Gia đình tài tử Jo Min Ki không muốn truyền thông xuất hiện trong tang lễ

10/03/2018 11:22 GMT+7

Tang lễ của tài tử Jo Min Ki đang diễn ra tại Hàn Quốc. Đồng thời, các bức thư và cuộc điện thoại của ông trước khi chết cũng lần lượt được công bố.

Chiều 9.3 (giờ địa phương), Jo Min Ki bất ngờ qua đời giữa lúc đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận vì bê bối quấy rối tình dục sinh viên và đồng nghiệp nữ. Đám tang của nam diễn viên được tổ chức cùng ngày tại Nhà tang lễ bệnh viện Đại học Konkuk (Hàn Quốc). Ban đầu, lễ tang được sắp xếp ở phòng 204 nhưng sau đó lại chuyển thành phòng 201 theo nguyện vọng của gia đình để tránh sự chú ý. Người thân của ông cũng yêu cầu báo chí không có mặt tại đây vì muốn có không gian riêng tư.
Theo Xports News, con trai của Jo Min Ki đã từ đơn vị quân đội đang phục vụ về đến tang lễ lúc 21 giờ và chịu tang cha cũng như an ủi mẹ mình. Còn cơ quan đại diện tài tử 53 tuổi nói ngắn gọn: “Chúng tôi không ở trong tình huống có thể đưa ra lời phát biểu chính thức được. Gia đình hiện vô cùng đau buồn và không thể tiếp xúc. Đám tang sẽ diễn ra một cách riêng tư”.
Di ảnh Jo Min Ki ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN
Cái chết của Jo Min Ki khiến dư luận xứ kim chi chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người tỏ ra chua xót nhưng cũng có không ít bình luận phẫn nộ và cho rằng ông không chịu trách nhiệm đến cùng mà lại chọn việc tự sát để giải thoát. Mới đây, thông tin về bức thư và phỏng vấn trước khi từ giã cõi đời của ông được giới truyền thông đăng tải và tiếp tục tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội.
Lá thư Jo Min Ki gửi cho Dispatch vào ngày 26.2 được trang tin này bất ngờ chia sẻ vào tối 9.3. Được biết, do phía công ty quản lý của ông lúc bấy giờ lựa chọn không công bố thư mà thay vào đó là đưa ra lời xin lỗi.
Giờ đây, Dispatch quyết định công khai. Nam nghệ sĩ quá cố viết: “Tôi rất hổ thẹn và hối lỗi. Trong 7 năm qua, tôi không còn cách nào khác mà trở thành một giáo sư nghiêm khắc với hậu bối, những người đang bắt đầu bước trên con đường diễn xuất khó khăn. Về phương diện cá nhân, tôi đã cố gắng bỏ đi sự cứng rắn này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình đến các hậu bối đã chịu sỉ nhục và xấu hổ vì sự việc đã xảy ra đó. Tôi cũng xin lỗi và biết ơn mọi người khi giờ đây tôi cũng đã có thể ăn năn vì sự kiêu ngạo và hành động sai trái của bản thân. Cuối cùng, tôi xin lỗi Đại học Cheongju và các sinh viên của khoa điện ảnh, những người vẫn đang chân thành cống hiến cho nền nghệ thuật”.
Thư tay của nam diễn viên gửi cho Dispatch ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH
Ít phút sau, cuộc nói chuyện điện thoại cuối cùng của Jo Min Ki trước khi quyên sinh cũng được tiết lộ. Phóng viên Kang Il Hong, người khá thân thiết với nam diễn viên, đã chia sẻ cuộc trò chuyện cuối cùng với ông trên chương trình News Top 10 của đài Channel A. Theo đó, ông đã xin lỗi nạn nhân và đặc biệt là con gái của mình.
Đồng thời, Jo Min Ki cũng tiết lộ điện thoại của mình bị tịch thu và từng xin hoãn ngày trình diện cảnh sát vào ngày 6.3 vì lễ nhập học của con gái. Ngoài ra, ông kể đã gọi các đồng nghiệp và xin lỗi vì khiến họ thất vọng. Phóng viên Kang Il Hong cũng cho biết cuộc điện thoại kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ.
Chi tiết cuộc trò chuyện của ông với phóng viên thân cận được công bố trên truyền hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP
Đến sáng 10.3, cảnh sát thông báo nguyên nhân cái chết của Jo Min Ki là treo cổ tự tử và họ cũng tìm thấy di thư dài 6 trang của ông. Trong thư, ông xin lỗi gia đình và các sinh viên trường Đại học Cheongju. Nội dung cụ thể của bức thư không được hé lộ vì gia đình muốn giữ kín. Sở cảnh sát cho biết thêm là vụ án quấy rối tình dục nhiều khả năng sẽ khép lại sau đám tang của Jo Min Ki.
Jo Min Ki khởi nghiệp với vai trò diễn viên sân khấu vào năm 1982. Sau đó, ông lấn sân sang phim truyền hình lẫn điện ảnh và thành công lớn. Nam diễn viên nổi tiếng với các phim như Phía đông vườn địa đàng, Ngọn lửa tham vọng, Nữ hoàng Seondeok, Hwajung, Người tình ánh trăng (Bộ Bộ Kinh Tâm bản Hàn), Love 911…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.