Gerd Muller: Số 9 vẫn sống mãi

19/08/2021 07:12 GMT+7

Khi cuộc đời của Gerd Muller (sinh năm 1945, mất ngày 15.8.2021), một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, được tưởng nhớ trước khi trận tranh Siêu cúp Đức 2021 bắt đầu vào rạng sáng qua, Lewandowski cũng đã có một hành động tưởng nhớ đặc biệt.

Tiền đạo người Ba Lan giơ cao chiếc áo đấu “số 9”, con số mà trung phong huyền thoại G.Muller từng mang khi khoác áo Bayern. Con số này hiện đang tô điểm cho sự trở lại của Lewandowski - nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến đương kim Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA là người có nhiều khả năng sánh ngang với thành tích ghi bàn của “Oanh tạc cơ”.
Lewandowski giải thích: “Gerd Muller là một cầu thủ và một con người đặc biệt. Chúng tôi biết ông ấy có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử bóng đá. Tôi luôn cố gắng nhìn lại những gì Gerd đã làm”. Với 2 bàn thắng và một pha kiến tạo, cầu thủ 32 tuổi gần như một mình quyết định số phận của cuộc đụng độ gay cấn với Dortmund (3-1) vào rạng sáng qua. Lewandowski đã ghi bàn trong trận đấu thứ 14 liên tiếp - một kỷ lục khá tuyệt vời mà chỉ có một cầu thủ trong bóng đá chuyên nghiệp Đức mới có thể làm tốt hơn: G.Muller, người đã ghi bàn trong 16 trận liên tiếp ở mùa giải 1969 - 1970.
Khả năng ghi bàn của Lewandowski đã giúp Bayern có được chiếc cúp đầu tiên ở mùa giải mới này. “Nó có ý nghĩa rất lớn. Đó là chiếc cúp tiếp theo”, tiền đạo Ba Lan nói về thành công trong các trận tranh Siêu cúp Đức, trận đấu dường như được tạo ra để dành cho anh. Với 7 bàn thắng, Lewandowski chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Siêu cúp Đức, cùng số lần giành cúp. Niềm vui sau pha lập công thứ 7 của anh bây giờ sẽ là nền tảng cho những thành công trong tương lai: “Chúng tôi có thể nhìn về phía trước và tận hưởng chiến thắng này”.
Pha kiến tạo của Lewandowski cho Thomas Muller cũng là một điều thú vị, mà sau đó là pha dứt điểm của tiền đạo người Đức để nâng tỷ số lên 2-0. Ở vị trí mà những chân sút khác chỉ chăm chăm ghi bàn, Lewandowski đã để mắt đến đồng đội của mình, và HLV Nagelsmann của Bayern đã ca ngợi tinh thần đồng đội của anh. Ông nói: “Đường chuyền của Lewy là một động tác rất có chủ ý. Nhiều tiền đạo vẫn sút và cố gắng bằng cách nào đó đưa bóng vào lưới. Anh ấy đã làm rất tốt”. Không cần bàn cãi, Lewandowski là Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu tại Dortmund và một lần nữa chiếc áo “số 9” vẫn sống mãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.