Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của chủ tiệm mát xa

26/09/2015 13:30 GMT+7

(TNO) Quyền và Tuấn xông vào tiệm mát xa xưng là công an rồi còng tay nữ nhân viên tiệm buộc đưa tiền nếu không sẽ “xử đẹp”.

(TNO) Quyền và Tuấn xông vào tiệm mát xa xưng là công an rồi còng tay nữ nhân viên tiệm buộc đưa tiền nếu không sẽ “xử đẹp”.

Sáng 26.9, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Quyền (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra, rạng sáng 25.9, sau khi đi nhậu về hai tên này ghé vào tiệm mát xa trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thư giãn.
Sau khi về nhà, bọn chúng bàn nhau giả làm công an đến dọa chủ tiệm mát xa để cưỡng đoạt tiền.
Quyền lấy quần áo công an đã mua sẵn trước đó mặc vào, đeo còng số 8 ở đai quần rồi cùng Tuấn quay lại tiệm mát xa.
Vừa vào tiệm, Quyền rút ra một thẻ ngành công an xưng là cảnh sát rồi thông báo cho chủ tiệm biết sẽ tiến hành kiểm tra hành chính vì tiệm hoạt động quá giờ quy định.
Sau một lúc “làm việc”, hai tên này gợi ý chủ tiệm chung chi nếu không sẽ “xử đẹp”. Lo sợ đến việc làm ăn, chủ tiệm lấy 500.000 đồng ra đưa cho Quyền nhưng hắn chê ít rồi móc còng số 8 ra còng một nhân viên nữ đang đứng gần đó để thị uy.
Trong lúc Quyền và Tuấn đang “kiểm tra” thì tổ tuần tra Công an phường Thạnh Mỹ Lợi ngang qua phát hiện bắt giữ được cả hai tên cùng các vật chứng liên quan đưa về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Quyền và Tuấn khai nhận mua quần áo công an, còng số 8 ở quận 1, riêng chiếc thẻ ngành công an được Quyền làm giả mạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.