Gia đình nam sinh bị bố bạn gái đánh chết: Đúng sai cơ quan chức năng sẽ làm

30/12/2015 07:00 GMT+7

“Hai gia đình đã cho phép các em được “qua lại” tìm hiểu, cũng được mấy tháng rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”, chị Nguyễn Thị Lệ (36 tuổi, mẹ em Đinh Thanh Thao) nghẹn ngào.

“Hai gia đình đã cho phép các em được “qua lại” tìm hiểu, cũng được mấy tháng rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”, chị Nguyễn Thị Lệ (36 tuổi, mẹ em Đinh Thanh Thao) nghẹn ngào. 

Cả xã Đông Thạnh vẫn còn bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của em Thao - Ảnh: Vũ PhượngCả xã Đông Thạnh vẫn còn bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của em Thao - Ảnh: Vũ Phượng
Hôm nay (30.12), nam sinh bị bố bạn gái đánh tử vong sẽ được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. 
Chuyện em Đinh Thanh Thao (học sinh lớp 10A9, trường THPT Nguyễn Hữu Tiến) bị bố của bạn gái là Huỳnh Minh Tuấn đánh dẫn đến tử vong vào ngày 27.12 đang khiến dư luận xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) bàn tán xôn xao không ngớt.
Xem như con cháu trong nhà
Thất thần nhìn cỗ quan tài đặt giữa nhà, chị Nguyễn Thị Lệ vẫn không tin rằng mình đã mãi mãi mất đi cậu con trai ngoan hiền. Chị Lệ cho biết ở trường, Thao là học sinh giỏi nhiều năm liền, ở nhà luôn nghe lời cha mẹ và lễ phép với người lớn. Chưa bao giờ chị Lệ phải nghe hàng xóm than phiền một câu về cậu con trai của mình.
Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, chị Lệ tâm sự, vài tháng trước, gia đình chị và gia đình em Huỳnh Thanh Vy (bạn gái của Thao) đã ngồi lại nói chuyện và cho phép hai em tìm hiểu lẫn nhau.
Bà Lệ đau đớn mất đi cậu con trai duy nhất - Ảnh: Vũ PhượngBà Lệ đau đớn mất đi cậu con trai duy nhất - Ảnh: Vũ Phượng
"Vì Vy mới 13 tuổi nên cuối tuần tôi hay gọi cho mẹ Vy xin phép cho tôi được đón Vy qua nhà tôi ăn chè hoặc ăn lẩu, nhà bên ấy cũng vui vẻ đồng ý, vậy mà bây giờ…”, bỏ lửng câu nói, chị Lệ mím chặt môi nhìn chăm chăm vào di ảnh của cậu con trai.
Anh Đinh Văn Liêm (40 tuổi, bố của em Thao) cũng ứa nước mắt khi nhắc lại “câu chuyện tình yêu” của Thao và bạn gái. Anh Liêm kể: “Thao từng tâm sự với tôi nhà Vy rất tốt, khi nào Thao đến chơi cũng vui vẻ, nhà tôi cũng coi Vy như con cháu trong nhà, cũng là cái duyên cái số của hai đứa mà”.
Anh Liêm cho biết, sau khi xảy ra chuyện, gia đình nghi can Tuấn cũng thường xuyên thăm hỏi nhưng anh khuyên Tuấn nên lánh mặt đi, vì sợ người nhà không giữ được bình tĩnh. 
“Chuyện thì cũng đã rồi, tôi chỉ mong con trai được yên nghỉ, còn chuyện đúng sai cơ quan chức năng sẽ làm việc, còn mỗi người kể một kiểu tôi cũng không biết nghe ai”, anh Liêm nói.
Em Vy tự tử
Anh H. (hàng xóm gần nhà nghi can Tuấn) cho biết Tuấn làm thợ sắt, tối ngày cắm mặt vào công việc, chỉ có tối là hay nhậu, nhưng cũng chưa bao giờ để xảy ra xích mích với ai.
“Bây giờ chỉ tội chị vợ, vừa lo gánh nặng con cái, vừa lo cho chuyện của chồng, nhà có mỗi một cái xe cà tàng, cũng mới bán đi để lo hậu sự cho Thao”, anh H. chia sẻ.
Nơi em Thao bị ông Tuấn đánh gục - Ảnh: Vũ Phượng
Trao đổi với Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Quận (tổ trưởng tổ 8, ấp 7, xã Đông Thạnh) cho biết Tuấn hay rủ bạn về nhậu tại nhà nhưng chưa có xô xát với ai. Bình thường nghi can Tuấn ít tiếp xúc với mọi người xung quanh chỉ lo tập trung công việc.
Bà Hằng, vợ của anh Tuấn tâm sự: “Không biết tôi có đủ sức để đi tiếp con đường này không. Sự việc vừa qua như cú sốc mạnh với tôi và cháu Vy, thậm chí Vy còn cắt tay tự tử theo Thao nhưng tôi phát hiện kịp thời và khuyên nhủ, bây giờ Vy cứ khóc suốt ngày, nhìn con vậy lòng tôi cũng đau như dao cắt”.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 23.12, ông Tuấn tức giận vì con gái đi chơi chưa về. 20 phút sau, Vy được Thao chở về nhưng còn đứng nói chuyện ở trước nhà. Ông Tuấn tháo dây thắt lưng chạy ra đánh Vy, Thao vào can ngăn thì bị trúng nhiều phát vào người và gục tại chỗ. 
Thao được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng em đã tử vong vào trưa 27.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.