kết Champions League sau khi lần lượt Real Madrid và Atletico Madrid bị loại. Trong khi đó, với trận thắng khó tin, Bayern Munich trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League năm nay. Ở bán kết, đội quân của HLV Hans-Dieter Flick sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết còn lại giữa Man City và Lyon, diễn ra vào 2 giờ sáng mai (16.8, giờ VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.