Giả du khách 'sang chảnh', móc túi ở Ngũ Hành Sơn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/05/2019 18:55 GMT+7

Từ miền Nam, Huyền ra Đà Nẵng giả du khách sang chảnh để trà trộn móc túi ở Ngũ Hành Sơn.

Chiều 22.5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nữ quái giả du khách sang chảnh, sau đó trà trộn móc túi du khách Hàn Quốc ở di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn.

HĐXX tuyên Bùi Thị Thanh Huyền (32 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 12 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12.2018, để có tiền tiêu Tết, Huyền ra Đà Nẵng, chọn khu danh thắng Ngũ Hành Sơn để móc túi.

Ngày 28.12.2018, Huyền chưng diện váy hoa, mũ rộng vành, khăn choàng giả du khách sang chảnh, đón taxi lên chùa ở ngọn Thủy Sơn, Ngũ Hành Sơn, trà trộn các đoàn, tìm cơ hội đụng chạm túi xách du khách đang đeo để lục trộm nhưng bất thành.

Huyền đổi hướng xuống động Âm Phủ để tiếp tục tăm tia, phát hiện chị Gomiok (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mải ngắm cảnh, sơ hở điện thoại Samsung Note 9 nên Huyền áp sát.

Ngay khi Huyền móc trộm, Công an P.Hòa Hải và nhân viên Ban quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn mật phục bắt quả tang, ngoài tang vật, trên người Huyền còn có 3 điện thoại và 10,6 triệu đồng.

Huyền khi mới bị bắt ẢNH: NGUYỄN TÚ

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua tại Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn liên tục xuất hiện các thông tin về việc du khách bị móc túi, rạch túi, các vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.